1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bút tre... "chẻ" đón chào Noel, năm mới - cả Tết Tây, Tết ta và mọi dịp trong năm :D

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 24/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì, vậy tớ cũng chẳng dám cưỡng cầu , cứ theo thể lệ của May đi.
    Địa chỉ của tớ: B6 - TT3 - Đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
    Nói nhỏ: Dành món quà đó cho con gái yêu của tớ có được không?
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn ở box Gái xinh
    Chị em bị "ấy",thất kinh ... hơi nhiều.
    "Ấy" ở đây cứ cho là bỏ bom đi nhé, còn thất kinh là... kinh... sợ ý mà.
    Hiểu không???
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hiểu. Ai mà chẳng hiểu thế.
    Thế bác hiểu khác à?
    Như thế nào, nói ra cho chị em biết với!!!
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ thật... vớ vẩn nhỉ, Bút tre mà đi hỏi mọi người có hiểu không.
    Tiếp cái nữa này:
    Thằng cu hăm hở đi qua cửa
    Mình nó vui mừng đón Chúa xuân
    Đi qua đi lại bao lần
    Cửa đã rộng mở, khí xuân tràn đầy
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nháy mắt là sao thế bác :D?
    Ko hiểu. Đề nghị bác Tặc giải thích!
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có không hiểu thật không , nhưng tớ cũng giải thích này:
    Cái này bắt đầu từ đây:
    Chưa đi chưa biết Sài Gòn
    Đi về nhẵn túi chẳng còn một xu
    Ngẫm ra mới thấy mình ngu
    Mình tiêu thì ít, thằng cu tiêu nhiều
    Đấy, rồi diễn xuôi mấy cái chẳng phải thờ ơ ấy là ra ngay vấn đề ý mà.
    Liệu đã hiểu chưa nhỉ???
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

    Nhiều giai rất thích món dưa
    Hành lạc với mấy món nưa (nữa) dưới này
    Tố nữ và các món cay....
    Thưởng thức sung sướng no say... tối ngày
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác Tặc sao mà giỏi "thờ ơ"
    Đã thế bác lại cứ kể cơ!
    Toàn chuyện hành lạc với tố nữ
    Ấy vậy mà nhiều chú vẫn... đơ
    Lẳng lặng sắt đá chẳng chịu giơ...
    Cái thờ ớ... ơ cho ai ngắm.
    Vài bác liền nhắc: "Đừng vẩn vơ!
    Chẳng ai giơ suốt được cái "thờ"
    Còn chúng anh giờ - giơ không được,
    Kiên nhẫn - thế nào cũng hết đơ!"
    :-)D sẽ làm thơ)
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 07/02/2009
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cũng có chút hứng, cũng có chút tứ tre.
    Cơ mà tre này hơi... thô lỗ, cứ ngại đụng chạm chị em nên... không dám.
    Chờ May hoặc ai đó tạo "sóng", kiểu như lúc "********" ý.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ttvnol dạo này chán thế, từ hôm qua đến giờ, mãi mới vào được! Bực!
    Tình hình là bác Tặc thận trọng quá. Tre "chẻ" là để cho vui mà, chả ai nghĩ thô đâu. Mà có thô chút nhưng được cười khà khà là thích rồi. Còn nếu thiên hạ không thích, chúng mình "thích" với nhau cũng được.:D
    Maybe xin có một bài - rất là trong sáng đấy nhé! (Nhưng vẫn chú ý là: cấm trẻ em dưới 18 tuổi. He he!).
    Nghe tâm sự, thấy lo lo
    Vội vàng ghé lại, thập thò... đôi lơi (lời):
    Bác mà đã muốn... lắm rồi,
    Tranh thủ "bắn tỉa", kịp thời xuất... t*nh
    hoa Bút tre cứ việc trình
    Để lâu, hứng... tụt, thiệt mình thiệt ta.

Chia sẻ trang này