1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    hahahahaha....................hihihihihihi
    Giá như mình là con trai thì tốt wá , để thử cái cảm giác đứng ngó Người yêu đi chống lầy nó thế nào nhỉ
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  2. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Mai mốt stuck-up sẽ nhìn cảnh bạn trai đi lấy vợ cho coi
  3. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    21. Evil style:
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về uống cạn nước dòng sông
    Để cho thuyền cưới không qua được
    Để kẻ sang ngang khỏi lấy chồng.
    22. Best choice:
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh về cưới vợ, thế là xong
    Để mai sau đó con anh lớn
    Cưới lại con em để trả thù...
  4. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Em đừng có tưởng thế là xong
    Anh về mài lại con dao cũ
    Để đến xin em một cỗ lòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về cắt *** thả trôi sông
    Đợi lúc chồng em đi công tác
    Em vớt về chơi đỡ nhớ chồng!!
    Hê hê

    Em ơi Balan mùa tuyết tan.
    Đuờng bạch dương sương trắng nắng tràn
  5. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hì...hì... đâu tới mức thê thảm vậy đâu , đừng có trù ẻo nhau thế chứ bạn hiền
    Góp dzui chút hen
    Nếu biết rằng anh đã yêu người
    Em đành khăn gói nhảy giếng khơi
    Nguyện khi tịch bóng làm ma nữ
    Nhập xác vợ anh đến hết đời
    -----------
    Nếu biết ngày mai anh lấy người
    Em về mở trại wản tù chơi
    Sai tới nhà anh chôm chỉa hết
    (Lúc đó) Anh với vợ anh có mà cười
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/t_25580/19
    90 styles lận đó
    *********RÙI 10 NĂM SAƯ***************
    91. The "romantic" reaction:
    ---------------------------------------------
    "Nếu biết rắng em đã bỏ chồng
    ----
    thêm 10 styles nữa
    EBDBDBD - "That's all, folks" ​
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 23/02/2003
  7. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Dzô.. đến bài bao nhiêu rùi nhể?
    24: Nếu biết ngày mai em lấy chống..
    Anh buồn như vừa ngã chổng mông..
    Tức cành hông.. anh cầm cái búa..
    Đuổi thằng chú rể chạy lông nhông..
    25: Nếu biết ngày mai em lấy chồng..
    Anh thề sẽ gọi bạn bè đông..
    Tới nhà em tưới xăng lên cổng..
    Tay cầm bật lửa em sợ không??

    ***Just For One Kiss***
  8. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hì nghe đau khổ nhỉ:)
    Trả lời lại cho bạn nhé
    Nếu biết này mai anh đánh chồng
    Em về gọi điện đến Hồng Kông
    Gọi cho một ông thầy giỏi võ
    Để đá lại anh lúc đánh chồng
    Hii các girl nào gặp trường hợp như trên xin cứ liên hệ với tui rất sẵn lòng giúp đỡ
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bé em Siro ơi ,ảnh này của em hả ,sao em xinh đẹp thế hở em ?]

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  10. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hehe.. tặng lại em 1 bài:
    Nếu biết em gọi sang Hồng Kông.
    Anh tìm sư phụ Hoàng Phi Hồng.
    Tu luyện thêm vài chiêu võ công.
    Đủ để đánh em đến góa chồng.

    Hí hí.. coi chừng nha..
    ***Just For One Kiss***
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này