1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttavn

    ttavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có mấy Mb space HDD mà bác làm cả rùi thì ai còn làm gì được nữa.
  2. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chân đi chữ O *** to dứt khoát
    Chân đi chữ bát *** dứt khoát to
    .
    Kí giề bi h nhể?
  3. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    HIc. Đề nghị mấy bạn chú ý không post những bài đã có trong TTVN nhá. Loạt bài của bạn [nick]Libralovecat[/nick], bị trùng đấy.
    kiên quyết không xì ra tí galăng nào!!!
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chân nhảy lò cò chắc là không tệ
    Chân đi khệ nệ chắc chẳng phải vừa

    |^.^|​
    (^_^)
  5. haibk

    haibk Guest

    BÁO MỚI ĐÂY!
    Báo mới đây, bà con ơi
    Toàn là vụ án động trời, mua mau!
    Mẹ chồng cắt cổ nàng dâu
    Có thằng còn chém bay đầu vợ con
    Đánh ghen axit 1 lon
    Cụ già đè ngửa trẻ con trên giường
    Có bà vợ nọ ghen tuông
    Chặt đứt của quý đáng thương của chồng..........
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  6. Treize

    Treize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Dựa bài Quê Hương của Giang Nam

    Ai bảo phải cưa mới đổ
    Tôi thấy tình yêu đến dễ làm sao
    Nhớ thủa nọ phũ phàng đẩy bạn gái xuống ao
    Mẹ bắt được lôi vào đánh cho bê bết
    Cô gái ngoi lên nhìn tôi cười gần chết
    Miệng ngoác tròn, lộ hết cả hàm răng
    Tình yêu vụt đến như ánh sao băng
    Tôi ngẩn ngơ rồi bật cười ha hả
    Xưa yêu em vì bộ răng cải mả
    Nay yêu em vì có cả răng sâu.
    size=10]
    20 tuổi hồn quay trong bão tố
    [/size=10]
  7. aoluahadong

    aoluahadong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    33
  8. aoluahadong

    aoluahadong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    33
    hưởng ứng phong trào thơ tứ tuyệt phong cảnh VN
    chưa di chưa biết vũng tàu
    đi rui mới biết phê hơn vũng nhà
    vũng nhà khoan mãi chẳng ra
    vũng tàu khoan cái dầu ra ầm ầm....
    vui sao thị xã buôn mê
    thuột nay đã được chọn về thành phô
    thương thay thị trấn plây
    cu còn đứng đó biết ngày nào lên
    hôm nay hai tám tháng năm
    xem song c1 bít nằm ở đâu
    hiihii
  9. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Năm năm đại học có là bao
    Anh về làng xóm nở hoa chào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Bác đau lòng lắm mẹ cháu ơi

    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U,thật tình là vậy
    Without U, thà chết con hơn ​
  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Anh về quên một nụ hôn
    Để thương để nhớ cho*** của em
    Em về em vạch ra xem
    Thấy anh trong đó thòm thèm lắm thay...
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa.
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này