1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Con rể
    Bộ đội lâu mới được về phép
    Về thăm người yêu cho nó mừng
    Bố dzợ gặp anh, vui như Tết
    " Tao bắt con gà nhậu cho sung "
    Vừa nói , cụ vưa phi ra sân
    Khổ nỗi con gà chạy hơi nhanh
    Cụ vồ mãi mà vẫn cứ hụt
    Anh liền bảo:"Bố tránh ra , con làm nốt"
    Thế rồi khẽ khàng, anh nhạt guốc
    Ném một phát, vừa mạnh vừa quyết liệt
    Gà trúng guốc, không đứng dậy nổi
    ( Chết đứ đừ, không một lời trăng trối !)
    Bố vọ bảo:" Thằng này khiếp thật !!"
    "Nhỡ mày oánh con gái tao, chắc nó ngất !!"
    Anh vội trỏ lời, "bố đừng lo xa"
    Con đây chiều vợ lắm bố à
    Thằng nào dám vô là con cho đứt cước !!
    Bố vợ cười:" thằng này thế mà được !!"
    "Gả con gái cho mày, tao cũng yên tâm !!"

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 8 thang 3...
    Man:
    Muốn tặng em một món quà
    Nhưng anh không biết nó là cái chi
    Muốn mua tặng em dây chuyền
    Nhưng mà sợ tốn nhiều tiền em ơi
    Muốn mua tặng em hột xoàn
    Nhưng mà lại nghĩ Nữ Hoàng mới đeo
    Muốn mua tặng em chiếc xe
    Nhưng mà không biết em care kiểu gì
    Nghĩ hoài mà cũng không ra
    Thôi anh đành nghĩ chẳng thà im re
    Không tặng quà, em vẫn phê....
    Woman :
    Anh ơi em chẳng cần xe
    Xin anh đừng có giựt le tốn tiền
    Em đây đã có dây chuyền
    Vì làm người mẫu, thừa tiền để mua
    Hột xoàn em chẳng mấy ưa
    Nhưng nếu anh có, anh đưa em xài ...
    Nữ Hoàng xài hột ngàn hai ($)
    Em thì chỉ nhận hột vài trăm thôi....

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  3. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0

    Gặp hàng xóm
    Em vẫn miệt mài tập làm ca xí
    Tập nhảy giựt giựt theo phong cách Mý
    Về đến nhà là ca hát ầm ỉ
    Rống hết bài này rồi chuyển qua bài khác
    Tiếng em nghe to hơn tiếng đại bác
    Trâu, bò, heo chó chạy lung tung
    Vì giọng hát em truyền cảm, nhớ nhung
    Bỗng trước cửa nhà em tối sầm
    Xuất hiện từ đâu, một người cao lớn ??
    Thì ra là cha hàng xóm cà chớn
    Mà tay ổng cầm cái gì dài dài ???
    Trời ! Cây búa sắt bén ổng mới mài
    Em liền tắt máy nghỉ làm ca sĩ
    Nếu không em sẽ trở thành liệt sĩ ....
    Miệng lầu bầu :"Đàn gẩy tai trâu"
    "Mai bà thuê vệ sĩ cho bít tay nhau ...."

