1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Em ơi chớ có bồn chồn
    Đến năm mười sáu thì người mọc lông
    Mười bảy chỗ có chỗ không
    Đến năm mười tám thì lông mọc đều
    Mười chín thì nhiều như rêu
    Năm hai mươi tuổi eo ôi đen xì
    conhuighe9=russian_birch
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa.
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng thèm thịt
    Bèn ra chợ mua thịt
    Ngoài chợ người đông nghịt
    Mua được một con vịt
    Đem về nhà làm thịt
    Ăn xong trời tối mịt
    Bèn lên giường đi ngủ
    conhuighe9=russian_birch
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa.
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Thơ anh viết thật là bay
    **** em trông đợi cả ngày lẫn đêm.
    Bốn ông chung một đĩa lòng
    Lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to.
    Thày mo khăn gói về xuôi
    Giữa đường ngồi nghỉ 'dở người' ra xem
    Kẹo kéo nấu với c.ứt ruồi
    Ăn vào đau bụng, đút chân thèm ăn.
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa.
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  4. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Chà chà bác này làm thơ bạo " liệt quá "

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  5. Zagadka

    Zagadka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô đi chợ làng Đồn
    Vừa đi vừa bứt lông *** xỉa răng.
    Kí kiếc giề
  6. love_bigeye

    love_bigeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    anh đây cũng có bài thơ hay tặng các chú. Các chú đọc rồi cho anh biết ý kiến nha.
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà.
    Đồ nhà tuy rằng nó già.
    Nhưng là đồ thật hơn là Đồ Sơn...
    Nếu chú nào có thể viết tiếp cho anh xin vài lời cám ơn đã đọc bài hi vọng nhận được 10 sao hahhahhahhahahh
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Chân đi chữ bát, mồm hát nhạc vàng
    Suốt ngày lang thang
    Là thằng cu ấy
    Tối chuyên làm bậy
    Hỏi ra mới biết
    Là anh em cả
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    1.Mỹ thương I rắc sụt sùi,
    Bị một bác béo vạch tay ra chê.
    2.Bác Bom sung sướng cười ruồi.
    Thầy mo lấy kiếm, xẻo chân bác Bom
    3.Anh đi đánh giặc Plây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Còn em, em vẫn ở nhà
    Cửa mình vẫn mở, khách ra khách vào...
    oеня зовf, Ц
  9. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    10 Yêu thời mở cửa
    Một yêu anh có xe hơi
    Hai yêu anh có ngời ngời tiền đô
    Ba yêu anh có ngôi nhà
    Mặt tiền , đầu phố thật là nguy nga
    Năm yêu anh bởi hào hoa
    Nữ trang , mỹ phẩm nhạt nhoà trao tay
    Sáu yêu đưa đón ngày ngày
    Vũ trường , nhà nghỉ mê say tình đời
    Bảy yêu bia rượu tơi bời
    Đua xe , cá độ nhất trời nhì anh
    Tám yêu anh chẳng học hành
    Mà sao bằng cấp ngon lành vẫn trôi
    Chín yêu có bạc ngất trời
    Mười yêu nghiện hút thôi đời ... đi tong ! ​
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U,thật tình là vậy
    Without U, thà chết con hơn ​
  10. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Nuôi con đề
    Tiền vay xoá đói ông mang về
    Không nuôi lợn cũng chẳng nuôi dê
    Đào ao thả cá ông không tuốt
    Ông hạ quyết tâm nuôi con .... đề
    Suốt ngày ông chép chép ghi ghi
    Số này sẽ đến , số kia đi
    Gặp ai ông cũng luôn vồn vã
    Đêm ngủ nằm mơ thấy những gì ???
    Tiền vay theo số cứ cạn dần
    Hạn trả như nước đã đến chân
    Thế mà ông vẫn nuôi hy vọng
    Đời đổi ngay nếu trúng một lần !
    Tỉnh ra tiền bạc sạch cả rồi
    Đói nghèo vẫn cứ đói nghèo thôi
    Vợ con ngán ngẩm thì ông bảo
    "Cũng ... bởi ....tại ... do cái số trời" !

    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U,thật tình là vậy
    Without U, thà chết con hơn ​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này