1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bút tre... "chẻ" đón chào Noel, năm mới - cả Tết Tây, Tết ta và mọi dịp trong năm :D

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 24/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua, hôm ấy, hôm sau...
    Jây anh đứt để em sầu nhiều đêm.
    Khi nào anh cố gắng thêm
    Vài cái jây nữa để èm (em) được nhơ (nhờ).
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng muốn bút tre
    Nhưng bị cái ấy nó đè nên thôi.
  3. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  4. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    May bi với tớ cùng (bị) sờ
    trét nên mình chẳng được sơ múi gì
  6. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bè được thì cũng là may!
    Chứ không cái bút nó xoay được gì?
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu???
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì nói theo cách của thầy giáo ĐH tớ hay nói ngày xưa: Thơ (bút tre) anh trục trặc như cái củ... khoai ý.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đẩy nhiều thì trét cũng bay,
    Nhưng mà hết chất có ngày bị... đơ.
    (Ham vui quá, hết stress, nhưng lại hại người lắm).

Chia sẻ trang này