1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piet

    piet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bác nghe cũng ấn tượng đấy.
    Mỗi tội hình ảnh sử dụng thì hơi......
    Nhưng ko sao thơ hiện đại mà.
    Còn ai muốn thể hiện thì tự nhiên đi.
    PIET
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    Giận em hờ hững thờ ơ
    Lôn chi cho lắm bơ phờ lòng anh (alone = ơ-lôn)
    Đêm nằm khổ cực năm canh
    Ngày nào trời nắng đời anh vui vầy


    Chỉ bằng sự mạnh mẽ của một từ thôi
    Cuộc sống hồi sinh trở lại
    Tôi đã sinh ra để được biết tới em
    Để được gọi tên em vang mãi

    [/quote]
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thương về miền Trung
    Ông trời làm nắng mà chi
    Cho dân cực khổ nước đâu mà dùng
    Yêu ai chẳng biết nhớ nhung
    Chí Phèo làng Đại vấp sung u đầu
  4. khucngochieu

    khucngochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu ta vét sa.ch cái niêu
    Hê´t yêu ta lâý thu* tình ra ... thiêu ...


    H_H

  5. Peter_blood

    Peter_blood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Không đi không biết Sài Gòn
    Đi rồi mới biết chẳng còn đồng mô
    Nghĩ ra mới biết mình ngu
    Cái mồm ăn ít, thằng c... ăn nhiều.
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn có ý nhưng chưa có vần. Đã là thơ thì ko nên gò ép theo ý tưởng diễn đạt nhiều quá mà sinh ra khiên cưỡng. Chữ chi ở câu trên vấp chữ lâu ở câu dưới thiệt hơi phô.
    Có thể sửa chút chút thế này nghe có vần hơn ko nhé:
    Ông trời làm nắng dài lâu
    Cho dân cực khổ nước đâu mà dùng
    ...
    Các bạn yêu thơ thân mến, vẫn biết thi ca là tiếng lòng vút lên thành vần điệu, là tự nhiên của cảm xúc. Nhưng phàm đã là thơ lục bát thì nhất thiết phải có vần, hoặc vần chân hoặc vần lưng.
    Chúc mọi người sáng tạo ra được nhiều những vần thơ đẹp. Thân!

    the mirror has two faces

  7. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bác chê tôi khác chi chê Pushkin
    Này thì vần
    Tui đi tìm cái nửa của tui
    Biết em ở đâu ,rừng hay núi
    Cái miệng em cười thơm hay thúi
    Cái đùi em có to hơn đùi cui ?
    Tui đi tìm cái nửa của tui
    Tìm trong niềm dzui ,trong buồn tủi
    Em trốn ở đâu mà kín như người hủi
    Để anh tìm đến khi cái mắt đui
    Bây chừ anh ở dưới gốc sung
    Giương mõm lên chờ vài quả rụng
    Cuộc sống cứ trôi , tình nghèo túng
    Hic ,ai bảo nói lung tung

    Chỉ bằng sự mạnh mẽ của một từ thôi
    Cuộc sống hồi sinh trở lại
    Tôi đã sinh ra để được biết tới em
    Để được gọi tên em vang mãi

  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nghe câu này thấy vui quá, Pushkin mà nghe được câu này chắc phải tự hào lắm nhỉ, được sánh ngang cùng bác, thiệt vinh dự lớn lao
    Vâng, vần rất chỉnh, thơ rất hay

    the mirror has two faces

  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái nhà bác này, bác chọn size chữ to như trứng con đà điểu thế kia, ai mà ko hiểu ý bác chứ. Là em góp ý chút để thơ bác hay hơn thôi, làm gì mà bác phải phản ứng kiểu vậy.
    Hơn nữa, chỗ mà tôi góp ý đâu làm hỏng ý đồ của bác đâu, là tôi sửa chút thanh điệu cho bài thơ dễ nuốt chút mà...
    Tất cả những đóng góp của tôi là thiện ý, nếu bác ko thích thì thôi vậy...
    Và tôi cũng muốn góp ý điều này nữa, những chữ kia bác thay màu là được, đâu có nhất thiết phải chọn cỡ to vậy đâu, trông thiếu thẩm mỹ và ko làm cho người đọc mất đi chức năng cảm nhận, giảm giá trị của bài đi bao nhiêu

    the mirror has two faces

  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, tôi xin góp mấy vần nối vào hai câu của bạn nhé.
    "Đời thật đẹp nhưng đời hai mặt
    Nói yêu anh nhưng em vẫn hai lòng"
    Nước chảy hai dòng lặng lẽ giữa dòng sông
    Hư và thực mãi song hành tồn tại...




    the mirror has two faces

    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 19/04/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này