1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Láng giềng 3[ /b]
    Nhà chàng sát cạnh nhà tôi
    Cách nhau cái vách tả tơi lằng nhằng
    Nghe đồn chàng rất là hăng (?)
    Sớm khuya trưa sáng đãi đằng bà con
    Nhậu từ cái thuở còn son
    Đến nay luống tuổi vẫn còn bê tha
    Tánh thời chẳng mấy thật thà
    Gặp nàng nào cũng " em à , anh yêu "
    Lại thêm cái thói nói nhiều
    Ra đường toen toét bao nhiêu cho vừa
    Tướng thì Nắng-Gió không ưa
    Mưa thời chẳng chịu , Khỉ chừa , Hươu xa
    Chàng còn giọng hát , úi chà .....
    Làm sao tả thấu giọng ca đờn cò
    Job thời chẳng mấy thơm tho
    Nghe đâu nhà nước chăm lo cho chàng
    Đêm qua nằm mộng mơ màng
    Thấy con **** trắng vội vàng bay đi
    Hỏi thăm cho biết chuyện gì
    **** thời thỏ thẻ " người gì thí ghê "
    Ba năm gió bụi não nề
    Chàng không chịu tắm , còn phê mùi nồng
    Từng hạt mưa nhỏ lâm râm
    Bên kia vọng tiếng chàng ngâm thơ tình
    Than thân trách kiếp ba sinh
    Cô đơn một bóng , chuyện tình éo le
    Phải nào chàng ghiền xì ke
    Nàng nào vừa gặp lưỡi lè chạy xa
    Dạng hình đâu lắm như ma
    Chỉ vài cái tánh , nết na chít người
    Tuổi thì mới độ dăm mươi
    Răng hô tí tí lúc cười làm duyên
    Mới trông thoạt tưởng chàng hiền
    Dăm câu đối đáp chàng liền xuất chiêu
    Nói năng hống hách tự kiêu
    Hèn chi sớm tối cô liêu một mình
    Tuy tôi có chút thương tình
    Nhưng không ngu dại cột mình vào ai
    Nên đành chẳng dám " say hi "
    Nhà tuy sát vách ngăn hai mái lầu
    Lâu lâu nhắn gió vài câu
    Xúi chàng bên ấy sớm mau chen dình (changing)
    May ra sẽ có " bé " xinh
    Nhủ tình kết bạn " có mình có ta "
    Bằng không thì hết lời .. à
    Ráng mà co quắp đêm ngà chăn đơn .
    Mai sau chớ có trách hờn
    " Bé " lên kiệu cưới , dổi hờn mình ên
    Ngắm theo kiệu cưới mà rên
    " ầu ơ ! **** trắng ơi đền cho ta "
    Được alexxx sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 22/08/2003
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Anh đi ngã bảy ngã năm
    Anh về anh mệt anh nằm ngã ba
    Cầm tinh con Bìm Bịp
  3. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ra đi đã quyết ra đi
    Khó khăn trở ngại ta thì vẫn băng
    Muốn băng thì phải thật hăng...
    Hái xin bố mẹ cho tăng tiền vào
    Que je suis malheureux !
  4. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ông Đồ Nghệ ghẹo cô hàng nước
    ----------------
    Bản hạng nay cô đã mấy tuồi
    Nược cô còn nọng hay đã nguồi
    Lụng lặng trên treo dăm nặm nẹm
    Đu đưa dưới móc một buồng chuồi
    Bạnh ít bạnh dầy đều xọa mợ
    Khoai ngựa khoai lang cũng chấm muồi
    Ăn uống no rồi tiền chựa trả
    Biết nhau cho chịu một vài ****.
    Que je suis malheureux !
