1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Trừi ưi. các bác lại chí choé rùi à
    Kiểu này thì em đảnh đổi tên topic lại là thơ cóc vậy. Bác nào sáng/tối tác được bài nào cứ tương lên đây, ngại cái gì chứ? Nói như bác Ultimate thì ở TTVN chỉ được quyền copy/paste thui chắc, hị hị, trừ Văn học và thi ca ra, hờ hờ.
    To Modvn Bài của bạn toi sẽ xoá. Nếu bạn cần 5thảo luận riêng với Iron thì dùng PM nhé.
    sầng dâu đốc cáy hừ du tổn
    nghèn chín chan tưa một mớ bòng
  2. specialmoon

    specialmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi chưa biết Hòn Gai
    Đi rối mới thấy thua hai hòn nhà
    Hòn nhà tuy có hơi già
    Nhưng là hòn thật không là hòn gai
    Chưa đi chưa biết Cửa Ông
    Đi rồi mới thấy toàn mông với giò
    Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi rồi mới thấy toàn giò với mông.
    Anh đi công tác Pờ lây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Anh đi công tác Ban Mê
    Thuật xong một cái là về với em
    I love you đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho You
    I need you,thật tình là vậy
    Don't kiss you, thà chết con hơn
    Chuyên gia đặc trị yếu sinh
    Lý đâu chữa bệnh linh tinh quá nhường
    Can ai chớ vội thấy sương(sướng)
    Mà nhầm chuyên giả liệt dương, khổ đời
    Bâng khuâng chi nữa tình đã mất
    Em đi bỏ lại nắng bên thềm
    Để mình anh đứng cùng trời đất
    Lầm bầm chửi tên bố mẹ em
    Em bảo em có một người cha
    Tiền tiêu không đủ phải bán cà
    Em bảo em có một người mẹ
    Quần áo không đủ,hở hết ra
    Hôm qua trong lúc anh đi tắm
    Ngó xuống kiểm tra thấy vẫn còn
    Hôm nay rỗi rãi lôi ra ngắm
    Bỗng thấy đi đâu mất một hòn
    Em ơi em hãy love anh đi
    Sao em đi love nó làm chi
    Của anh tuy bé nhưng nhẵn nhụi
    Của nó to nhưng lại xù xì
    Những bài chữ đỏ là bài độc, do tôi sáng tác...cấm vi phạm bản quyền

    Save the best for last

  3. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác làm thơ hay qúa cũng muốn góp vui chút.Đây là món qùa ra mắt của em:
    Bài 1:
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về cắt **** thả trôi sông
    **** anh trôi mãi theo dòng nước
    Em đứng nhìn theo có tiếc không???
    Bài 2:
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về mổ bụng thế là xong
    Phèo phổi tim gan trao em hết
    Để ngày vu quy nấu cháo lòng
    Đời ngang trái và tình yêu củ chuối
  4. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chỉnh thơ của chị hồ xuân hương môt chút :
    Dáng Em
    Ghé mắt trông ngang thấy dáng heo
    Nhìn nàng trông thấy dang hơi teo
    Thế sao mồm miệng nàng nheo nhẻo
    Hay đợi nước lèo của đám heo...........
  5. Deathsman_Hell

    Deathsman_Hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng.
    Anh thà cắt d... thả thôi sông...[r23)]
    Fear Of The Dark
  6. nguoiiuaodai

    nguoiiuaodai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Câu này là của Tố Hữu chứ ko phải của em đâu nhá
    Thuyền ta lái gió với buồm trăng
    Lướt giữa mây cao với biển bằng
    KHI CON
  7. redpig

    redpig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi chưa biết Sài Gòn
    Đi rồi trong túi không còn một xu,
    Nghĩ ra mới thấy mình ngu,
    Mồm ăn thì ít, c.. ăn thì nhiều.
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn,
    Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà
    Nghĩ ra lại thấy mình gà
    Đồ nhà tuy cũ, nhưng là đồ zin.
    Rock is not a kind of music, it's the voice of soul.


    loser
  8. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em ở bờ ao
    Chuôm xong một phát bị down mất quần
    Cứ gọi tớ là Rờ_Bờ
  9. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Có copy đâu ra ko? Bài này quen quen, hình như của becon
  10. piet

    piet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thui nèo các bác! Tui mở chủ đề này chủ yếu là để vui là
    chính thui. Sao các bác lại đâm ra cãi lộn vậy?
    Thơ hay dở thế chẳng sao. VUI LÀ CHÍNH.
    Mà nói thật chứ thơ mình làm bao giờ đọc chẳng
    hay phải không các bác.
    Hy vọng các bác vẫn tiếp tục đống góp và thể hiện
    tài năng của mình cho mọi người được thưởng thức.
    PIET
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này