1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đã hết đâu em, chị tiếp chiêu này...
    ?oSamurai?
    -----------------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cắt dế thả trôi sông
    Dế anh trôi nổi theo giòng nước
    Em đứng nhìn theo có tiếc không ?

    ?oXúi Dại?
    -----------------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cạo trọc thế là xong
    Trao em mớ tóc làm dây tóc
    Để tối hôm nay riết cổ chồng

    ?oThi Sĩ?
    -----------------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
    Chắc anh phải làm thơ tình ái
    Để cho đau khổ khỏi chất chồng

    ?oDối lòng?
    -----------------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
    Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ
    Vẫn tìm ngả ngách để ngóng trông

    ?oThời đại văn minh điện tính?
    -----------------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tưởng tượng đại là không
    E-mail cứ viết, phone cứ gọi
    Cứ thế mà theo chẳng ngại ngùng

    hay là:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Dại gì mà nghĩ ?othế là xong !?
    E-mail cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em .. ly dị chồng
    ?oHọa Sĩ Vincent Van Gogh?
    -----------------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Đi về tự thiến thế là xong
    Móc ruột móc gan trao em hết
    Để ngày Vu Quy nấu cháo lòng


    Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác...
  2. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Kén Chồng
    Ra đi me đã dặn rằng
    Lấy chồng phải tránh mấy thằng xì ke
    Tìm người có cả nhà xe
    Có tiền, có của, có nghề, nhiều lương...!
    Đừng nhìn diện mạo mà thương
    Đừng nghe tán tỉnh yêu đương tầm phào
    Phải tìm cho được anh nào
    Học cao làm lớn ra vào thảnh thơi
    Làm bà lớn sướng hơn thôi !
    Lấy thằng nghèo khó cả đời lầm than
    Chọn người quyền quý cao sang
    Lụa là gấm vóc, bạc vàng đầy rương
    Chồng nghèo lặn lội gió sương
    Chân bùn, tay lấm tìm đường tránh xa
    Chồng giàu nở mặt Mẹ, Cha
    Lấy người nghèo đói rồi ra ăn mày !
    Con ơi phải nhớ câu này
    Lấy chồng cho bõ những ngày điểm trang
    "Lấy vợ tìm đứa khôn ngoan
    Lấy chồng xem ví, xem đàng quan gia "
    Để theo kịp với người ta
    Cố tìm triệu phú cả nhà vui lây
  3. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Kén Vợ
    Con ơi bố bảo con này
    Cô nào có tướng lết la tránh liền
    Kiếm người tha thiết dịu hiền
    Nấu ăn may vá thêu thùa đảm đang
    Dung mạo chẳng những kiêu sang
    Ngôn từ nhỏ nhẹ như làn mây trôi
    Chứ đừng chọn vợ ham chơi
    Tướng đi lạch bạch "shopping" đêm ngày
    Quà ăn cả thúng cả hàng
    Mai này thất nghiệp lấy gì nàng xơi?!
    Vợ xấu là của người đời
    Đừng làm anh dũng rước về cho vui
    Chọn người nói ít mà thôi
    Chứ ai đi lấy cái loa bao giờ?
    Tìm người đức hạnh, đoan trang
    Tay chân mềm mỏng...tấm thân liễu đào
    Chứ đừng chọn phải cô nào
    Tóc tai rũ rượi lá lông đầy người
    Con ơi nên nhớ câu này:
    "Công, dung, ngôn, hạnh" mới là vợ ngoan
    Đừng nên đụng phải oan gia
    Mặt gân mũi hếch chửi cha chém chồng...
  4. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    chủ để sắp tụt xuống trang 2 rồi, lại đây kéo nó lên trang 1 đi anh em ơi...
    ?oBất cần?
    -----------------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về thay nệm lẫn chăn bông
    Phủi sạch hương xưa, vùi kỷ niệm
    Chẳng vấn, chẳng vương, chẳng nặng lòng

    ?oLạc quan?
    -----------------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về giặt nệm chải chăn bông
    Sửa lại song thưa rèm buông lõng
    Mở tiệc đêm đêm tuyển ngựa hồng

    ?oCố đấm...?
    -----------------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh men suối vắng kiếm chùm bông
    Kết bó hoa tươi làm lưu niệm
    Lén tặng cho em, lúc vắng chồng

    ?oTrăm năm trồng người...?
    -----------------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã có dù (chồng)
    Anh dìa cưới vợ đếch thèm tu
    Mai này khi có con trai lớn
    Xúi lấy con em để trả thù
    hay là:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh dzìa cưới dzợ, trỏ núi sông:
    ?oMai này khi có con trai lớn
    Xúi ?odzớt? con em rửa hận lòng !?

