1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641
    Anh đi đồng ruộng lắng nghe,
    Lúa mừng phân bắc, khoai che mảnh vườn
    Chăn nuôi mấy cậu gầy nhom
    Làm cho lợn nái sòn sòn đẻ sai (đẻ nhiều).
    Mỗi người được một quả chuồi (chuối)
    Ai về cũng nhớ cái b... (buổi) hôm nay!
    Con rể làm tận Hòn Gai
    Đem biếu bố vợ một chai rượu chành (chanh)
    Bố mừng, bố cảm ơn anh
    Bố đem nhắm với tiết canh lợn xề
    Mới nhấp cứ thấy tê tê
    Chua chua, chát chát no ề chân răng
    Nhăn nhăn bố mới bảo rằng
    Sao không thêm ớt để ăn với bùn (bún)
    Trời ơi! Rượu rởm tùm lum.
    Hoan hô quốc trưởng Xi-ha
    Núc na, núc ních, đi vào, đi ra
    Hoan hô mợ chủ Phạm Chi
    Lan ta ê đít vờ hơ nờ tờ (VHNT).
  2. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
  3. cungboianhngheo

    cungboianhngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    NẾU BIẾT NGÀY MAI EM CÓ CHỒNG
    ANH VỀ MỔ BỤNG THẾ LÀ XONG
    RUỘT,GAN,PHÈO,PHỔI CHO EM HẾT
    DỂ NGÀY VU QUY NẤU CHÁO LÒNG
    NẾU BIẾT NGÀY MAI EM CÓ CHỒNG
    ANH VỀ VIẾT GIẤY THẢ TRÔI SÔNG
    VIẾT LÊN BA CHỮ YÊU EM MÃI
    EM BƯỚC QUA CẦU CÓ THẤY KHÔNG

    NẾU BIẾT NGÀY MAI EM CÓ CHỒNG
    ANH VỀ ANH SẼ CẠO HẾT LÔNG
    DƯỜNG DƯỜNG MỘT TRANG NAM TỬ HÁN
    ANH SẺ CHUYỂN SANG PHẬN MÁ HỒNG
    NẾU BIẾT NGÀY MAI EM CÓ CHỒNG
    ANH VỀ ANH SẼ NHẢY XUỐNG SÔNG
    VÒNG VÀNG TIỀN BẠC CHO EM DÓ
    ANH CHƯA LẤY LẠI DƯỢC MỘT DỒNG
    NÃY GIỜ ANH DÃ NÓI HẾT LÒNG
    EM ƠI CÓ HIỂU CHO ANH KHÔNG
    NẾU NHƯ EM VẪN CÒN NGOAN CỐ
    THÌ HÃY XEM DÂY TIẾP MẤY DÒNG
    NẾU BIẾT RẰNG EM QUYẾT LẤY CHỒNG
    EM DỪNG TƯỞNG THẾ DÃ LÀ XONG
    ANH VỀ TỤ TẬP BẦY EM ÚT
    KÉO DẾN NHÀ EM DÁNH HỘI DỒNG
    NẾU BIẾT RẰNG EM QUYẾT LẤY CHỒNG
    ANH THỀ TRẢ HẬN NÀY MỚI XONG
    MÀI CÂY MÃ TẤU CHO THÊM BÉN
    DỂ DẾN XIN EM TÍ HUYẾT HỒNG
    NẾU BIẾT RẰNG EM QUYẾT LẤY CHỒNG
    ANH VỀ ANH SẼ DI CHƠI NGÔNG
    MUA VỀ MỘT TRÁI BOM NGUYÊN TỬ
    CHỌI VÔ GIƯỜNG EM LÚC DỘNG PHÒNG
    NẾU BIẾT RẰNG EM QUYẾT LẤY CHỒNG
    ANH VỀ ANH MUA KHẨU CÀ NÔNG
    DỂ DẾN BẮN EM MƯỜI MẤY PHÁT
    DẪU CHO THÂN NÀY CÓ BỊ CÒNG
    NẾU EM VẪN CÒN MUỐN LẤY CHỒNG
    THẾ LÀ ANH DÃ THOÁT DƯỢC CÁI GÔNG
    TỰ DO KIẾM NHIỀU CÔ BỒ MỚI
    DỂ CHO EM TỨC ÓI MÁU HỒNG.....
    KHEKHEKHEKHEKHEKHEKHEKHEKHEKHEKHEKHE
    (CÓ MỘT SỐ CÂU SƯU TẦM)

  4. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Có sợ gì anh kẻ lông bông
    Hù dọa vu vơ chẳng bận lòng
    Đô-la rủng rỉnh, vàng đầy túi
    Thế mới để em chọn làm chồng
    Chẳng sợ gì anh thích nói ngông
    Láu táu dăm câu chẳng đàn ông
    Nghĩa khí nam nhi là thế hả?
    Chán quá, ngày mai quyết lấy chồng

  5. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Khen em suy nghĩ hơn người
    Tiền nhiều mới lấy thật là trí cao
    Anh đây văn dốt hơn người
    Còn võ thì dát..thật buồn lắm thay
    Cơ mà trời lại thương anh
    Tiền nhiều như nước, đô nhiều như lông.
    Nếu biết rằng em thích nhiều tiền
    Mau mau em lại, lại gần với anh
    Nhưng mà em có xinh không?
    Nếu ô mai xấu..anh đây chẳng thèm
    [​IMG]
    Never Mind​
    Được mocoitinh sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 10/10/2003
  6. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Đời mất vui khi anh có em rồi !!!
  7. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng sau cũng lấy chồng
    Nhưng đây quyết tránh kẻ lông bông,
    Vàng nhiều, đô lắm - tình ắt có
    Hơn kẻ lông bông tối nằm không.
    Nghĩ đời sao lại lắm bất công
    Hại kẻ lông bông tội nói ngông
    Nam nhi chí lớn thì không thấy
    Thấy mỗi tên khùng đang nói ngông
    O Du Kích Nhỏ
     Click here, plz
  8. long_nguyen_hoang

    long_nguyen_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng em thích lấy chồng.
    Thích người giàu có, ghét lông bông.
    Anh thề anh quyết .... lông bông mãi.
    Để tránh xa em, ..gái nạ dòng.
  9. haibk

    haibk Guest

    Vẫn biết rằng anh kẻ lông bông
    Nhưng súng của anh nó xoáy nòng
    Chồng em tiền lắm, nhưng chỉ có
    Vòi nước trong
    Anh thích thì anh cứ nói ngông
    Em thích thì em cứ lấy chồng
    Chồng em to bụng, anh to "ấy"
    Thử hỏi thằng nào mới đàn ông?
    Phụ nữ ngày xưa thích nằm trên
    Phụ nữ thời nay chỉ thích tiền
  10. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Biết chắc rằng anh vẫn lông bông
    Với anh em nhất định nói không
    Sá chi một chàng thi sĩ dỏm
    Rượu vào thì " chí " cũng hoá " rồng "
    Đã phận nữ nhi phải theo chồng
    Bám vào không khéo hắn chạy rông
    Đô-la, vàng lắm tha hồ hưởng
    Tội gì tối tối phải phòng không...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này