1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leekuang

    leekuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị em có ai thuộc nhiều bài về thể loại thơ này ko. Em xin mạo muội góp vài câu cho forum này. Nếu được xin bà con cô bác góp vui:
    1/
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba thứ lăng nhăng nó hại ta
    Bỏ đượ thứ nào hay thứ ấy
    Có chăng ta bỏ rượu và trà ...hà hà..​
    2/
    Anh đạp xe trên đường
    Bỗng cảm thấy bất thường
    Dựng xe xuống ven đường
    Đứng úp mặt vào tường​
    3/
    Hoan hô các chị đánh Cầu
    Lông bay phần phật trên đầu các anh​
    Tiếp đi bà con ới
  2. tinyman

    tinyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin góp thêm vài bài vui vui:
    1/ Thơ vần ây
    Quân đội ta thủa ấy
    Ba tư anh cả thẩy
    Đầu thi rặt những chấy
    Có anh còn ỉa bậy
    Trang bị thì toàn gậy
    Ấy thế mà thắng Tây!
    2/ Thơ vần át
    Họa hình em lên cát
    Rồi anh hôn một phát
    Thế là mồm đầy cát
    Nhổ ra đầy một bát
    Ôi tinh yêu thật chát
    Toàn là dất với cát!
    3/ Thơ của SV khoa Ngoại Ngữ hồi đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước
    Em đứng trong cửa sổ
    Anh đứng ngoài cửa sổ
    Cả hai ta đều khổ
    Chỉ vì cái cửa sổ!
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    thơ sưu tầm
    Alleykat
    Đạo Thờ Bà

    Ngày xưa vợ phải thờ chồng
    Chồng chết ở vậy nằm không tháng ngày
    Bà nào muốn tái giá ngay
    Ba năm phải đợi qua ngày mãn tang
    Bà nào giòng giống đoan trang
    Thủ tiết trọn kiếp không màng tái hôn
    Nuôi con tới lúc lớn khôn
    Quyên sinh trọn nghĩa bảo tồn thanh danh
    ..............................
    Ngày nay xã hội tan tành
    Luân lý đổ vỡ, nghĩa tình đáng chi !
    Tha phương học được cái gì ?
    Trượng phu, thằng ở cũng thì giống nhau
    Cày nhiều, tiền bạc cất đâu ?
    Nợ hơn chúa chổm ! Phờ râu suốt đời
    Xe dơ hút bụi, lau chùi
    Xe hỏng nằm đó ai thời sửa sang ?
    Xế anh cà rịch cà tang
    Xế ả láng coóng, thì nàng mới vui
    Suốt ngày làm đổ mồ hôi
    Cũng không hết việc trời ơi là trời !
    Lau nhà, hút bụi xong rồi
    Rửa chén, rửa đĩa, rửa nồi, rửa xoong
    Giặt quần áo, xấy vừa xong
    Ngồi ủi từng cái muốn còng cái lưng
    Đồ nàng đồ nỉ đồ lông
    Đem tiệm giặt uỉ mười đồng một manh
    Quần jean, T shirt phần anh
    "Quân tử độc bộ" xoay quanh bốn mùa
    Máy này hỏng, máy kia khua
    Phải mò, phải sửa, phải mua phụ tùng
    Nhà này có sáu bẩy phòng
    Trang trí, sơn phết cho vừa lòng em
    Giường kia nằm chẳng đặng êm
    Bàn ghế không hợp ! phải nên đổi liền`
    Suốt' đờì cái túi không tiền
    Mặt mũi hốc hác như ghiền xì ke
    Mùa xuân rồi đến mùa hè
    Trồng rau, cắt cỏ chớ hề ở không
    Qua thu rồi lại sang đông
    Cào lá, xúc tuyết việc ông, ông làm
    .............................
    Nàng rảnh nàng đi chơi mall
    Nữ trang quần áo một kho kếch xù
    Tha hồ em sắm lu bù
    Thời trang lắm "mốt" lắm trò đổi thay
    Tiếc tiền anh muốn giải bày
    "Đồ khốn, đồ cheap !" em thời mắng anh
    Muốn cho ngon ngọt cơm canh
    Nghiến răng nhịn nhục làm lành cho mau
    Chớ để cho Bà giận lâu
    Bà xé hôn thú là chầu Diêm Vương
    ..............................
    Ông kia đến Mẽo đã lâu
    Mà vẫn không thuộc "sáu câu thờ bà"
    Đạo này không phải đạo ta
    Đạo Mỹ chính cống luật toà hẳn hoi

    " Chồng ngoan phải biết thờ bà
    Nếu bà ly dị, chia ba gia tài
    Khôn ngoan lý lẽ người ngoài
    Hỗn láo, cãi vợ có ngày nhà tan ..."

    Chi mà rên giữ vậy chàng
    Chiụ lép chút đỉnh cho nàng được vui
    Vợ vui vợ lại rung đùi
    Chừng anh xong việc em mời đấm lưng
    Ngọt ngào thỏ thẻ nè cưng
    Em dành phần thưởng trên giường đêm nay
    Sẵn dịp anh đã ra tay
    Tiện luôn cứ việc trồng khoai đất nầy
    Còn không thôi khỏi nói nhây
    Em tìm kép khác đổi thay đỡ phiền
    Anh khỏi làm lụng liên miên
    Em chia công việc mỗi bên đồng đều
    Mặc cho thiên hạ họ trêu
    Xứ nầy xăng phú em yêu đã đời
    Ở Mỹ đúng thiệt là lời
    Phải mà kẹt lại là đời te tua
    Thôi thì anh ráng chiụ thua
    Biết đâu kiếp khác làm vua xứ Lèo...

