1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bút tre... "chẻ" đón chào Noel, năm mới - cả Tết Tây, Tết ta và mọi dịp trong năm :D

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 24/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mát jây tuy đã đi rồi,
    Nhưng jây còn mãi với... buổi ngày xưa,
    Cho nên May cũng nhớ vừa
    Vẫn cùng bác Tặc cò cưa Bút... chè (Bút "chẻ").
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, hôm nọ, hôm nào???
    Mạc mới cho vào nàng Hậu đã ra
    Sau đến bác Sắt nhà ta
    Vào xong một phát xuất ra ào ào
    (Ở trên là Mạc login nàng Hậu logout nhé.
    Còn ở dưới là bác Sắt sung, bài viết cứ gọi là... ào ào nhé.
    )
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Eo ơi, bản lĩnh thật cao!
    Phải chăng "ào" quá, giờ... đào... chẳng ra?
    (giờ chẳng thấy mấy bác xuất hiện...).
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    May bi trông thế mà... ngoa
    Hôm trước bác ý chẳng... ra là gì
    Hì hì hì...
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ờ nhỉ, bác ấy có ra
    Nhưng tại khí thế như là lui... binh...
    (hí hí, tại bác ấy ảo não quá! Bác đỡ chưa, bác Thiết ơi?)

  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Xuất binh cũng phải lui binh
    Chứ mà xuất mãi thì... kinh quá à???
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đúng là cao kiến, cao nhân!
    Nhưng mà lui mãi, muôn phần... thất kinh...
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao May lại thất kinh???
    Bác ý lui đến cửa... phòng thì thôi mà.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước:

    Mát jây kêu mệt bã ra
    Lại còn lo sợ khéo là liệt jương (giường).
    Không biết mấy hôm nay bác ý thế nào rồi???
  10. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này