1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    TẶNG CHO ANH
    Bài thơ này Nhỏ viết đã mấy hôm
    Nửa muốn tặng, nửa muốn mình Nhỏ đọc
    Nhưng thôi đi... Nhỏ chịu làm cô ngốc
    Đọc anh nghe với cả tấc lòng thành
    Tin không nè, Nhỏ cầu phúc cho anh?
    Tâm Nhỏ đó sẽ luôn dành riêng chỗ
    Như biển kia quen rồi nghe sóng vỗ
    Hình bóng anh, Nhỏ giữ mãi chẳng mờ.
    Nhỏ nguyện mang tâm sự của cát bờ
    Nằm lặng lẽ nghe trùng dương trách cứ
    Cất giùm anh những ngày sầu cô lữ
    Giữ toàn vui... anh đẹp mộng song hành.
    Giữ nụ cười cho đời đẹp như tranh
    Nhỏ tiếp tục đi kiếm tìm hạnh phúc
    Để cho anh...mai này còn có lúc
    Nhớ thật nhiều cô nhỏ thích chiêm bao.

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    TO Russian: làm thế này cho mọ người cùng xem, toàn thơ cả, chứ trong kia, toàn chat chít, mất công đọc lắm

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  3. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    HỜN AI MÀ LẮM THẾ?
    Hờn ai mà lắm thế
    Để cho dạ rối bời
    Để cõi hồn chơi vơi
    Giọt sầu rơi khóe mẳt
    Hờn ai mà lắm thế
    Có phải hờn sóng triều
    Cứ để bờ cô liêu
    Mãi rong chơi cùng gió?
    Hờn ai mà lắm thế
    Để đôi má thôi hồng
    Để lệ như nước sông
    Để lòng thêm bối rối?
    Hờn ai mà lắm thế
    Đến lệ chẳng ngừng rơi
    Cho tóc cũng rối bời
    Môi son không còn đẻp

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  4. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi giữa trời Bangalore...mà nhớ thương Hà nội...
    Nắng Hà nội,hôm nao dịu bước chân em...
    Qua phố phường và quán chợ thân quen...
    Tasti
    Tôi đi giữa trời Bangalore...mà nhớ thương Hà nội...
    Nắng Hà nội,hôm nao dịu bước chân em...
    Qua phố phường và quán chợ thân quen...


    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  5. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    CÓ THỂ NÀO
    Có thể nào
    Tâm hồn mình nhung ngớ
    Một người chưa từng gặp
    Để đêm về
    Nghe lòng sao thương nhớ
    Có thể nào
    Chỉ vì những vần thơ...
    Đêm không ngủ
    Mong chờ từng đêm một
    Có thể nào
    Tim vỗ nhịp yêu đương
    Có thể nào? Có thể nào?
    Hình như là có thể...
    Vì anh ơi...
    Bé đã yêu anh, tự lúc nào
    Trong tiềm thức.
    Có thể lắm...
    Những đêm dài rạo rực,
    Xác lẫn hồn...
    Anh cũng thức trong đêm.
    Nhắm mắt lại...
    Lòng nhung nhớ dâng thêm,
    Khi mở mắt...
    Hồn dường như đang mộng.
    Có thể lắm...
    Nếu em yêu mến giọng,
    Điệu thơ tình...
    Anh viết nhịp yêu đương.
    Có thể lắm...
    Vì anh cũng vấn vương,
    Này bé hỡi...
    Anh đã yêu thương bé!
    -của Nhất Lang-
    Có thể nào
    Anh vì em nhung nhớ
    Có thể nào
    Anh thức trọn vì em
    Có thể nào
    Tay trong tay chung lối
    Có thể nào
    Ta chung bước chung đường
    Có thể nào
    Tình trong mơ như thật
    Có thể nào
    Ôm em chặt không anh?
    Có thể nào
    Tìm môi hôn trong mộng
    Có thể nào...
    Có thể nào...
    Anh yêu em không nhỉ?
    -của MC_TT-
    Em hỏi gì
    Mà hỏi nhiều thế nhỉ?
    Em hỏi gì
    Mà hỏi kỷ thế kia?
    Hãy hỏi lòng,
    Trong những thoáng canh khuya;
    Em có nhớ...
    Chàng đa tình lãng tử?
    Em hỏi gì
    Không gỏi lòng em thử,
    Em hỏi gì
    Không thử tự hỏi em.
    Những đêm khuya,
    Có xõa tóc bên rèm?
    Có thương nhớ,
    Cánh bằng ngàn dặm gió?

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Cái thời con gái trề môi
    Làm duyên làm dáng đứng ngồi không yên .
    Cái thời con gái dịu hiền
    Bước đi một bước lụy phiền người ta
    Cái thời con gái ăn quà
    Ô mai xí muội dối bà dối cô
    Con gái ngúng ngẩy xoè ô
    Sợ mưa ướt tóc, sợ người ướt sương
    Sợ tình có nắng tơ vương
    Sợ con trai ngó nó thương bất ngờ
    Sợ con ma bụi ma bờ
    Nó đứng nó ngóng bơ phờ theo sau
    Sợ người về nhớ rồi đau
    Bao nhiêu hoài vọng nát nhàu trong tay .
    Mưa bay cũng mặc mưa bay
    Đầm thân mà đợi giãi bày cùng ai .
    Một thời con gái tóc dài
    Thất điên bát đảo - con trai - một thời !

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười con gái
    Trăm năm mua lấy miệng cười...
    Câu ca dao ấy để đời em ơi!
    Chi bằng một nụ cười tươi
    Cười giòn,tủm tỉm à ơi...duyên ngầm
    Cười ruồi khác với cười thầm
    Cười lăn cười lộn đừng lầm cười dai
    Tiếng cười khi đúng khi sai
    Cười cho đúng chổ chẳng ai phê bình
    Quý nhất là nụ cười xinh
    Cái cười đon đả thiệt tình đẹp thêm
    Vui lòng khách đến chẳng phiền khách đi
    Cười toe,cười rộ,cười khì
    Cũng là nhoẻn miệng những khi nhọc nhằn
    Nụ cười trong lúc khó khăn
    Càng thêm phấn khởi tinh thần lên cao
    Nụ cười kẻ ước người ao
    Nụ cười con gái biết bao duyên nồng.
    ST

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  8. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Em là lá
    Lá là em
    Anh vừa xem
    Vừa hái lá
    Em là đá
    Đá là em
    Anh vừa xem
    Anh vừa đá
    Em là cá
    Cá là em
    Anh vừa xem
    Vừa câu cá
    Thôi em nhá
    Tình chắp vá
    Được gì đâu?
    Anh vác câu
    Đi chỗ khác.

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  9. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    GIẬT MÌNH
    Có những lúc lang thang trên đường phố
    Thót giật mình bởi một dáng thân quen
    Ngồi đằng sau một gã lái Dream
    Ờ may quá giống em nhưng không phải
    Có những lúc giật mình sợ hãi
    Một ngày nào người đó lại là em
    Dẫu chẳng cần ngồi sau gã lái Dream
    Mà chỉ cần đi cùng một gã con trai khác
    Nghĩ đến đó thôi hồn fiêu fách lạc
    Ôi mong rằng ngày đó chẳng xảy ra

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  10. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu em ta tưởng em vĩ đại
    Suốt cuộc tình, ta tôn thờ em mãi
    Để lần bị mọc sừng, ta mới biết
    Bất hạnh này đâu phải của riêng ta

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này