    -----------------------------------------------------------------

    Nghe ai than thở mà rầu:
    Mẹ cha nào có ép dầu, ép duyên.
    Tự do chọn lựa vợ hiền,
    Phải chăng mê sắc mới phiền tấm thân ?? :-)
    Con hư mẹ phải gánh phần (*)
    Vợ hư là bởi ông chồng quá nuông :-)
    Thở than chi chỉ thêm buồn,
    Chúc thêm can đảm đóng .. tuồng "chồng ngoan" :-))
  4. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Xin Chú Ý : Tất cả các chữ Vợ phải viết bằng chữ V hoa và Khi hát thì tất cả quí ông đều phải dứng lên hết)
    Gia tài của Vợ
    Một ngàn năm nô lệ Vợ nhà
    Một trăm năm nô lệ Vợ con
    Hai muoi năm rửa chén giặt đồ
    Gia tài của Vợ để lại cho ta
    Gia tài của Vợ là khối việc nhà
    Một ngàn năm ta sợ đàn bà
    Một trăm năm ta sợ Vợ ta
    Hai mươi năm làm hết việc nhà
    Ôi còn là gì, một đời trai tơ
    Chỉ còn lại là một kiếp dại khờ
    Nàng dạy ta biết nấu thịt bò
    Nàng dạy ta biết kho thịt kho
    Ta biết kho thịt kho, cho thật ngon
    Nàng dạy ta, rửa chén chùi nhà
    Nàng dạy ta biết mua đồ "sale"
    Ôi biết bao là ơn, ơn Vợ nhà
    Một ngàn năm đi làm người chồng
    Một trăm năm trong đời xiềng gông
    Hai mươi năm làm kiếp lòng thòng
    Ôi còn gì là ngoài bộ xương teo
    Chỉ còn lại là một kiếp bọt bèo
    Đời dàn ông nhu vậy là thường
    Đời dàn ông nhu vậy mà thương
    Con con oi hãy ráng noi gương
    Hễ làm việc nhà thì đừng bê tha
    Cho dù sợ Bà, thì cũng Bà nhà
    Dạy cho con biết quí đàn bà
    Dạy cho con biết như người cha
    Con biết như người cha , vui cửa nhà
    (Con biết như nguoi cha ..vui ... cửa ...nhà...)
    Alleykat sưu tầm
  5. leekuang

    leekuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đay là bài thơ bất hủ của chúng ta khi còn là học sinh cấp III. Bài này được sáng tác trong một trường PTTH ở Hà Nội
    Trưa mùa hè oi bức
    cả lớp ngồi thu lu
    cô giáo ngủ gật gù
    mắt lim dim mơ mộng
    bỗng từ trong hàng ghế
    có tiếng xì van xe
    cô giáo lắng tai nghe
    xe của ai xịt lốp
    một bạn trai hoảng hốt
    nhảy tót ra ngoài sân
    mấy bạn gái ngồi gần
    lăn quay ra ngất xỉu.
    Cô giáo đứng xua tay
    đó là quả r_ắm mít
    từ lỗ đ_ít chui ra
    to như quả trứng gà
    phá tan bầu không khí
    mỗi người hít một tí
    để bảo vệ của công
    thầy hiệu trưởng đứng trông
    sao lớp này ồn thế
    một bạn đứng lên ghế
    bạn thì bảo r_ắm dưa
    bạn thì bảo r_ắm mít
    thầy hiệu trưởng hít hít
    đích thị rắm mít rồi
    tôi đến chậm tí thôi
    nên hít ko được đã
    lần sau nhớ đấy nhá
    có rắm gọi tôi ngay.​
  6. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    tui hết dám cưới vợ luôn
    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  7. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0

    Đay là bài thơ bất hủ của chúng ta khi còn là học sinh cấp III. Bài này được sáng tác trong một trường PTTH ở Hà Nội
    >>>>>>bài thơ này hay quá xá ...cám ơn bạn đã cho tôi 1 trận cuời tí ngã ra khỏi ghế sáng nay ...vote bạn 5 sao đấy hi hi hi !!!
    alleykat
    PS những bài thơ hay thế này phải ghi lại để dành mới đuợc
  8. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, hát cho chị em ta nghe cho vzui vzậy chứ hỏng phải vzậy đâu ...cứ nhắm mắt lấy đại thử vzài lần đi rồi sẽ biếc !!
    hi hi hì
    alleykat
    PS Love is to Give and to Forgive ....:-)
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 26/06/2003
  9. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    topic này quá ư nguy hiểm vì nhỡ có chị em nào đọc được họ có thể ngỡ mình đang ở trên mây----->tai nạn giao thông,cũng có nguy cơ chị em chúng ta ko con mũi để thở vì.. nở to do quá sung sướng----->Bùm!
    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  10. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Tôi cực thích nghe thơ But tre nhưng không tìm đâu gia đưọc kính xin các bác vài vần thơ ah !
    Xin đa tạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này