1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Deathsman_Hell

    Deathsman_Hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Khơ khơ....bác này vịnh thơ củ chuối hay thế....nhưng chẳng có ai vào cả......Vào rồi lại sợ không Ra được...khục khục...
    Được despi sửa vào 23:01 ngày 25/05/2003
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Cái này em cũng sưu tập được lung tung thui, post lên để mọi người có cảm hứng mờ sáng tác

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  3. haibk

    haibk Guest

    Phải lôi cái Topic này lên thôi.
    NẾU CÓ THỂ....
    Nếu có thể dao đâm vào thịt
    Thì anh tin thịt sẽ rất đau
    Nếu có thể ta đâm vào nhau
    Thì anh tin em còn đau hơn thịt...
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  4. haibk

    haibk Guest

    Còn đây là bài thơ củ chuối chúc mừng MU sau khi Arsenal thua Leeds giúp MU đoạt chức vô địch Anh...
    Thế là tàn 1 giấc mơ
    Thế là cả 1 bài thơ não nùng
    Wenger nổi giận đùng đùng
    Henry dắt bóng lòng vòng khắp sân
    Pires tụt cả chun quần
    Keown bị thịt cứ đần mặt ra
    Hoan hô chú Viduka
    Sửa lòng chân trái thật là mê li
    Seaman deck biết làm gì
    Wenger cay cú cứ lì mặt ra
    Beckham vừa hét vừa la
    Bế ngay cô Vic nhà ta lên giường
    Còn ông lão Ferguson
    Chỉ vì sướng quá lên cơn đùng đùng
    Brown tít mít tiệc tùng
    Roy Kean bí tỉ say cùng Gary
    O'hsea đeck biết làm gì
    Bắn liền 1 lúc vài bi đỡ thèm
    Blan kém miếng lèm bèm
    Ra đường bắt đại 1 em về nhà
    But thì múa mép ba hoa
    Barthez làm dáng chẳng ma nào nhìn
    Rio sung sướng phát điên
    Về nhà mở két lấy tiền đánh lô
    Veron hí hửng với bồ
    Telrooy lãng mạn ra hồ tập bơi
    Silvetre trốn vợ đi chơi
    Carroll tí tửng sang mời Forlan
    Hai thằng say xỉn nhà hàng
    Ăn xong tính kế chạy làng cho nhanh
    Giggs buồn, Giggs chạy lùng quanh
    Ra đường, làm chuyến tàu nhanh rồi về
    Phillip thì vẫn đang phê
    Solskjaer nhớ mẹ chạy về NaUy
    Còn tôi, chẳng biết làm gì
    Thôi thì lên mạng, thôi thì làm thơ...............
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Kim châm vào thịt thì đau
    Thịt châm vào thịt, nhớ nhau cả đời
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  6. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Hải đã kéo topic này lên.Đây có mấy câu thơ củ chuổi iem vừa lượm lặt được.
    Đồng Xuân tiếng chợ dập dồn
    Có cô bán trứng vịt lộn rất to

    hải phong
  7. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin một tí đất
    Hôm qua trăng sáng trên đầu
    Anh ngồi anh ỉa thật lau
    Bông nhiên bên kia cười khúc khích
    Chắc hẳn bên ấy cũng đi cầu
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U,thật tình là vậy
    Without U, thà chết con hơn ​
  8. haibk

    haibk Guest

    O du kích nhỏ giương cao váy
    Thằng Mỹ lênh khênh cúi xuống nhìn

    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  9. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, chết cười mất thôi.Thế mới gọi là thơ củ chuối chớ.
    Thơ ta đúng chẳng có hồn
    Nhét gì không nhét toàn ... với đoi
    hải phong
  10. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng thì phải có gai
    Làm gái thì phải nạo thai đôi lần
    Kí gì bi h nhể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này