  5. Sans_souci

    Sans_souci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Những khi công tác tỉnh xa
    Anh ơi đừng có mát xa nghe ành( anh)
    Ra đường lắm kẻ lưu manh
    Nên đừng dại dột mà mình hại thân
    Thương anh khuyên một vài lần
    ''Mát xa'' thì mát,''mát gần'' thì không
    Em ơi anh đã hiểu thông
    Nơi nào anh cũng một lòng nhớ em
    Đôi khi có lúc''lèm nhèm''
    Nhưng anh vẫn nhớ lời em khuyên ành
    Để khi công việc tốt lành
    Việc nhà em liệu lòng anh thảnh thời
    Kính thưa các vị Đại biêu( đại biểu)
    Kính thưa các vị quan liêu chúng tà( chúng ta)
    Hôm nay ''sinh hoạt'' họ nhà
    Trước là'' nghị sự'' sau là đánh chen( đánh chén)
    Phải làm đáng hoáng một phen( đàng hoàng)
    Cho thêm củng cố cái ghen quan liều( quan liêu)
    Tiện đây xin nói đôi điều:
    Anh em ta phải thương yều lẫn nhau
    Lần lần kẻ trước quan sau
    Họ quan ta phải cùng nhau tiến lền( tiến lên)
    Cắn sâu bắt dễ cho bền
    Cho vinh gia mãi cái nền nhà liêu
    Xin mời các vị phát biêu(phát biểu)
    Theo tôi muốn phất họ ta
    Liêu ta phải có cái gan nói liều
    Thành tích báo cáo phải in
    Ấn cho đẹp, trên mới tin là đùng(đúng)
    Đi cơ sở cố ''a cùng''...
    Quyết tâm bám sát quần chùng nhân dân( quần chúng)
    Tôi nay cũng thấy có kinh......
    Nghiệm là vờ giữ cho mình thật nghiêm....
    túc và phải làm vẻ nghiêm...
    chính khi cấp dưới phong tiền kinh biêu(kính biếu)
    Còn trời,còn nước,còn non
    Còn bao quan ấy, dân còn nghèo lâu
    Muốn cho nước mạnh dân giàu
    Phép công phải đánh đập đầu chúng no(chúng nó)
    Ông đi du lịch đó đây
    Có cô trợ lý đêm ngày đi theo
    ''Trợ lý'' luôn nhớ mấy điều
    Đẹp xinh ngoan ngoãn biết chiều ý ong
    Ông đi du ...''lệch'' một vòng
    Trở về gối mỏi. lưng cong, ốm nhòm.
    Que je suis malheureux !
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Binh ngã quân già thôi sắc tệ.
    Đai sắc quân già tệ tệ khai.
    Cầm tinh con Bìm Bịp
  7. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Con Giai
    Một anh làm chẳng nên chi
    Hai anh ngồi lại tức thì lai rai
    Ba anh không dám nói sai
    Nhậu cho đến sáng ngày mai ngủ bù
    Bốn anh.. thôi bữa này tu
    Không ăn không nhậu từ từ mình "binh"
    Năm anh nổi nhạc linh đình
    Ðua nhau ca hát nhạc tình cải lương
    Sáu anh lúc ấy mới phiền
    Uống bia, hút thuốc như nghiền xì ke
    Bảy anh kết lũ kết bè
    Tán dóc nói bậy ai nghe hết hồn
    Tám anh đừng tưởng là khôn
    Anh nào anh nấỵ... đem chôn là vừa:-)
  8. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Truyện tâm tin`h Trống tôi
    Thoạt tiên tưởng tháng trôi ..., tình tận !
    Thôi thất tình , thừ thẩn , than thân
    Tình , tiền toàn truyện thế trần
    Tưởng trầm , từ tốn tâm thần TRĂNG THANH !
    Thân thiu thỉu , tim thành trơ trống
    Thở thóp thoi , thật thống thiết thay
    Trời trêu trắc trỡ thiên tài ?
    Trời trao tay trắ ng , trắng tay thường tình !
    Ta tấm tức , thiếu tinh thông tính
    Thiếu thức thời , trầm tỉnh , tỏ tường
    Tựa thiêu thân tử tình trường
    Thiếu tiên tri tránh thảm thương tội tình
    Từ trẻ tới trưởng thành trung tính
    Thích thứ tha , tốt tánh , thiện tâm
    Tiền , tài , tứ tộc tiếng tăm
    Tiền trình than(g tiến ta thầm tưởng tin
    Trời thói trỡn trêu tim thành tín
    Thử thách ta thâm tím , tả tơi
    " Tiếp thu " : thế tộc thất thời
    Trút trăm thứ tội , tức thời tay trơ !
