1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bút tre... "chẻ" đón chào Noel, năm mới - cả Tết Tây, Tết ta và mọi dịp trong năm :D

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 24/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bé Kem sốt ruột bên sông
    Lô Đề ác liệt mà xe không nồ (nổ)
    Mạc ta trông thấy sửng cồ:
    Em cứ để đấy Mạc Rồ cho em (rồ máy).
    Bác Thiết Dê ca khuyên Kem:
    Kệ cho Mạc "ấy" bác em mình... nằm (nắm)
    Xe Mạc kéo bớt vào trong
    Lòng đường không Sát nó còng cổ cho

    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 04/01/2009
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nghe kể, tự nhiên thấy to (tò)
    Mò thêm nhiều chuyện outdoor box mình?
    Bác Tặc xin chớ làm thinh
    Kể tiếp chuyện box để mình còn giao
    Lưu và cười thật là hào
    Hứng? cùng các bạn, vui nào vui hơn! ​
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Maybe đâu rồi, không tiếp à???
    Bút tre chẳng giống bút chì
    Cứ sung lên thấy cái gì cũng đâm
    Vào xong chọc, ngoáy lung tung
    Chọc ngoáy chán lại long rong ngồi chờ
    Chờ sung, hờ hờ hờ...
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Dạ em đây:
    Bụng buồn cũng muốn cho... ra
    "Trẻ tre" không dám gọi là "thờ ơ" (thơ)
    Ngặt nỗi em đang bị sờ
    Trét nên bất lực chẳng mơ được sùng (sung)... :D
    Bác mà chọc ngoáy lung tung
    Đủ 10 bài "trẻ", em bùng ngay qua.
    Tức là: "bung ngay quà" nhé! Hi hi!
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xuân về rạo rực ********
    Yêu và nỗi nhớ - rung rinh... tâm hồn!​
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    @ Maybe: Đỉnh!
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác Tặc ơi!
    Hoa hồng thì đẹp nhưng bác hưởng ứng thì còn tuyệt hơn đấy.
    Mà sao chẳng ai làm vài "phát" cho vui nhỉ?
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thì để tớ hưởng ứng:
    Bạn May cứ thích anh Gà
    Vào làm vài "phát" cho nhà cửa vui
    Xong May kêu úi trời ơi
    Ai làm phát nữa cho vui cửa nhà
    Hải tặc đứng ngó từ xa
    Cũng thèm làm phát nhưng mà... chưa sung
    Thế đấy, rõ khổ.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

    Nhờ có bạn May ********
    Cảm trong lòng tớ sản sinh... thêm nhiều
    @: Mượn bản quyền của May nhé.
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ô hô thơ các bác hay
    Lâu lâu vào đọc cả ngày cười toe

Chia sẻ trang này