    ?oTẩy trần?
    -----------------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tắm gội với xà-bông
    Tình thương ngày cũ bay đi mất
    Để kẻ sang ngang khỏi chạnh lòng
    ?oVũ Phu?
    -----------------------------------------------
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về ẩn núp ven bờ sông
    Đợi em qua đò sang bên ấy
    Cầm dao chém đầu cho bõ công


    Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác...
  5. long_nguyen_hoang

    long_nguyen_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tui không thích thơ lẵm. Nhưng đi ngang qua thấy hay thi góp một bài. Bác nào thấy hay thi vote cho mấy tiền để lấy tự tin chơi.
    Tui đã tự kiểm duyệt một số ttừ. Xin các bác bỏ quá cho:
    Thu ....ị.
    Ao thu lạnh lẽo nước trong veo.
    Một chiếc ...cầu tiêu bé tẻo teo.
    Nước đ..í theo vòi hơi gợn tí.
    Giấy chùi trước gió khẽ rơi vèo.
    Cầu tiêu thum thủm mùi chua loét
    Lỗ đ..t quanh co c..t cứng queo.
    Tựa gối ôm đầu lâu chả được.
    Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
  6. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4

    Trúc xinh trúc mọc bên đình.
    Em xinh em đứng (chình ình) một mình cũng xinh.
    Trúc xinh trúc mọc bên làng.
    Em xinh em bước hai hàng cũng xinh.
    Trúc xinh trúc mọc bên đồi.
    Em xinh em dính lọ nồi cũng xinh.
    Trúc xinh trúc mọc sau nhà.
    Em xinh em giống chà và cũng xinh.
    Trúc xinh trúc mọc trên đồng.
    Em xinh em đứng tồng ngồng cũng (quá) xinh.
    Trúc xinh trúc mọc bên nào?
    Mà sao em đứng bên này! cũng xinh!
    Trúc xinh thì mọc trên lầu
    Em dù lùn mấy, có nhà lầu vẫn xinh
    Trúc xinh chớ mọc ở làng
    Nhà to giữa phố, buôn vàng mới xinh
    Trúc xinh bởi biết kiếm tiền
    Em xinh vì bởi đồng tiền làm sang
    Trúc xinh bán ở bên đàng
    Trăm ngàn cây trúc, anh quàng một ôm
    Trúc xinh trúc mọc bên đầm
    Em xinh em có ... tè dầm vẫn xinh :D
  7. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Lấy nhầm vợ
    Bẩm sinh ta đã hiền lành
    Từ khi lấy vợ trở thành ... hiền khô
    Còn nàng thuở ấy ngây ngô
    Sau khi xuất giá thành cô ... "xếp sòng"
    Suốt ngày oán trách với chồng
    Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì ...
    Cái hôm mà nàng vu quy
    Ta biết ta sẽ bị ... đì lai rai
    Khổ thân cho kiếp con trai
    Một lần lấy vợ bằng ngang đi ... tù
    Lưng thì mỗi ngày mỗi gù
    Cày ba bốn nghiệp để ... bù nàng tiêu
    Ngày xưa ta giống ... Triển Chiêu
    Nay thì tựa tựa lão tiều phu gia
    Lương bổng không đủ trải bày
    Tiền đâu quà cáp như ngày xa xưa
    Ngày trước nàng dạ nàng thưa ...
    Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh
    Anh tưởng hoa ở trên cành
    Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa
    Lời nói không mất tiền mua
    Nên anh ... ngọt lại cho vừa lòng nhau
    Bây giờ chẳng hiểu vì đâu
    Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm
    Còn mặt thì cứ hầm hầm
    Nàng trợn một cái, ta ... bầm mấy hôm
    Việc nhà chẳng chịu trông nom
    Shopping một bận, ba hôm mới về
    Nhà thì đang ở nhà thuê
    Phòng ốc chật hẹp, bốn bề ngổn ngang