    Thương thủ túc tất tơ , tàn tạ
    Tội tấm thân tất tả , tảo tần
    Từ từ tụ tập thuộc thân
    Thuê thuyền ta trốn thoát thân tội tù !
    Ta tới Tây , tám thu thoắt trãi
    Tưởng thành tài , tự tại , toại tâm
    Tình trường thất trận , thương tâm
    Tụy tiều, thương tích , thăng trầm ... thảm thay !
    Tiểu thơ , ta : trò , thầy thân thiết
    Thầm trộm thương tha thiết .. thiên thu
    Trách . .. tình trăm thưở thiếu tu ?
    Trọn tâm tận tụy , Trời trù .. tình tan !
    Thổn thức theo trăng tàn , trăn trỡ
    Trước trăng tơ , than thở , tâm tình :
    Ta thơ trác tuyệt , trữ t`inh
    Tiểu thơ trốn tránh , tịnh thinh ? .. Thôi
    thì ! ..
    Tên trúng tim ! , trầm tư thêm tủi
    Thấy thẹn tình , thui thủi thân ta
    Truyện tình trong , thắm , thật thà
    Tác tan tợ thể trăng tà ... Tối tăm !
    Tim trọng thương , ta tầm thầy thuốc
    Trông tướng tay , thầy thốt : - " Tội thay !
    Thất tình từng trị thật tài ,
    Tu thiền tốt ! Thoát thiện tai .., Thầy
    truyền ! "
    Theo " thầy thuốc , tă ng " , thiền tu tịnh !
    Tội trăm thu , thức tỉnh.. trả thôi
    Thoạt trông , thì tưởng thiệt thòi
    Thật tình thư thái , thảnh thơi tinh thần !
    Tươi tắn tựa thiên thần , thoát tục
    Tâm từ từ thuần thục , thuận Thiên
    Tự tay tháo trói tình , tiền
    Thế trần từ tạ , ta thiền ... tuyệt tăm !
  9. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Nuôi Ông Tay Aó
    Thêm một ly nốc cạn
    Giữa khuya tối mơ màng
    Đêm nay hãy chưa tàn
    Trời lại sao vội sáng
    Một cuối tuần thật chán
    Tui lặng lẽ trách than
    Nàng đã bước sang ngang
    Với người tình chung hãng
    Cái thằng thiệt du đãng
    Chẳng có biết nể nang
    Mình thương nó nghèo nàn
    Thế mà giờ nó phản
    Ngày nao nó lai vãng
    Trông thiểu não dã man
    Đến gần mình nó than...
    Em lỡ đường gặp nạn
    Túi tiền giờ đã cạn
    Anh thương kẻ lang thang
    Cho phép em quá giang
    Về nhà làm công tháng
    Em nguyện em sẽ ráng
    Lo toàn thật đàng hoàng
    Mọi việc sẽ chu toàn
    Anh lại còn thêm bạn
    Tuy em trông quờ quạng
    Nhưng sai bảo dễ dàng
    Tánh lại chẳng hung tàn
    Mướn em, anh khỏi ngán...
    Giờ lấy ơn trả oán
    Chuyện nay quá rõ ràng
    Nó cuốm mất cả nàng
    Thế mà cho là "bạn"
    Thêm một ly nốc cạn
    Tui chợt thấy bàng hoàng
    Cái sự thật phủ phàng
    Đau còn hơn trời giáng
    May là mới vài tháng
    Mà nó đã sỗ sàng
    Chắc lâu nó làm tàng
    Sẽ còn hơn lựu dạn
    Đầu óc nàng choáng váng
    Thân thể cũng bất an
    Biết lấy nhầm "kẻ gian"
    Nghèo nàn đến ngoại hạng!
