1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ông trời lỡ hại kẻ lông bông
    Súng trường cũ nát bắt xoáy nòng
    Đạn bắn 3 viên thời lại tắc
    Thiên hạ có ai còn dùng không?
    Hỏi ai đã thấy quả pháo đùng
    Nghe gì, khi đốt cùng pháo tép?
    Chồng em, xin phép?như đại bác
    Khác anh súng trường ?" data hết trơn
    Đại bác nã ra - cả làng thấy
    Súng trường - tắc đạn, vứt đi thôi
    O Du Kích Nhỏ
     Click here, plz
  2. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì chồng em cỡ khủng long
    Nhưng chả biết em chịu nổi không
    Coi chừng đạn bắn bia tan nát
    Ở đó mà ham súng to nòng

    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"
  3. haibk

    haibk Guest

    Ông trời chẳng đến nỗi bất công
    Súng anh to đẹp, lại xoáy nòng
    Đều đặn 1 đêm làm 3 phát
    Nó tắc rồi mai nó lại thông
    Chồng em đại bác tưởng là kinh
    Bên trong chẳng có tỉnh tình tinh
    Bắn xong 1 cái rồi thở dốc
    Phải nửa năm trời mới hồi sinh
    Súng trường 1 đêm mần 3 nháy
    Đại bác nửa năm bắn 1 lần
    Trời ơi, sao em ngờ nghệch thế?
    Lão già đòi ví với trai tân!!!!
  4. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Tôi ko thích Vote nhưng o_du_kick_nho & Catkiss đều xứng đáng hưởng năm sao, đề nghị các bác cố gắng hơn nhé
  5. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, sao ông thật bất công!
    Thế gian có đến vạn má hồng, ==>
    Mà sao kẻ được dăm bảy má,
    Còn anh chỉ một má cũng không!
    Thân anh phận bạc, lại lông bông,
    Hăm mấy xuân xanh, chẳng bóng hồng,
    Cô bé nhà bên: "Con kính chú"
    Nhỏ em hàng xóm: " Cháu chào ông" .
    Nghĩ qua thì cũng tại lông bông
    Lại khéo mang thêm tội không tiền
    Đôi khi tính nết chợt điên điên
    Lúc thì điên sắc - lúc điên tiền.
    Điên, mang súng trường so đại bác
    Mượn tiếng trai tân, tưởng là hay
    Thế thời đảo lộn, điên - điên - tỉnh
    Có lời khuyên nhủ: "bác chữa nhanh!"
    Tóc vẫn xanh tươi, chưa sợi trắng
    Mắt còn đen láy, vẫn ngời trong.
    Thời gian, ví thử còn trôi mãi,
    Gối chiếc, cô phòng có khổ không?
    Sorry bác [nick]Haibk[/nick] trước nhé, tìm mãi cũng chỉ có từ "điên" là nó vần - không cố ý đâu, vui là chính
    Được O_du_kich_nho sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 13/10/2003
  6. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Rõ Chán Làm Sao!
    Rõ chán làm sao cái tuổi già,
    Lưng còng, má hóp, xấu như ma.
    Tai ù, hét lớn nghe chưa rõ,
    Mắt toét, xem gần nhận chẳng ra.
    Đã chẳng tài-bồi cho xã hội,
    Lại còn vướng bận đến thê-noa!
    Ngàn năm cô- vật càng thêm quý,
    Riêng cái thân này... bết quá ta!
    (Sưu tầm)
    O Du Kích Nhỏ
     Click here, plz
  7. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Nịnh Vợ (Dành cho bác nào có vợ rồi nhé )

    Tặng vợ, thơ xưa có lắm bài,
    Bây giờ nịnh vợ, viết lai rai...
    Đầu lòng cái hĩm, thành đôi gái,
    Rốt ổ thằng cu, được bốn trai
    "Lặn lội thân cò? đâu kém bạn?
    ?oNuôi già dạy trẻ? há thua ai?
    Bu mày đáng được tuyên dương nữa,
    Nếu chịu cho chồng lấy vợ hai !
    O Du Kích Nhỏ
     Click here, plz
  8. SingleStar

    SingleStar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi em này lỏĂ lỏĂ chặa
    Anh chỏằưi 'ỏằâa nào mỏãc kỏằ? anh
    Chỏằ"ng em 'ỏĂi bĂc mỏãc kỏằ? em
    Bỏằn anh súng trặỏằng có sao 'Âu
    Bỏn vài em/bỏằa còn khoỏằ chĂn.
    ...............
    CÂu cuỏằ'i xin hỏằi chỏằ"ng em fn ? giĂ 1 ngày vỏưy mà khoỏằ thỏ......
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Chỏằc ngoĂy, xỏằ?a 'ỏằfu, móc lỏằ'p, làm mỏằi viỏằ?c không tỏằô thỏằĐ 'oỏĂn.
    Vfn ngặỏằi chỏÊ phỏÊi vfn ta
    Ta xào, ta nỏƠu thành ra vfn mơnh
     
  9. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về uống cạn nước dòng sông
    Để cho thuyền cưới ko qua được
    Cho kẻ sang sông khỏi lấy chồng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về cưới vợ thế là xong
    Để mai sau nữa con anh lớn
    Cưới lại con em thoả nỗi lòng
    Sống trong đời cần một tấm lòng , để làm gì em biết không em , để gió cuốn đi.
    Hie hie hie
  10. giangtuyetphuong

    giangtuyetphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Quá hay!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này