1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Và sau khi đã dám cả gan trêu đến "Bà" rồi thì không tránh đuợc , các ông sẽ hay nghĩ đến cái... chết . Tiếng Anh muốn nói đến "chết" chỉ có vài câu như has died ..passed away ...kicked the bucket.. went belly up ..croaked ...6 feet under ...went to La La Land ...etc nhưng tiếng Việt phong phú của ta có nhiều cụm từ hơn nhiều ...xin đóng góp vài tiếng về chữ ...Chết để nhắc nhở mấy "ông" đừng có phải vạ mà trêu vào mấy ..."Bà" mà có ngày sẽ mang họa vào thân !
    đã trút hơi thở cuối cùng
    đã qua đời
    đã mất
    đã thác
    đã thấy tên trong trang Cáo Phó hôm qua
    đã khuất núi
    không còn nữa trên cõi đời này
    đã đánh giấc ngàn thu
    đã ngủ yên trong lòng đất Mẹ
    đã lên Thiên Đàng
    đã nhập Niết Bàn
    đã nằm xuống vĩnh viễn
    đã băng hà (Vua chúa ngày xưa)
    đã được Chúa , hay thánh Allah gọi về
    đã về với nuớc Chúa
    đã ngậm cuời nơi chín suối
    đã phieu dieu nơi miền cực lạc
    Đã đền nợ Núi sông
    đã hy sinh
    đã từ trần
    đã tử trận
    đã tự tử
    Không còn nữa
    đã vĩnh viễn ra đi
    đã về cõi cuối trời
    đã đứt thắng
    thấy bóng thiên đàng thênh thang ..
    đã trở về với cát bụi
    đã từ giã cõi đời ô trọc này
    đã đi về thế giới bên kia
    đã ra người Thiên Cổ
    đã tử nạn vì công vụ
    Đã quy tiên về chiều
    Đã cỡi hạc về giời
    Đã đi theo ông Bà ông vải
    đã bị xóa tên trong sổ bụi đời
    Đã đi chầu Diêm Chúa
    đã ngáp gió
    Đã về miền Cực Lạc
    Đã đi tầu xuốt
    Đã trút linh hồn
    Đã đi thăm thần Hà Bá( drowning!)
    Đã qui tiên cảnh
    Đã an giấc nghìn thu
    Đã nằm ngay đơ cán cuốc
    Đã ngậm hờn nơi chín suối
    Đã bị trời trồng ( chết đứng kiểu Từ Hải)
    đã Ngáp gió
    đã ngủm củ tỏi
    đã tịch
    đã đi hui Nhị tì
    đã đi đoong
    đã đi đé (sic)
    đã đi bán muối
    đã xanh cỏ đỏ mồ
    đã hai năm mươi
    đã xong rồi (i.e. bác Dương thôi đã thôi rồi)
    đã ra đồng ngủ với giun
    đã check out hay Log Off vĩnh viễn (thời đại Internet)
    đã Check in with new password với St Peter ở cửa Thiên Đàng
    đã đi mò tôm
    Đã đi giử vuờn sắn ( củ mì )
    Đã đuợc giải thoát
    đã viên tịch
    đã nằm dưới sáu tấc đất
    đã xuất hồn ( đừng lầm với *********)
    đã tiêu tùng
    đã ra đi không lời từ biệt
    đã bị hành quyết, xử tử, chém đầu , bị bắn, bị đâm, bị chém, bị cáp zuồn, bị treo cổ, bị giết , bị tùng xẻo... ( ghê chưa ?)
    đã yên mồ yên mả, mồ xanh cỏ.
    đã đi đứt
    đã trả xong nợ đời (nhưng còn thiếu nợ thuế nhà nước)
    đã banh ta lông
    đã vểnh càng
    đã phơi thây chiến địa
    đã lăn đùng ngã ngửa ra dãy đành đạch rồi sùi bọt mép ra chết vì thiếu thuốc!
    đã trợn trắng mắt nhe răng ra cuời vĩnh viễn ra vì OD (Over dose on Viagra)
    đã chết trên lưng ngựa (sướng quá mà chết)
    (cứ tiếp theo đi nhé...)
    Được mk3 sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 13/09/2003
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đội Vợ lên đầu , sống lâu trăm tuổi ...
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  3. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Thơ ba miền
    Tôi thật là Văn, chẳng phải văng,
    Mấy bác Nam Bộ phát ngôn xằng !
    Có nghe lộn xộn khi ở Huế,
    Ðôi má ửng hồng, biết nói răng ?
    Ði học, học trò đủ vở chưa?
