1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Chấp chi mấy cái thằng hâm
    Chân tay ngứa ngáy đòi châm chọc mình
    Châm chưa xong đã bị khinh
    Chín đời chẳng dám dập dình nick ta.
    Minus you I am half, plus you I am whole.
    -а?ем ,
  2. piet

    piet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các bác đúng là những hồn thơ phong phú.
    Nhất là bác snowflake gì đó. Tui xin kình phục tài thơ ca
    của bác.
    PIET
  3. concococanh

    concococanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em có chồng
    Anh ve que cu luyen vo cong
    Mai dao kiem, mua aciđe
    De le vu quy, nhuom mau hong
    Lam nguoi VN, toi tu hao co nhung ong vua Hung song tren tram tuoi. Bai phuc, bai phuc
  4. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Em? Sao nỡ chia tay
    1
    Trời ơi em hỡi sao bỏ anh
    Vắng em như thể lá lìa cành
    Trời không chút nắng trưa hè vắng
    Mây xám xua đi hết màu xanh.
    Em đã bỏ anh bỏ thật sao
    Nói với anh đi có thằng nào ?
    Nó thầm ve vãn em những buổi
    Mua ô mai mận ở Hàng Đào?
    Nói với anh đi nói thật đi
    Nếu không yêu nữa giữ làm gì?
    Khai tên tuổi họ của thằng đó
    Tối mai xách búa xin cẳng chi.
    Hãy nói với anh tên kẻ đó
    Anh sẽ thay em đến thăm dò
    Nếu hay kẻ đó là người tốt
    Anh sẽ tiễn em bước lên đò.
    Trời ơi trời hỡi hỡi trời ơi
    Tui có xấu đâu hả ông trời?
    Ông dám trêu tui thì tui sẽ
    Vác búa leo lên đập ông rơi.
  5. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    2
    Anh xin lỗi em nhé bé cưng
    Chia tay thôi nhé hãy xin đừng
    Em cho thời gian anh hối cải
    Đừng như giờ chứ, bé dửng dưng.
    Anh có lỗi gì đâu em yêu
    Có mấy buổi thôi trễ hẹn chiều
    Gặp bạn ngoài quán bà Tư Béo
    Nâng cốc cụng ly quên mất tiêu.
    Vui vẻ tí thôi đâu phải bợm
    Anh không ăn phở chỉ thích cơm
    Em còn giận dỗi anh gì nữa
    Quay mặt lại đi để anh thơm.
  6. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    3
    Em lại muốn anh chia tay sao
    Một tuần ba bận ngồi đếm sao
    Ngồi bên không nói, sao không nói
    Hay là em nghĩ đến thằng nào?
    Có phải thằng Tây bên Hàng Da
    Nó thường phe phẩy nắm đô la
    Mỗi chiều qua đó em cười (với) nó
    Nếu là thằng đó anh lột da.
    Hay là thằng ở trường Bách Khoa
    Người thì bóng lộn, mặt như hoa
    Nếu là thằng đó anh cho gặp
    Bác sĩ nhà bên để kê toa.
  7. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    4
    Em đã đi rồi đi rồi chăng
    Sao em không nói cũng không rằng
    Bước đi lặng lẽ như em đến
    những lúc ngồi bên anh ngắm trăng.
    Em bỏ anh đi cũng đúng thôi
    Kẻ làm hỏng việc lại lôi thôi
    khi cần không thấy, khi không(cần lại) thấy
    Lạnh lùng như thể xác chết trôi.
    Bên em giờ đây không có anh
    Ăn uống đừng để da quá xanh
    Lúc nào em khát thì em nhớ
    Ghé quán nhà anh uống nước chanh.
    Thôi thì em đã xa anh rồi
    Anh ngồi gặm nhấm nỗi đơn côi
    Nhớ từng kỉ niệm ngày xưa cũ
    Bóng dáng em đây chợt bồi hồi.
  8. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    5
    Ngày mai đám cưới em thật sao
    Trong túi anh còn đúng ba hào
    Biết mua gì tặng ngày hôn lễ
    Hay đi mượn tạm bỏ phong bao.
    Em định mặc áo cưới thật sao
    Áo cưới anh mua màu hồng đào
    Nếu em không ngại thì cứ lấy
    Nhớ mang đôi guốc cho cao cao.
    6
    Ngày mai trong buổi tân hôn ấy
    Nếu trời không gợn một chút mây
    Thì thôi anh sẽ không đến dự
    Cho em không thấy khỏi buồn lây.
    7
    Nam vô tửu như kì vô phong
    Nam có tửu rồi thì vô phòng luôn luôn
    Anh đây đang có chuyện buồn
    Thì anh mua rượu uống luôn hết buồn.
    7?T
    Nhắp chén đưa cay để quên luôn
    Những chuyện ngày xưa nay thấy buồn
    Rượu vào lại tỉnh buồn hơn nữa
    Uống hết ba chai anh xỉn luôn.
    Lúc tỉnh dậy tàn canh gió lạnh
    Trăng kia treo đậu ở trên cành
    Sương khuya xuống vương hình bóng cũ
    Lấp lánh trên cao ngôi sao xanh.
    Khà khà rượu nhạt bạn của ta
    Uống vào thì không thể nhận ra ta
    Sao ly rượu đắng ly rượu đắng
    Không xoá mờ đi bóng người ta.
    7?
    Rượu ơi ta bảo ngươi này
    Ngươi không làm được thằng này quên em
    Thì mi chống mắt mà xem
    Ta đây không thể quên em hết buồn
    Nhưng ta sẽ luôn luôn
    Không hút thuốc lá quên luôn rượu chè
    Ngày mai ta xuống Bến Tre
    Tìm cô con gái ?olái ghe, đưa đò?
    Cô ta có tên học trò
    Đẹp giai nhưng lại như bò là ta
    Nếu cô ấy chịu thứ tha
    Thì ta sẽ nói qua nhà, Mẹ trông.
  9. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình thì em nhiều lắm, hầu hết là ST, nếu các bác hứng thú, em xin post lên vậy
    Hà Nội niềm tin và hy vọng
    Kìa ngoài hiên gió vẫn hôn đôi vai gầy.
    Và cặp mắt lung linh em nhìn anh.
    Đừng sầu nữa bé ngoan ơi của anh .
    Nếu thiếu em con tim anh buồn đau.
    Rồi từ đó mình xa nhau một chiều.
    Trời cuối thu mây bay và mưa rơi .
    Anh xin hứa ngày mai anh trở lại.
    Cầm một nắm Dolla $ anh tặng em.
    Ơi em yêu .
    Còn đâu những đêm dạo chơi công vien
    Ơi em yêu.
    CÒn đâu những đêm mình đi quanh lăng
    Người đẹp tóc mây của anh .
    Nàng tiên mắt lươn của anh.
    Làm con tim anh gục nát .
    Nát sau mỗi khi liều ôm.
    Nát sau mỗi khi liều hôn.
    Người đẹp mũi to của anh.
    Làm anh khác xa lẽ sống tầm thưòng.
    Cuộc đời anh sinh viên
    Thất tình chỉ vì nghèo
    Vì em cứ đòi hỏi nhiều
    Biết tính sao đây ?
    Nên anh đành nói phét
    Hẹn em năm năm nữa
    Ngày anh sẽ ra trường
    Ở Nhà em sang ngang
    Lấy thằng chồng cực giàu
    Vì em thích ở nhà lầu
    Cơm tám chim quay
    Em ăn ngày 3 bữa
    Cuộc đời ôi sung sướng
    Còn chi sướng cho vừa
    Học hành chi nơi đây
    Suốt ngày rượu lại chè
    lại thêm cái bệnh bạn bè
    Hôm trước khi thi
    Anh đem bài ra cóp
    Và rồi ngày thi tới
    là phao dắt túi quần
    Học hành sau 5 năm
    tay cầm 1 mảnh bằng
    Tìm đâu cho được việc làm
    Kiếm chút nuôi thân
    Cho qua ngày đoạn tháng
    Cuộc đời sao cay đắng
    trời ơi hỡi ông trời
    trở về sau 5 năm
    Đi tìm gặp lại nàng
    Hỏi ra bố nàng bảo rằng
    Nó ******* yêu anh
    Đi yêu thằng giám đốc
    Còn anh thì "bô nhếch"
    Chỉ là thằng kĩ sư quèn
    Hận đời đi lang thang
    Bỗng gặp lại thằng bạn
    Ngày xưa nó ở cùng phòng
    Nó cưỡi xe Dim
    Đưa tôi về nhà nó
    Và từ sau hôm đó
    là anh có việc làm
    Cuộc đời sao chua cay
    khi gặp vợ thằng bạn
    Thì ra đó lại là nàng
    Béo tốt hơn xưa
    Không đen gầy như trước
    Cuộc đời sao chua xót
    trời ơi hỡi ông trời