    Nghĩ đã thấy loạng choạng
    Tiếc đời sao sớm tàn
    Một thuở của huy hoàng
    Nàng bên ta hào nhoáng
    Nay còn đâu vóc dáng
    Lã lướt thật cao sang
    Ôi lá ngọc cành vàng
    Chỉ còn trong dĩ vãng...
    Tui nhiều lần ngăn cản
    Nhưng nàng vẫn ngược ngang
    Giờ đây mới bẽ bàng
    Xót xa riêng tâm trạng
    Tui với nàng dứt đoạn
    Duyên kiếp trót lỡ làng
    Chia đôi ngã đôi đàng
    Khuyên nàng thôi hãy ráng
    Cố tảo tần buôn bán
    Sẽ thắng được gian nan
    Chỉ cần có thời gian
    Tui "giúp" nàng "thoát nạn"!
  10. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Trường ca một trái tim .....ế ẩm
    Anh lỡ mang cái vẻ ngoài phớt tỉnh
    Cóc cần tình...mà bụng đánh ...lô tô
    Mặt lạnh lùng, mắt vội liếc ô hô!!!
    Cô bé hởi sao mà đi nhanh thế....
    Qúa bộ vào ghé ghé thăm lòng trai ế
    Tưới hộ anh một ít nước mùa xuân
    Đời cô liêu làm anh muốn hóa... đần
    Em tội nghiệp nhìn lòng anh mở ngỏ
    Anh càng hét giọng anh càng... nức nở
    Bạn bè rên chơi...dở tại...thân anh
    Mỗi xuân về anh mãi chạy loanh quanh...
    La khản cổ, đi tìm tình cuống quýt
    Bất kể em thương anh nhiều hay ít
    Anh...queo com rốt rít đón mời em
    Lòng trai....tân ôm bóng chiếc mỗi đêm
    Mong em gọi, phone reng cho đỡ... tủi
    Nhìn điện thoại mấy năm dài đóng bụi...
    Tưa lòng anh trong trắng...nhện giăng tơ
    Bất kể em dù mắt tỏ hay mờ
    ....Qùe sứt mẻ anh đây xin ....nhận hết
    Bạn bốn phương anh đây tìm muốn...chết
    Đăng báo rồi lại lê lết...chatting
    Mà cũng lạ sao mỗi lúc gửi... hình
    Em...dzo.t mất, một mình anh hiu quạnh
    Em yêu ơi, linh hồn anh ...ớn lạnh
    Anh lại làm Hàn Mặc Tử trông trăng
    Trăng mây che anh chỉ thấy sao...băng
    Sao...qủa tạ đập hồn anh tơi tả...
    Càng thêm tuổi càng tìm em hối hả...
    Sợ mai già em gọi ..."Bác" tội anh
    Lại bỏ rơi anh đau thấu trời xanh
    Hồn điếng lạnh muôn đời anh..ế ẩm
    Cầu nguyện Chúa cho đời thôi ...thê thảm
    Rước em về ông táo khỏi lạnh tanh
    Mặc dù em bếp núc ..đỡ hơn anh
    Anh nguyện...nuốt những gì em cho ...xực
    Lấy em về cho đời anh bớt cực...
    Hết mỗi chiều thơ thẩn ....Mc Donald
    Gặm Burger nươ"c mắt chảy hai hàng
    Nhìn trẻ nít thấy lòng anh...cằn cỗi
    Đời trai..tân cứ lênh đênh trôi nổi
    Tuổi về...chiều, trai tân vẫn cứ còn...tân
    Thèm muốn chết bàn tay dịu ân cần...
    Nhổ... tóc bạc cho đầu anh trẻ lại
    Anh giận anh gìa đầu sao còn dại
    Làm mặt ngầu cho em sợ em ...dzông
    Cho đời anh giờ mất biệt bóng hồng
    Tình lên... mốc, đem cho không ai nhận
    Em có thấy đời anh sao lận đận
    Giữa ...chợ trời rao bán trái tim... khô
    Chẳng ai mua khiến anh chợt hóa ...rồ
    Cắt cái...cu.p, xuất gia làm .....sư cụ.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này