1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bút tre... "chẻ" đón chào Noel, năm mới - cả Tết Tây, Tết ta và mọi dịp trong năm :D

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 24/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mùng một tháng năm
    Bác ấy* hỏi vợ thích nằm hay đi?
    Vợ bác nháy mắt cười khì
    Đi có vui thật, (nhưng) nằm thì sướng hơn.
    * Bác ấy là bác nào, tự biết.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mùng một tháng năm
    Hôm vợ chồng tớ muốn nằm (nắm) ấy (1) nhau
    Cơ mà chưa ấy (2) được lâu
    Có cô bạn cũ từ đâu phi vào
    Chúng tớ chẳng biết làm sao
    Đành tạm ngừng ấy (2) rồi chào hỏi nhau.
    Chú thích:
    Ấy (1): là tay.
    Ấy (2): động tác nắm.
    Ấy (1) + (2): Nắm tay.
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay nghe đài về cái dịch cúm, chả hiểu tuyên truyền hay cảnh báo mà nghe cứ thấy hãi hãi là.
    E***!
    Lý do: Ngôn ngữ không trong sáng lắm.
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 05/05/2009
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đã vào đây mà còn có khái niệm ở trên thì chắc là... efgh lắm (tránh dùng abc để mọi người khỏi liên tưởng :D).
    Pm đi bác, em duyệt cho.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì cũng chả có gì, tự nhiên lúc ấy lại ấy thế.
    Pi em rồi nhé.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bốt lại cái nghe đài cúm lợn.
    Nghe xong lo sợ bồn chồn
    Cúm chim vừa dứt cúm... lờn (lợn) đã oang.
    Không biết sắp tới còn cúm gì nữa.
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mò mãi, mò đến bụi tre
    Việc thì chất đống, buồn tè vẫn ham.
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Độc có cái trò này không tham gia nổi
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu mới được anh mò,
    Mừng mừng tủi tủi: cũng bò (bõ) đợi anh.
  10. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Mọi người lâu chẳng *********
    Thần ra một tí cho mình thêm vui

Chia sẻ trang này