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  4. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Đánh vợ
    Trước khi là vợ, nó là Tiên
    Hoặc nó là Em, rất dịu hiền
    Hơn nữa, nó là Cô, lãng mạn
    Cưới về, nó cứ tưởng nó duyên
    Buổi đầu ta gọi nó là Cưng
    "Cưng nhé, đùng cho anh mọc sừng"
    Rồi giây phút qua, ngày tháng lụn
    Bao lần nó đã muốn lên chân !!
    Ta biết vì ta quá hững hờ
    Vì không dạy vợ lúc ban sơ
    Bây giờ tự hỏi :" Hoà hay chiến ??"
    Nếu chiến, mình ra đứa võ phu
    Ai đi tàn nhẫn đánh đàn bà
    Dù chỉ đánh bằng, một cánh hoa
    Ta đã có lần , không nén giận
    Lỡ tay..ôm vợ, lệ chan hoà
    Từ mấy năm nay vợ mất rồi
    Một mình tôi sống một mình tôi
    Có em hàng xóm, nhìn tôi bảo
    Em vẫn thèm thuồng, một khúc roi !!!
    Đánh vợ
    Trước khi là vợ, nó là Tiên
    Hoặc nó là Em, rất dịu hiền
    Hơn nữa, nó là Cô, lãng mạn
    Cưới về, nó cứ tưởng nó duyên
    Buổi đầu ta gọi nó là Cưng
    "Cưng nhé, đùng cho anh mọc sừng"
    Rồi giây phút qua, ngày tháng lụn
    Bao lần nó đã muốn lên chân !!
    Ta biết vì ta quá hững hờ
    Vì không dạy vợ lúc ban sơ
    Bây giờ tự hỏi :" Hoà hay chiến ??"
    Nếu chiến, mình ra đứa võ phu
    Ai đi tàn nhẫn đánh đàn bà
    Dù chỉ đánh bằng, một cánh hoa
    Ta đã có lần , không nén giận
    Lỡ tay..ôm vợ, lệ chan hoà
    Từ mấy năm nay vợ mất rồi
    Một mình tôi sống một mình tôi
    Có em hàng xóm, nhìn tôi bảo
    Em vẫn thèm thuồng, một khúc roi !!!

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Chồng than thở :
    Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
    Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
    Ban ngày làm việc tả tơi
    Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
    Nằm chung thì bảo chật gường
    Nằm riêng lại bảo ... tơ vương con nào
    Lãng mạng thì bảo tào lao
    Đứng đắn lại bảo người sao hững hờ
    Khù khờ .... thì bảo giai tơ
    Khôn lanh thì bảo ... hái mơ bao lần
    Cả đời cứ mãi phân vân
    Tơ lòng con gái biết mần sao đây...
    Vợ than lại :
    Chiều chiều tiếng vịt kêu chiều
    Lấy chồng chi để trăm điều đắng cay
    Ban ngày nằm ngủ bảo phơi
    Ban đêm nằm ngủ : "Mình ơi, trả bài"
    Thẳng băng thì bảo sân bay
    Lớn quá thì phán : "Mặt này, chúa dâm"
    Gầy thì chồng bảo cây tăm
    "Phì nhiêu" thì ổng lầm bầm : "Cái lu"
    Nhiều con bảo : "Đẻ như gà"
    Không con thì bảo : "Tại bà không chăm"
    Đầu năm khấn nguyện lăm răm
    Kiếp sau làm kiếp con tằm sướng hơn

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh em cũng muốn theo
    Em sợ anh nghèo, anh bán em đi!
    Lấy anh em biết ăn gì?
    Lộc sắn thì chát, lộc si thì già
    Lấy anh không cửa không nhà.
    Không cha, không mẹ biết nhờ cậy aỉ
    Thấy anh, em chớ tưởng nghèo
    Anh vừa nuôi cá, nuôi heo , nuôi gà
    Tha hồ em xực hết ga
    Sợ em ăn quá, đâm ra phát phì
    Đừng nên lo lắng làm chi
    Lỡ mà túng thiếu, mình đi ăn mày !
    nhìn anh cứ tưởng anh giầu
    thì ra anh ở đầu cầu freeway
    vậy mà có ngó đó đây
    như là giầu lắm , no đầy khỏi lo
    thật ra ngày tháng anh lo
    lo cơm không đủ , lo cho thân mình
    giờ anh ngủ dưới gầm cầu
    ai đi qua đó , cho dùm vài xu .

