1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bút tre... "chẻ" đón chào Noel, năm mới - cả Tết Tây, Tết ta và mọi dịp trong năm :D

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 24/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tưởng May không giống các cô, hoá ra cũng giống à?
    Nói về cái việc xem bòi (bói)
    Đầu tiên thầy phán nên thôi không cười (cưới)
    Đặt thêm lễ tờ năm mươi (nghìn)
    Thôi thương hai đứa để tôi... bói bù
    Há há há...
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Muỏằ'n rà em có "giỏằ'ng" không
    Vài lỏĐn... bói nỏằa bà công anh ngỏằ.
    Hơ hơ!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao thấy buồn tè (tẻ)
    Tâm trạng giông giống ngày hè năm nao.
    Ài...
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bút tre đang độ toè ngòi
    Hay May đang mải xem... bói cho vui?
    Hết hứng thì đành tạm thôi
    Chờ ngày có hứng lại ngồi với nhau.
    Nhé.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn không bị toè ngòi,
    Chỉ là hóng hớt xem... bói nơi xa...
    Bút khô, ấn mãi chẳng ra
    Trót rơi rớt mực chỗ gà gẫm ai...
    (dạo này em đang lượn lờ ở mấy chỗ cãi nhau cho đỡ stress ạ)
    Vâng.
    Hết đâu mà hết!

  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nhìn giờ trên cái máy tinh (tính)
    trùng giờ điện thoại, bình minh sắp về...
    Oá oá oá... mong giời sáng quá!
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thế rồi... chắc sẽ... thế rồi...
    Bác gái thức dậy cái... buổi sớm mai!
    E hèm!
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng:
    Xin mời anh ghé háng (hàng) em
    Ăn món xôi xéo, đậu đen... chấm vừng
    Cái giọng nói dấu "huyền" thành "sắc" thế này là ở đâu ý nhỉ? Lúc đầu tớ cứ nghĩ là ở Hà Tây nhưng có lẽ không phải.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Được nằm là thích lắm rồi,
    Nếu ngồi nhiều quá, lại xơi nước nhiều.
    (Ngồi chơi xơi nước chán hơn là nằm nghỉ nhỉ! )
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nước nhiều giữ lại bao nhiêu
    Nước nhiều rồi lại nước nhiều... mệt hơn.
    Được nằm là thích phải hôn?
    Vậy thì nằm nhé, cho hồn thảnh thơi.

Chia sẻ trang này