1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Từ thưở thiếu thời tính thật thà
    Làm gì nghẹo **** ,trêu đùa hoa ?
    Thế mà hôm nay mang tiếng xấu
    Nhân gian đồn bậy ,nghĩ thật là ... .
    Từ nhỏ thơ ngây bên mẹ cha
    Chung thuỷ vui tươi nhất trong nhà
    Và lòng yêu girls yêu ...cả tá
    Tuýp-phờ-nờ thiệt đó nha ?(TYPN)
    Tâm hồn trắng trong chưa lấm lem
    Một lòng năm tháng quyết chờ em
    Thương nhớ hàng đêm trong mộng điệp
    Mặc bao cô gái nhỏ dãi thèm...
    Nhưng thôi ta vốn ngọc ...chứa bùn
    Đâu sợ dèm pha mà phải run
    Thị Mầu oan gia thì cũng mặc
    Một chút thiên lương ...chẳng cần dùng
    Thế nên cô bé dễ thương ơi
    Cớ sao ngần ngại không một lời
    Tán anh đi mà ,bé làm tới
    Cọc tìm trâu đi ,ngán gì đời ! !
    Cuối cùng ngẫm lại cái sự tình
    Miệng làm khổ thân ,có gì vinh
    Cho dù hạnh kiểm hàng loại xịn
    Nói bậy cũng thành gã ....linh tinh

    Em mi nhon trên cành cây ,hót véo von .Chim yêu em ,chim mến em vì mỗi lần em hót chim nghe

  2. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bằng lòng !
    Dẹp!!!
    N.O
  3. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    TIN BUỒN
    Gia đình chúng tôi (hội đa`n ông) vô cùng thương tiếc báo tin, vào hồi 0h 23' ngày 23/04/2003 em Lý Thông do tuổi già ế chồng đã đi theo một ông lão người Ngô bai ô xít đến một nơi xa lắm mặc dù đã được nhiều người khuyên can.
    Lễ tiễn đưa được tổ chức vào năm mùi, tháng mùi, ngày mùi, giờ mùi, phút mùi, giây mùi. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn bà con xóm phố, bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu đã đến góp vui cùng gia đình chúng tôi. Trong lúc vui gia bối rối có điều gì sơ xuất gia đình chúng tôi xin cảm ơn.
    LýThông
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Phòng em mở cửa bấy lâu
    Nhiệt tình vẫy gọi, anh đâu có vào
    Em cần một bác tài cao
    Anh thời có đủ ko vào buồn ghê
    Một thân đơn lẻ đi về
    Những mơ má áp vai kề cùng anh
    ...
    Anh à nếu có chân tình
    Thì liệu mà tán cho nhanh em nhờ
    Thân gầy em mãi đợi chờ...

    |^.^|​
    (^_^)
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 23/04/2003
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mai phải kím vòng hoa trắng đến viếng Lý bà bà phát

    |^.^|​
    (^_^)
  6. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    sư tỉ, em là mợ 2 nhé. Chị là mợ cả nhé. Chia ngày, 2,4,6 là em, con lại 3,5,7 là chi. ok? Sunday cho nó off, dưỡng sức cho thứ 2 chứ hehehehe

    BUNNY
  7. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em đi tìm 1 nửa
    Muốn được lo lắng nhiều
    Tìm nơi nao bây giờ?
    Chồng ơi xuất hiện đi
    Tu'm lại là EM MUON TIM CHONG. hehehehe. Báo trước em đoại giải wốc gia văn chương đấy, tin or not la tuy các pác

    BUNNY
  8. piet

    piet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh đây tên là CHỐC(chocobo),
    Cũng đang tìm bến đậu,
    Phải chăng BUN (bunny) bến
    Nguyện trọn đời bên em.

    PIET
    Được piet sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 23/04/2003
  9. haibk

    haibk Guest

    Phòng em mở cửa đã lâu
    Nhưng mà có chó, anh đâu dám vào
    Đi vòng qua lối bờ rào
    Chẳng may vấp ngã, lộn nhào gẫy chân
    Con bec-giê ở góc sân
    Xông ra cắn nát đũng quần của anh
    May mà vẫn kịp chạy nhanh
    Không thì nó cắn tan tành đời trai
    Đau này biết tỏ cùng ai?
    Thôi thì chịu đựng lai rai một mình
    ......................
    Em à, nếu có chân tình
    Thì liệu xích chó cho nhanh, tôi nhờ.
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đạt giải quốc gia văn chương không có nghĩa là làm thơ con cóc hay .Đùa thôi ,anh cũng từng như thế rồi ,nhưng bây giờ thì hỏng rồi ,chỉ làm được thơ bậy bạ thôi
    Đợi anh về
    Anh :
    Đợi anh về em nhé
    Anh đi du học đây
    Kiếm cái chữ ngày ngày
    Mai sau xây sự nghiệp
    Rồi mình trọn duyên kiếp
    Đến đầu bạc răng long
    Em chớ thay đổi lòng
    Đợi anh về em nhé
    Em :
    Ái chà hay hay hay
    Đồ nằm mơ ban ngày
    Còn lâu mà đợi nhá
    Anh biết ngày qua ngày
    Em cô đơn gần chết
    Anh biết anh có biết
    Bao gã theo em không
    Thân như lúa giữa đồng
    Biết bao giờ thì gặt
    Em nói thẳng vào mặt
    Em không đợi được đâu
    Vậy nên chớ buồn rầu
    Kiếm bồ tây mà sống
    Anh :
    Hị hị quá là hay
    Ai ngờ đâu có ngày
    Lại thoát luôn khỏi nợ
    Mà là hợp pháp nhớ
    Hổng mang tiếng bạc tình
    Thôi mình cắt đầu đinh
    Xăm mình cho nó đẹp
    Rồi thì tìm đôi dép
    Rồi thì mình lên giường
    Thương với lại không thương
    Kệ cha người yêu cũ
    Đợi với lại không đợi
    Nghe nói thúi rình rình
    Còn bày đặt linh tinh
    Waiting for ....láo toét

    Em mi nhon trên cành cây ,hót véo von .Chim yêu em ,chim mến em vì mỗi lần em hót chim nghe

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này