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  10. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Tình quê
    ớt nào là ớt không cay
    Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng"
    Với em chả biết đúng không
    Mà sao anh thấy em ***g lộn ghê
    Suốt ngày mở miệng là chê
    Làm anh xấu hổ, thiếu bề đeo mo
    Ra đường chẳng dám nói to
    Về nhà lặng lẽ nằm co góc giường
    Tình cảnh thật quá thảm thương
    Có ai thấu hiểu tận tường cho chăng
    Yêu thương là chuyện một đằng
    Nhưng ghen như vậy thì găng quá trời
    Tại anh hiền quá đấy thôi
    Nên không cãi cọ đôi hồi với em
    Từ mai chống mắt mà xem
    Anh mua kim chỉ, anh đem về nhà
    Em mà mở miệng hò la
    Anh khâu tịt lại, vậy là im thôi
    Lại mua một ít bột vôi
    Rải thành biên giới, ngăn đôi cái giường
    Mỗi kẻ quay mặt một phương
    Nửa đêm lạnh lẽo chớ trườn sang đây
    Mơ ngủ chẳng được quờ tay
    Giả vờ cấu véo để đày đoạ anh
    Chẳng làm chiếc gáo nguyên lành
    Thì đem đập vỡ để thành cái muôi
    Nếu em hối lại thì thôi
    Anh lại yêu quý, anh lôi vào lòng
    Bao chuyện cũ bỏ như không
    Ta lại ra chợ mua hồng tặng nhau

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này