    Muốn tìm đôi tất mà mang
    Phải mất cả tiếng bươi ngang đồ nàng
    Ngày ngày đọc báo thời trang
    Hễ ra mốt mới, nàng mang về liền
    Nàng rất có khiếu xài tiền
    Nàng mà đã thích, mua liền chẳng tha
    Tuần sau mốt mới khác ra
    Mốt ... mới tuần trước ... lau nhà chẳng thương
    Ngày xưa đón nàng ở trường
    Nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ trông
    Ngày nay về ở với chồng
    Mặc kệ chồng ngóng, chồng trông , chồng chờ
    Còn nàng thì cứ hững hờ
    Nàng nói sáu rưỡi, mười giờ chưa xong
    Suốt ngày đi chơi lòng vòng
    Đêm về kêu bệnh, bảo chồng đấm lưng
    Quanh năm nàng ... mệt chừng chừng
    Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng
    Đi bác sĩ, mua thuốc thang ...
    Cũng không chữa hết bịnh nàng hay la
    Khi ta làm hết việc nhà ...
    Tự nhiên nàng khỏe, tức là ... ngủ ngon
    Lúc nghĩ tới chuyện ... có con
    Nàng hứ một cái, chẳng còn thiết tha
    Ra đường thấy vợ người ta
    Về nhà thấy vợ, ... tu cha cho rồi ...
    Nhưng lỡ ăn kiếp, ở đời
    Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay
    Biết đâu sẽ có một ngày
    Ta có cơ hội giải bày vợ hay
    May ra vợ có ... nương tay
    Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu
  8. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Sáo Sậu Sang Sông (chỉ toàn chữ S)
    Sáo sậu sang sông, Se Sẻ sầu
    Sẻ sầu Sáo Sậu, Sẻ sầu Sâu
    Sang sông sao Sáo sùng Se Sẻ
    Sắp sửa sang sông sợ sóng sâu
    Son sắt sót sơ sầu Sẻ, Sậu
    Sững sờ Sáo sậu sóng soài suy
    Se se sương sớm sờn sao sáng
    Sáo Sậu sang sông, sẻ sụt sùi
    Sương sớm se se, sẻ sẽ sầu
    Sụt sùi se sắt sẻ sầu sâu
    Sao sáng, sông sâu, sầu se sẻ
    Sang sông sáo sợ sóng sông sầu
    Sao sáng sang sông sao sợ sóng
    Sóng sầu san sẻ sợ sầu sâu
    Sầu sâu se sẻ soi sương sáng
    Sắp sửa sang sông sao Sáo sầu!?
  9. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    seo mí cái loại thơ này nhí nhố thật nhưng khó nhuốt lắm. - Chẳng có cảm hứng mama gì mới là lạ chứ...Hay hơn tí nữa đi nào!
     
  10. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Không biết @giacatgt có vợ chưa!? tặng cho bài thơ này này
    Hịch sợ vợ
    Hỡi bao hiệp sĩ tương lai
    Thanh niên trai tráng ra đây họp bàn
    Từ lâu khổ bởi các nàng
    Bây giờ ta phải ngồi bàn tính mưu
    Nam nhi toàn những hạng ưu
    Giỏi văn, giỏi võ cầm đầu chúng sanh
    Mấy nàng cậy có anh yêu
    Suốt ngày chỉ biết đọa đầy chúng ta
    Hỡi ai mà muốn chết già
    Bước ra hàng ngũ những người trung can
    Hơi ai có được tí gan
    Mau vô đây họp để còn phản công
    Lịch sử cần có mấy ông
    Rạng danh tông tổ, thoát gông mấy bà
    Thằng nào mà hó hé ra
    Bẻ răng, móc họng cho thằng đấy tiêu
    Hôm nay tôi viết hịch này
    Mong nam nhi ta sớm có ngày hiển vinh
    Nhậu nhẹt thì cứ linh đinh
    Em buồn mặc kệ, bạn mình - mình vui
    Đi chơi đêm tối đen thui
    Em than, em trách thì em ..... bị đòn
    Ra đường mà thấy gái ngon
    Tự do mà tán có màng chi ai
    Nhưng mà cứ nói thế thôi
    Chứ trong hàng ngũ còn chưa ai vào ( hic hic )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này