1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hic hic thế mà giờ vẫn ế đấy ông anh ạ
    To Hanthaesuk:Sao ông ác thế lại cầu cho em thành goá phụ hả?
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  2. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Xinh thế mà ế à? Mm... lạ thiệt! Thế em có handicap không?
  3. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    "Mai em lấy chồng, anh có đến không?"
    Làm ơn hãy tự hỏi lòng em ấy!
    Từ thuở ban đầu anh vẫn vậy
    Lỡ nhận thiệp hồng biết chối sao đây?
    Em hiểu cho giữa buổi tiệc vui vầy
    Anh chẳng muốn làm người xa lạ
    Lạc lõng bơ vơ giữa biển người quen quá
    Nhìn thêm một lần để mãi mãi xa ...
    Anh sẽ buồn nhưng chẳng tiếc ngày qua
    Những tháng ngày đủ để trái tim ghi dấu
    Một bóng hình ấp ủ mãi thẳm sâu
    Chia xa rồi để nhớ mãi trong nhau
    Thôi thế là mãi cho đến ngày sau
    Em bây giờ đã thuộc về người khác
    Anh sẽ giấu kỷ niệm vào nơi khác
    Em qua cầu gió bay lạc hồn anh ...
    Rồi xuân về cây sẽ nảy chồi xanh
    Tia nắng mới sẽ reo mầm yêu mới
    Và con tim anh tất sẽ yêu trở lại
    Bóng hình nào rồi cũng sẽ phôi phai ... "
    st
    LýThông
  4. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ko ngờ trên này toàn ông anh thất tình đáng thương đáng thương
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  5. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em chết chồng
    Mình anh lặng lẽ bơi qua sông
    Hái trộm tặng em một cành hồng
    Sưởi tim em ấm suốt mùa đông
    ***
    Anh biết ngày mai em có chồng
    Nhà nó mặt tiền phố Hàng Bông
    Nhà anh chơ vơ giữa cánh đồng
    Thiếu em biết làm sao anh sống.
    ***Just For One Kiss***
  6. Tre_con_cuoi

    Tre_con_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh tuy đeo xinh bằng em thật
    Nhưng vẫn hơn em ở bộ lòng
    ờ,bài này ở đâu nhỉ?
    Trẻ con cười
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Neu biet ngay mai em lay chong
    Anh ve cat......tha troi song
    Ngay mai di tam em nhat duoc
    Em cam du`a cho*i khi vang cho^`ng
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
  8. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hic...hic...tớ biết được có vài câu mà các cậu đã viết còn nhiều hơn những gì tớ biết nữa hic...hic...nên chẳng còn biết câu nào để viết cả .Hic...hic...bên tớ có cái chủ đề gần giống tớ mạn phép mượn bài của kiralify@ mang qua nhá ! Cám ơn ! Tớ có để tên cậu ở dưới đấy !
    À,các cậu có thể giúp tớ cái này được không ?Cám ơn nhá !Nó ế quá à !
    http://ttvnol.com/forum/t_158503
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
    Được NiceOrchid sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 01/03/2003
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    [/NiceOrchid cứ dùng vô tư
    Bi giờ các bác nhé ,ta phá cách đi , đổi thành NẾU BIẾT NGÀY MAI EM CÓ BỒ ,như thế hay hơn ,tớ xin làm vài bài trước cho anh em lấy khí thế nhé
    Nếu biết ngày mai em có bồ
    Anh về ị thẳng vào cái bô
    Ra vườn anh sẽ đào cái hố
    Để hét to vào .....bravo
    Nếu biết ngày mai em có bồ
    Anh về mua vội chiếc ô tô
    Nhằm thẳng nhà em anh dzồ tới
    Đâm sầm một cái em .....chết khô
    Nếu biết ngày mai em có bồ
    Anh về chán nản cưới .....ni cô
    Để cho em khóc em buồn khổ
    Cho hết mon men với ...thằng bồ

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  10. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hehe.. cái vần này cũng hay đấy..
    Nếu biết ngày mai em có bồ.
    Anh về thiết kế một con lô.
    Hai nháy là anh có xiền đô.
    Đi tìm người khác.. sao phải khổ.
    Nếu biết ngày mai em có bồ..
    Chán đời anh muốn chui xuống lỗ..
    Nhưng mà tuần trước trúng lô tô..
    Bây giờ mà chết quá là hố..
    Nếu biết ngày mai em có bồ..
    Buồn tình dắt xe đi dạo phố..
    Chán đời tông thẳng vào ô tô..
    Tỉnh lại thì đã nằm dưới mồ..
    ***Just For One Kiss***
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này