1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Đã bào là đừng cho cái @ đằng sau nữa, cứ....
    Chết mình rồi! với cái công suất cô Lý sử dụng với chồng cô ấy mà đem áp dụng cho mình thì làm sao mình sống nổi đây. Hêyyyyyyyy.... phải sang viện Đông y tìm xem có loại thuốc nào không.
    LýThông
  2. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình gà mái gẹ
    Nhà tớ có con mái già
    Thằng chồng nó đã thành ma lâu rồi
    Thế nên bứt rứt chuyện đời
    Nàng ta quyết định đi mồi trống choai
    Có hôm gặp một thằng trai
    Trẻ trung bụ bẫm tràn đầy sức xuân
    Nàng ta bẽn lẽn đến gần
    "Ê ku mày thích mặc quần hay không"?
    Thế là cởi hết chạy rông
    Thế là xong cuộc kiếm chồng ô hô
    Quá chuối!
    Minus you I am half, plus you I am whole.
    -а?ем ,
  3. shakira_ng

    shakira_ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    AI XUI TA GAP LAI NHAU
    ROI TUNG KY UC, LON NHAO HUC THU
    NGAN NGO, SAU NHO ,UU TU
    ROI BOI DEM BUOC; NGAN NGU NEN CHANG?
    MOT LAN GAP LAI TINH NHAN
    MOT LAN ON LAI - MOT LAN TRA NHAU
    SO RANG GAT LAY KHO DAU
    THOI DANH OM KIN DE VAO COI MO......!
  4. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Thì anh lấy tạm lấy một cô
    Vợ anh không đẹp bằng em mấy
    Nhưng đẹp hơn em cái đồng hồ!
    Không mạo hiểm sao gọi là cuộc sống!
  5. haibk

    haibk Guest


    Sự khác biệt văn hoá giữa ta và Tây...
    HÔN
    Bên Tây chuyện đấy là thường
    Gặp nhau ngoài đường họ vẫn hôn nhau
    Việt Nam nhìn trước ngó sau
    Tìm ngay chỗ vắng làm mau rồi về
    ĐÁI BẬY
    Việt Nam được cái tự do
    Đang đi, buồn đái cứ cho ra đường
    Bên Tây, hậu quả khôn luờng
    Nếu đái ngoài đường, sẽ bị cắt chim.
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  6. modvn

    modvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To Ông iron_monkey, tôi thấy ông quá tiêu cực trong chuyện này, thử hỏi, thơ ông sáng tác có ai khen hay, toàn mấy bài con cóc vớ vẩn, rẻ tiền, chẳng đnág có chỗ trong topic
    CÒn về bác UltimateSnowflake tôi thấy bác cũng có ghi mấy bài đầu là do bác sưu tầm, nhưng lẽ ra bài nào bác cũng phải ghi thế chứ, lúc đầu tôi cũng tưởng bác sáng tác cơ
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Anh biết ngày mai em đi lấy chồng
    Em ơi, đừng tưởng thế là song
    Anh về mài lại dao giết lợn
    Tìm kẻ sang ngang kiếm bộ lòng
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  8. haibk

    haibk Guest

    Tại sao lại cứ cái điệp khúc "Nếu biết rằng em đã lấy chồng" nhỉ? Để tôi xoay sang theo chiều hướng khác vậy:
    NẾU BIẾT RẰNG ANH LẤY VỢ RỒI...
    Nếu biết rằng anh lấy vợ rồi
    Ba năm tằng tịu thế là thôi
    Tập thư ngày ấy cân giấy lộn
    Tội quái gì em phải buồn đời
    Nếu biết rằng anh lấy vợ rồi
    Em về sung sướng một mình thôi
    Thương cho cô gái ngu ngơ ấy
    Lỡ lấy phải anh, phí cả đời
    Nếu biết rằng anh lấy vợ rồi
    Xem như anh đã bị chết toi
    Chỉ tội thằng bé con anh đấy
    Mới đẻ ra mà đã mồ côi
    Nếu biết rằng anh lấy vợ rồi
    Một con phù thuỷ tựa ma chơi
    Em về mở tiệc vui thấu sáng
    Cái loại như anh, thật đáng đời!
    Nếu biết rằng anh lấy vợ rồi
    Em lên sàn nhảy để tìm vui
    Bao nhiêu dê cụ xông vào tán
    Kiếm đại 1 con để đổi đời....
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Vâng vâng, ở TOPIC trong này thì thơ cũng chỉ là để đùa vui và xướng hoạ với bạn bè, đây là box NNTD chứ có phải THI CA đâu. Và đây cũng ko phản ánh năng lực con người, thơ trong này chỉ là phản xạ và giải toả.
    Còn nữa, bạn bảo thơ tôi ko đáng có chỗ trong TOPIC này, vậy bạn hãy lý giải xem tại sao? Và làm thế nào thì xứng đáng có chỗ?

    |^.^|​
    (^_^)
  10. modvn

    modvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ...xoá vì đả kích người khác...
    Được khatiger sửa vào 14:44 ngày 29/04/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này