    Danh ca, đánh cá, phải theo mùa.
    Nước ròng, nước lớn hay sân khấu,
    Tùy chỗ, làm ăn mới khỏi thua !
    Chị Sáu trồng cây nhờ phước trời,
    Nắng vàng, nhè nhẹ gió, mưa rơi...
    Gặp khi anh Chín đi ngang rẫy,
    Chị vẫy: "vô vườn chơi" Chín ơi !?
    Được cafedang2008 sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 14/09/2003
  4. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Bệnh Sars
    Tôi nghe ?ocúm lạ? lắm thôi,
    ?oCúm? nhà đủ ngán, à ơi chán phè !
    Lưng ong dẫu hóa bè bè,
    Nửa phần thế kỷ kè kè bên hông !
    Ngày xưa má phấn, môi hồng,
    Bây giờ như thể ra... đồng đến nơi !
    Dáng đi, cách đứng, kiểu ngồi,
    Nết ăn, nết ở, nụ cười... vẫn xinh !
    Nửa đời hương phấn đậm tình,
    Thời gian tàn phá, chúng mình vẫn thương !
    Tuy già, ta mãi còn ?ophương?
    Tơ duyên vẫn ngọt con đường tình xưa !
    Thương em nói mấy cho vừa,
    Gió thu hiu hắt, trời mưa hữu tình !
    Ánh trăng in bóng hai mình,
    Nhớ cầu Bạch Hổ nơi in dấu hài.
    Ai ham ?ocúm lạ? mặc ai,
    Riêng tôi vẫn thích lai rai ?ocúm? nhà.
    ?oCúm? nhà tuy cũ, tuy già,
    Nhưng lành và tiện gấp ba ?ocúm? người !
    Dù ai đem ?ocúm? đến mời,
    Khẩu trang tôi buộc : ?othôi thôi, nhiễm trùng? !
  5. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Gái cán chồng
    Vì ông làm biếng "cán" bà,
    Cho nên cớ sự mới ra nỗi nầy !
    Paris là xứ ông Tây,
    Người ta thường vẫn đêm ngày "cán" nhau.
    Lạc hậu như thể Ai Lao,
    Thế mà họ vẫn "cán" nhau tù tì.
    Văn minh như ở Hoa Kỳ,
    Xem ra họ cũng lầm lỳ "cán" nhau.
    Người Tày ở mãi núi cao,
    Cũng đâu có sót ngày nào "đụng" nhau.
    Công-gô xa tít tận đâu,
    Anh đen, chị đỏ chừa nhau bao giờ ?
    Sao ông thin thít như tờ,
    Để cho bà đợi, bà chờ, thế ông ?
    Ai qua đèo Cả, Cù Mông,
    Nào ai có thấy bỏ không bao giờ ?
    Đồ nhà ông cứ phớt lờ,
    "Đi chui" cửa sổ mà vơ đồ người ?!
    Phân ưu, xin có đôi lời,
    Thương ông đã vậy, ngẫm tôi phập phồng !
    Cuộc đời kẻ có người không,
    Nên khen - chê khách má hồng nổi cơn ?
    Dại, khôn phải tính thiệt, hơn,
    Cầm chừng vẫn khá chả cơm cháo gì.
    Thế gian lắm kẻ vụng suy,
    Tham lam mất cả lưới chì, nằm không !
    Được cafedang2008 sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 14/09/2003
  6. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0


    Phải là như thế này mới đúng chứ.
    Kính vợ đắt thọ
    Nể vợ sống lâu
    Sợ vợ thì bớt u sầu
    Để vợ lên đầu là trường sinh bất tử. hi`
    QUYỀN LỰC CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN.
  7. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Kiến chúa thật !
    Vợ thằng cờ bạc thế này :
    Cờ bạc là bác thằng Bần ,
    Cửa nhà bán hết trao thân vào cùm ,
    Về nhà VỢ chửi um tùm ,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 14/09/2003
  8. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào có "kinh nghiệm" chưa mà văn thơ tuôn trào bi thảm thế ?
    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Thúc Sinh sợ HOẠN là điều tất nhiên
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thơ ơi ta bảo thơ này ,
    Để ta cày cấy ta còn nuôi em....
    Vườn kia vẫn đợi ai vềrượu dư một chén,lòng dư nửa lòng...!
    &nbsp;</FO
  10. tieu_thu_lang_thang

    tieu_thu_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    oi ba''c na`y tho*` vo a`...nhung ke ra ai la`m vo ba''c na`y cu~ng suong ghe co*
    TIEN LA` GIAY...TA XE RA LA`M DOI
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này