1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    DAO ĐÂM VÀO THỊT THÌ ĐAU
    THỊT ĐÂM VÀO THỊT NHỚ NHAU CẢ ĐỜI EM SƯU TẬP LẠI THÔI
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Về Thanh Hoá, các girl sẽ có công ăn việc làm ngay còn gì nữa, như Haibk đã nói đấy
    Chuyên canh lâu năm
    Là trồng rau má
    Ngành công nghiệp hoá
    là phá đường tàu
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thế này thảo nào ế chồng. Hi hi hi chắc em gái không biết box ta còn có một người 25 lần / ngày và mấy người nữa cũng tương tự nhỉ ?
    Em có mỗi 0.5 lần / ngày thì ma nào nó chịu lấy hả em
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  4. DDN

    DDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Một giọt nước mắt rơi
    Dành tặng riêng anh đấy
    Vì hạnh phúc lỡ vay
    Những ngày còn chung ngõ
    Một giọt nữa dành cho
    Tình yêu vừa mới tắt
    Tiễn đưa những dày vò
    Để lại lòng lạnh ngắt
    Từ nay hết cút bắt
    Nghĩa là hết khổ đau
    Nhưng cũng là bắt đầu
    Một tâm hồn băng giá
    Em - anh giờ mỗi ngã
    Tình mới đấy mà xa
    Một giọt cho tất cả
    Con đường anh sẽ qua
    Em chỉ xin một giọt
    Khóc tiễn trái tim mình
    Giờ đang nằm dưới mộ
    Phiêu diêu cõi hư vô
    [​IMG][​IMG]
  5. haibk

    haibk Guest

    Vào đây, đọc mấy bài của chú R_B cũng thấy hay đấy chứ, ngẫu hứng post thêm mấy bài, toàn bài nói xấu phụ nữ thôi, ở đời, khoái nhất của mình là nói xấu phụ nữ.
    1.TẶNG EM GÁI RĂNG VÂU
    Nắng chiếu xung quanh, nắng chiếu đầu
    Cằm nàng vẫn mát, bởi răng vâu
    Ai về nhắn chủ đàn em nhỏ
    Chớ để nàng hôn, chảy máu đầu
    2. TẶNG EM GÁI THƠ NGÂY
    Em ngơ ngác, em giả thơ ngây
    Giam hồn anh trong ngục tối tù đầy
    Giả thơ ngây, em làm nai làm thỏ
    Công viên nào cũng trụi cỏ vì em
    3. TẶNG EM GÁI ĐA NGHI
    Tại em có tính đa nghi
    Tôi chửi người khác lại suy là mình
    Đang cơn giận dỗi bất bình
    Bao nhiêu tội lỗi đổ mình đầu tôi
    Đã ngu thì ráng mà ngồi
    Nói ra như thế chỉ lồi cái ngu.
  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua có nải chuối tây
    Từ trên trời bỗng rơi ngay đầu mình
    Cái đời đúng thật chẳng xinh
    Lẳng cho chút tình thì mất chi chăng?
    Minus you I am half, plus you I am whole.
    -а?ем ,
  7. haibk

    haibk Guest

    TRUNG THU
    Trung thu Tết của thiếu nhi
    Thanh niên nam nữ họ đi là nhiều
    Chẳng may mà có làm liều
    Vài ba năm nữa lại nhiều thiếu nhi
    Thế rồi lại rủ nhau đi
    Bác sĩ nhiều lắm, tội chi không liều.
  8. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có một bài "củ chuối" góp vui đây
    TẶNG NGƯỜI YÊU TÔI
    Xưa yêu nhau, em hay thường bảo
    Chẳng có gì chia cách được hai ta
    Bây giờ em mặc gấm hoa
    Thì em lại nói anh là thằng ngu
    Thằng ngu sống cuộc đời tù
    Nhà làu không có nên ngu suốt đời
    Hic
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  9. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mấy khi có dịp làm liều
    Nếu mà đi ủng chẳng nhiều thiếu nhi
    Ủng thì rẻ thối như bi
    Nếu cần tớ sẽ xách đi hàng thùng.
    Ôi nhớ Hải Phòng quá.Vìa thoai.Thằng nào vìa với tau không?
    hải phong
  10. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm.Củ chuối nữa này:
    Bà Hồng ngủ với ông Đông
    Chăn bông ông đắp thò moong ra ngoài
    Bà Hồng cứ cả củ khoai
    Cắn cho một nhát làm hai cái ...
    Minus you I am half, plus you I am whole.
    -а?ем ,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này