1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    "chống lầy" tiếp đây!!!!!!!
    em là con gái đã có chồng
    lấy anh ko lấy lấy thằng ngông
    sao em đâm đầu lấy thằng đấy?
    bây giờ ăn đập thấy sướng ko?
    em ơi sao em lại lấy chồng?
    nợ nần chất đống trả nổi ko?
    trông nó lại như là chuột cống
    đúng là vớ phải thằng toi công
    giá mà em lấy anh làm chồng
    có phải đời em sung sướng ko?
    thằng nào đánh em anh chôn sống
    vặt nó như là vịt vặt lông

    xipong
  2. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    ai bảo lấy vợ là khổ nào?
    mấy bác cứ nói nói tào lao
    có vợ tha hồ mà húp cháo
    cuộc đời thật đẹp_tựa trăng sao
    ai bảo lấy vợ là nợ nào?
    mấy ông khó tính cứ làm cao
    1 mình ca bài ca ế vợ
    rồi buồn hút thuốc _thế là lao
    ai bảo lấy vợ là bị đao?
    chiết lý lung tung kiểu cào cào
    có vợ chồng bỗng dưng hoá cáo
    cuộc đời sự nghiệp vút lên cao

    "HÃY LẤY ĐI LẤY ĐI ĐỪNG SỢ GÌ ............HÌ HÌ "

    xipong
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Tâm Sự Chàng Nể Vợ
    Bạn hỏi tôi sao tôi không hay kể
    Chuyện đời tôi, cho các bạn cùng nghe
    Thưa bạn rằng, tôi vướng phải lời thề
    Nên tình thiệt, trước đây tôi đâu dám
    Hôm nay đây, mượn rượu vào can đảm
    Hé đôi lời cho mấy bạn cảm thông
    Số cuả tôi lấy phải vợ Hà Ðông
    Cho nên phải, ngậm cay cùng nuốt đắng
    Tôi đi đâu cũng nhớ lời vợ dặn
    Dù bận gì củng phải ráng gọi phone
    Làm cái chi cũng phải nhớ vợ con
    "quên là chết nát thây anh đấy nhé"
    Vợ bảo rằng, đừng có mà bê trễ
    Ðừng tán hươu, tán vượn với bạn bè
    Không la cà, hàng quán uống cà phê
    Không tổ tôm, hoặc tiến lên, xì phé
    Khi ra đường chớ liếc ngang liếc dọc
    Lỡ nhìn ai là bữa đó bầm thân
    Làm bao nhiêu phải đưa hết cho bà
    Còn mua sắm, phải xin bà trước đã
    Bạn thấy không cuộc đời tôi bi đát
    Con vợ chằng, nó theo sát đăm đăm
    Ði làm xong, là xách đít về nhà
    Trả bài riết, tấm thân nầy còm cõi
    Có đôi lúc tôi bực mình quá đỗi
    Nhưng, sao đây, thưa các bạn, lỡ rồi!
    Hó hé thì chắc phải sống mồ côi
    Hay bị họan giống anh chàng Bobbit
    Lại bị dọa alimony, child support
    Cùng mất nhà, mất tiền của, mất con
    18 năm em sẽ sống phom phom
    Với kép nhí cho anh càng thêm tức
    Cuộc đời tôi, ôi sao mà khổ thật
    Nhìn vợ người, tôi nước mắt rưng rưng
    Dạo trước đây, ba má đã bảo đừng
    Nhưng lỡ dại bây giờ đành nuốt lệ
    (tác giả phải dấu tên cho kỹ vì sợ bị trả thù )
    All you need is Love . . .
  4. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một số đối thoại giữa hai phe về vấn đề này, trên cơ sở HSHTigon, bài tương đối dài, đề nghị các bác tiếp tục theo dõi.
    Nếu Biết Em Lấy Chồng (Hai Sắc Hoa Ti Gôn)
    Câu nguyên thủy:
    ...
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không ?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?
    ...
    (?oHai sắc hoa Ti-gôn?, TTKh)
    Phản ứng của ?ochàng....?:
    ?oMiền Bắc?:
    -----------------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về chửi đổng giữa đám đông
    Miẹ buố tiên sư nguyên giòng họ
    Ngựa chứng! Sao mày dám bỏ ông ?
    ?oMiền Trung?:
    -----------------------------------------------
    Nếu biêt rằng O nợ có chồng...
    Tui về núi Ngự nhảy xuộng sông...
    Sông sâu nước lạnh tui lại hớp
    Tự tử mần răng cũng chẳng xong
    ?oMiền Nam?:
    -----------------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Mèn ơi! Em chê tui nhà nông
    Ruộng nương, nổi nóng tui đốt hết
    Không gạo cho em đói rét lòng
    ?oBa Tàu?:
    -----------------------------------------------
    Nếu piết rằng lị đã có chồng
    Ngộ dzề ngộ pán nốt Hồng Kông
    Mang tiền ngộ đổ vào Chợ Lớn
    Lời dzốn đầu tư... Ngộ mát lòng
    ?oViệt kiều?:
    -----------------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh về bên bển thế là xong
    Trăm cô ngồi đó cho anh lựa
    Cũng cỡ như em ?obut? rẻ rề.
    (Còn nữa)

    Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác...

    u?c cafedang2008 s?a vo 10:42 ngy 08/09/2003
  5. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Thơ xin xỏ
    Hôm qua em lại ghé thăm
    Trên giường hấp hối ... tôi nằm co ro
    Cong lưng thẳng cẳng tôi ho:
    "Anh thèm thuốc hút ... xin cho mượn xiền"
    (st)
  6. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Thơ đòi nợ
    Hôm qua em đến nhà tôi
    Nợ tiền chưa trả ... tôi vòi: Chớ đi!
    Em ngoan ở lại anh "mi"
    Thò tay ...móc ... bóp ... Chớ lì !! Trả mau!!!
    (st)
  7. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Thân anh...
    Thân anh như mấy củ khoai
    Sáng sáng em đói, em nhai đỡ lòng
    Thân anh như cỏ ngoài đồng
    Buồn thì em nhổ, em trồng rau răm
    Thân anh như cọng bánh tằm
    Bữa nào nổi giận, em ngâm xuống sình
    Thân anh như đám lục bình
    Heo mà có đói, em ... "rinh" vô chuồng !
    Thân anh như một cục than
    Bếp gas hiện đại không màn tới đâu
    Thân anh như bịch me ngào
    Chỉ cần vài phút, em "xào" hết trơn
  8. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Tình yêu thời đại...
    Gặp em anh ngỡ một nàng tiên.
    Tự nhủ lòng mình phải nợ duyên?
    Hồi hộp anh trao tình ngỏ ý.
    Nhìn anh em nói "cái đồ điên!"
    Ái tình thời đại sao không hiểu.
    Duyên nợ buộc nhau phải có...tiền.
    Tiếng sét tình yêu là địa vị.
    Nếu không anh phải...cút đi liền.
    (st)
  9. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Đàn Ông
    Đàn ông sợ vợ thì sang
    Đàn ông mắng vợ tan hoang cửa nhà
    Đàn ông không biết thờ bà
    Cuộc đời lận đận kể là vứt đi
    Đàn ông sợ vợ ai khinh
    Vợ mình mình sợ sá gì thế gian
    Đàn ông khí phách ngang tàn
    Nghe lời vợ dạy là hàng trượng phu
    Đàn ông đánh vợ là ngu
    Đàn ông đánh vợ...ở tù như chơi
  10. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Họ Bất
    Vợ xấu là bất tài
    Vợ đẹp là bất hạnh
    Vợ bỏ là bất lực
    Ế vợ là bất trí
    Nhiều vợ là bất nhân
    Cướp vợ là bất lương
    Sợ vợ bỏ bạn là bất tín
    Vì vợ thi rớt là bất đạt
    Mơ vợ chửi cha là bất hiếu
    Nghe cha phụ vợ là bất nghĩa
    Nhà cửa, vàng bạc của vợ là bất động sản
    Lấy vợ là bất đắc dĩ
    Vợ ly dị là bất cần
    Ly dị vợ là bất lợi
    Vợ ghen mà làm thinh là bất chấp
    Một vợ là bất đắc kỳ tử
    Hai vợ là bất tử
    Thương vợ lớn mà không thương vợ bé là bất công
    Vợ yêu mãi mãi là bất biến
    Vợ hay ghen chồng là bất hòa
    Vợ không cho ngủ chung là bất mãn
    Ôm vợ bé trước mặt vợ lớn là bất tiện
    Bị vợ đánh là bất tỉnh nhân sự
    Vợ chồng giận nhau không lên tiếng là án binh bất động
    Vợ không nói mà nhào lại bộp là bất thình lình
    Chồng dạy mà vợ không nghe là bất trị
    Vợ đi ngoại tình là bất trung
    Vợ chồng chưởi nhau không ai hơn ai là bất phân thắng bại
    Vợ chồng hòa thuận lẫn nhau là bất niên giai lão
    Lấy vợ đại là bất xang bang
    Sống lang thang không vợ là bất cần đời
    Người đem chuyện Họ Bất mà kể giữa tiệc cưới hỏi là bất lịch sự
    Mê online hơn vợ coi chừng ... mất mạng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này