1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bút tre... "chẻ" đón chào Noel, năm mới - cả Tết Tây, Tết ta và mọi dịp trong năm :D

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 24/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Box Tuyên mình rất... lá cành
    Tưởng off hoành tráng lại thành nghỉ thôi
    Chắc tại vì:
    Ngày xuân con én đưa thoi
    Đưa đi đưa lại vẫn nơi... gian trần
    Trời bản trong vắt trong ngần
    Bác Mạc bác Sắt cởi trần thi... chim
    Cơ mà:
    Chim bác Mạc thì im như thóc
    Chim bác Sắt hót khắp gần xa
    Gái bản trầm trồ ngâm nga
    "Chim của bác Sắt đến là... hót hay
    Còn chim bác Mạc bên đây
    Thời im thin thít thua ngay cho rồi"
    Bác Mạc ngao ngán bồi hồi
    "Chim Mạc thôi thế thì thôi chẳng còn
    Ai chẳng biết thua thì chim mất
    Nhưng Mạc sẽ chiến tiếp năm sau
    .....
    Để năm sau sẽ theo dõi tiếp cuộc thì này, bà con nhé.
    Trên đây có lẽ là lý do của hai bác, còn các bác khác thì sao nhỉ???
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nghe đồn ở bọc xứ Tuyên
    Có cô May bé tốt duyên ********
    Cảm trong bác Tặc nảy sinh
    Ruột già ruột trẻ cứ phình mãi ra.
    May nghe thích chí: ha ha
    Lòng em lòng bác ta cà (ca) với nhau.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ngày xuân con én đưa thoi,
    Được tin các bác vừa thòi ?oấy? ra
    Thi chim hội ấy gọi là
    Hoạ mi, chim khướu, sơn ca? tưng bừng
    Gần xa nô nức vui mừng
    Đến xem chim các bác dùng ra sao
    Yến oanh vui hót lao xao
    Thấy bảo chim Sắt trình cao hót nhiều
    Lại có chú chim rất kiêu
    Gác mỏ im tịt? chẳng chiều được ai?
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chị em box Tuyên chơi xuân
    Xuân lan thu cúc xa gần nức nô
    Nọ mấy chị, kia mấy cô
    Mỗi người mỗi vẻ nuột nà làm sao
    Cô áo thắm, chị lụa đào
    Chị, cô lúc "ấy" vẫn thích vào thích ra
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các bác giai Tuyên
    Làm Kem sung sướng lên xong rồi... về.
    @: Đây là nội dung buổi off đấy ạ, tớ nói cấm có sai đâu nhé.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày lạc bước rừng Thu
    Lâm thâm mưa giống bé cu... đái tè
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 31/01/2009
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuối bên topic kêu gọi ọp, lại nhớ đến cái này:
    Dân gian:
    Liên hoan có bánh có chuồi (chuối).
    Em đi em nhớ cái... buổi hôm nay
    Rồi cú cảnh sinh tình:
    May bi sung sướng mỉm cười
    Lâu lâu mới thấy cái... buổi như vây (vậy)
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, ĐƯỢC!
    Lâu lâu mới lại có người làm mình không nhịn được cười thế này!
    Xin công bố, cuộc thi Bút tre "chẻ" lần thứ nhất đã có giải. Định công bố từ hôm trước - lúc bác Tặc đạt con số 11 bài "trẻ" - tuy qua mùng 1 Tết, nhưng vẫn là... mùng 6 Tết, vẫn nằm trong thời hạn, nhưng bận quá, chưa kịp bố cáo thì bác lại làm thêm cái "buổi" này.
    Em có lòng - thực ra không dám gọi là "thưởng" đâu ạ, chỉ dám gọi là bày tỏ lòng biết ơn người đã động viên, chia sẻ, hưởng ứng nhiệt tình với mình thôi.
    Không biết bác Tặc có hứng nhận quà không ạ? Nếu nhận thì em làm sao chuyển quà được ạ? Bác cho em biết với!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ, tớ cũng chả đọc kỹ cái gì gọi là thưởng mới cả "bùng ngay qua" , chẳng qua là tớ thấy hứng thú thì góp vui thôi chứ chẳng phải động viên hay chia sẻ... nên May dùng từ "bày tỏ..." tớ cứ thấy nó thế nào ý .
    Vui là chính thôi, May thân mến ạ.
    Tuy nhiên, quà thì tớ vẫn thích nhận, cơ mà tớ thích nhận trực tiếp hơn nếu được.
    Tớ ở Hà Nội.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Biết rồi!
    Có ai nói bác tham gia vì lợi đâu, thế nên mới nói là: cám ơn bác "đã chia sẻ" chứ!
    Maybe thực lòng muốn bày tỏ tình cảm, nên ko tặng quà được thì áy náy lắm. Mà thể lệ là thể lệ. Maybe đã đặt ra rồi, không dám phá bỏ đâu.
    Có cách nào dễ hơn không bác nhỉ? :)

Chia sẻ trang này