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Thấy người có bịch có "bồ"
    Anh đây ham quá cũng vồ một em
    Trời ơi, ngó xuống mà xem
    Tưởng đâu trúng mánh,e hèm mừng rơn
    Ai dè gặp kẻ " bất nhơn"
    Tối ngày ưỡn ẹo ngồi sơn móng giò....
    Trên đời đẹp nhất là em
    Mũi to, miệng rộng, lại chen...răng vàng
    Tóc xù cài một bông trang
    Nhìn em cứ ngỡ....bóng đang lên đồng.
    Em ơi em ngủ cho ngoan
    Để chị dzọt lẹ qua hàng bún riêu
    Bạn chị bên đó nó kêu
    Không qua nó tưởng... mình nghèo nó khinh!
    Con cò mà đi ăn đêm,
    Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống aọ
    Con gái mà đi ăn đêm,
    Vấp phải tủ lạnh, gẫy liền chục cái răng !!!
    Hôm qua anh đến nhà em
    Ra về mới nhớ rằng quên 5 ngàn
    Anh quay trở lại vội vàng
    Em còn ngồi đó, 5 ngàn mất tiêu ..

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  8. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Quên sinh nhật em
    Hôm qua gọi điẹn thoại
    Nghe tiếng em nhấm nhẳng
    Trả lời như chửi nhau
    Khiến lòng anh hụt hẫng
    Tìm gặp em tại nhà
    Thấy mặt em nhăn nhó
    Đâu cặp mắt bồ câu
    Từng nhìn anh yêu dấu ??
    Vê sở anh suy nghĩ
    Sao có chuyện nực cười ??
    Phải chăng mình thô bỉ
    Ăn nói không khéo lời ??
    Buồn quá vô Outlook
    Messages lôi ra xem
    Chết cha !!Mình quên mất
    Hôm qua, sinh nhật em
    Hai mươi ba tháng mười
    Sinh nhật con cọp cái
    Đấm ngực anh kêu trời
    Mặt nhợt nhạt , kinh hãi
    Vội chạy lên đồ hiệu
    Biết em thich tụi này
    Vớ đại bộ Versace
    (Đúng số mình ăn mày!!)
    Lại chạy qua nhà nàng
    Chiều nay hai mươi tư
    Đợi em đi ăn hàng
    Anh nhét đồ vào tủ
    Về sở ngồi rung đùi
    Thấy điên thoại vang kêu
    Giọng nàng nghe nũng nịu
    "Anh thật là đáng yêu..!!"...
    May quá, suýt nữa tiêu..

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  9. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Ghớm dài quá.Bác cứ cho cả nhà cái link vào hội 81 thì tha hồ đọc chứ không phải nhọc công type lại.Dài quá!
    Cuộc đời lắm lúc rất dở
    Nhưng ta vữn phải niềm nở
    Đi đến Ngã tư Sở
    Thế nào cũng phải ăn bát phở....hê hê hê
    Minus you I am half, plus you I am whole.
    -а?ем ,
  10. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    QUÊN
    Đã hẹn với em rồi, không tưởng TIẾC
    Quãng đời xưa, không than khóc vì ĐÂU
    Hãy buông lại gần đây làn tóc BIẾC
    Sát gần đây, gần nữa, cặp môi NÂU.
    Đêm nay lạnh, tìm em trên gác TỐI
    Trong tay em dâng cả tháng năm THỪA
    Có lẽ đâu tâm linh còn chọn LỐI
    Để đi về cay đắng những thu XƯA.
    Trên nẻo ấy, tơi bời, em đã BIẾT,
    Những tình phai, duyên úa, mộng tan TÀNH.
    Trên nẻo ấy, sẽ từ muôn đáy HUYỆT
    Ái ân xưa vùng dậy níu chân ANH.
    Không, em ạ, không còn can đảm NỮA
    Không, nguồn yêu suối lệ cũng khô RỒI
    Em hãy đốt giùm anh trong mắt LỬA
    Chút ưu tư còn sót ở đôi MÔI...
    Hãy buông lại gần đây làn tóc RỐI,
    Sát gần đây, gần nữa, cặp môi ĐIÊN.
    Rồi em sẽ dìu anh trên cánh KHÓI
    Đưa hồn say về tận cuối trời QUÊN.

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này