1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối này ngày bé hay hát:
    Cô lô cô lốc
    Cô cốc lên giời
    Cô rơi xuống bể
    Cô để...ra
    Con quạ nó tha
    Con gà nó mổ
    Được đầy một rổ
    Về làm băm viên
    Thêm món thịt chiên
    Cho phần khí thế...
    Minus you I am half, plus you I am whole.
    -а?ем ,
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đây ko phải là thơ Đàm Huy Đông sao?
    Ông bạn à, ông bạn sưu tầm thơ thì cũng phải nhét ngoặc nháy " " và đính tên tác giả vào chứ. Bác làm thế này người ta bảo là đạo thơ thì chết .
    Em có một lời này gửi tất cả các bác: Chúng ta vào đây để làm thơ vui, để đọc cùng nhau và cười cùng nhau. Theo tôi nên pót những bài thơ tự làm hoặc sưu tầm của bạn bè xung quanh thôi. Chứ copy của mấy bác đã nổi nổi rùi thì không thú chút nào hết.

    |^.^|​
    (^_^)
  3. haibk

    haibk Guest

    Bác UltimateSnowflake kính!
    Những bài thơ cũ ngày xưa của Nokia, bác có post lại thì cố gắng chọn lọc vài bài hay thôi, nhiều thế này e rằng Topic này sẽ bị loãng.
    Kính bác!
  4. haibk

    haibk Guest

    CHUYỆN TÌNH TRỐNG CHOAI
    Nhà anh có chú trống choai
    Tán luôn 1 lúc cả hai cô gà
    Hôm thì ve vãn mái già
    Hôm thì xử lí em gà mái mơ
    Nhà bên có chú gà mờ
    Đem lòng yêu ả mái mơ nhà mình
    Thế rồi chú bị thất tình
    Đêm đêm mài cựa rập rình đánh ghen
    Hôm nay anh bỗng thấy thèm
    Túm ngay chúng nó anh đem vào nồi
    Mái mơ thì cũng tiêu rồi
    Trống choai thì cũng đi đời nhà ma
    Thương thay cái phận đàn gà
    Sáng còn mổ thóc chiều đà lên mâm.
  5. haibk

    haibk Guest

    Hầu hết những bài thơ của -UltimateSnowflake post lên đây đều lấy của Nokia ở Topic " Những người con gái mặc quần tổng hợp" cách đây đã khá lâu rồi, nếu chọn lọc 1 chút và đính tên tác giả thì ko sao nhưng như thế này thì lan man quá, một ngày post tới mấy chục bài thế này thì loãng lắm,chẳng có ai mất công ngồi đọc hết bao giờ.
  6. lengodongdinh

    lengodongdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    này cô con gái nhà ai
    cớ sao dám hái hoa nhài nhà tôi
    hái rồi thì hãy ...lấy đi
    nếu chưa hái được thì...hãy để tôi hái giùm
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    bài này là bài tui sưu tầm nha, không lại bảo tui đạo thơ
    em biết rằng rồi anh sẽ quên em
    cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kì là vậy
    Để đêm về nước mắt ướt nhoè mi
    Rồi mai này khi đã chia li
    Tên em sẽ chìm vào trăm nghìn tên khác
    Như một vật dư thừa anh vô tình để lạc
    Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay
    Rồi mai này ,uh mai này đây
    Sẽ có người nâng em từng bước
    Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Vào cuộc đời, vào hạnh phúc của tình yêu

    Người ấy sau này dù mạnh mẽ biết bao nhiêu
    Biết giận, biết hờn biết nâng em khi ngã
    Người ấy sau này dù biết làm tất cả
    Nhưng em vẫn nhớ rằng đó không phải là anh

    linh
  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Cưới vợ nào khác cõi âm
    Vật lên vật xuống rối ngâm ( rồi ngẫm ) cung ( cũng ) mệt
    -
    tả vợ thổi và nghịch bong bóng
    Vợ tôi hì hục banh ra
    Nham nham ( nhám nhám ) thô ráp ấy là mép to
    Be bé đích thị mép nho ( nhỏ )
    Tron tron ( tròn tròn ) bong bóng sờ cho sương tày ( sướng tay )
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?
  9. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này thiếu gì con trai đẹp
    Anh tưởng rằng anh đẹp lắm hay sao
    Cớ như anh em đá xuống ao
    Chưa hả giận , em lôi lên đá tiếp .....
    có 1 người bước qua biết bao cuộc tình , thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời . Đến 1 ngày bước chân mỏi mệt , bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta .......
  10. haibk

    haibk Guest

    Xin viết tiếp khổ thơ trên của bạn:
    Trên đời này thiếu gì con gáiđẹp
    Anh tưởng rằng em đẹp lắm hay sao
    Cớ như em anh đá xuống bờ ao
    Chưa hả giận , anh lôi lên đá tiếp
    Cỡ như em không đáng làm tì thiếp
    Đứng bên anh bậc vua chúa cao sang
    Đừng có tưởng buổi sớm mai yêu mở hàng
    mà em cứ vênh vang đòi thách
    Cỡ như em không đáng nhặt mảnh tình rách
    Của anh đây. vá lại đã mấy lần....
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này