1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Hai con gà chúng tớ đá nhau
    Gà mái đứng ngoài cũng thấy đau
    Đánh đấm thế kia còn chi sức
    Tẹo nữa Sandy chả thấm đâu
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
  2. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Ma cũ bắt nạt ma mới nha
    Dẫu sao cũng đã chung một nhà
    Cớ sao ỷ lớn ăn hiếp bé
    Coi chừng nó cáu đập chết cha....

    catkiss0405@yahoo.com
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Có đánh thì đánh vào đầu
    Đừng búng của quý mà rầu mẹ cha
    Nếu búng thì cũng đừng tha
    Búng cho sưng tấy nhưng mà sun sun
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Làm trai sức rộng vai dài
    Hiên ngang trời đất có ai bằng mình
    Phải nỗi vướng một chữ tình
    Thành ra ốm yếu linh tinh suốt đời
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
  5. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    uh,cho chị em vùng lên cái chứ!!
    Một năm mới có 1 ngày
    Hai mươi tháng...thập(10) cho...nàng nằm trên
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  6. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đã đánh thì đánh cho đau
    Đánh ngay vào đầu Rồ Méo ngu ngơ
    Đã búng thì búng nhẹ tay
    Búng cho sưng tấy thì rầu lòng nhau
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  7. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Đời mất vui khi anh có em rồi !!!
  8. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Của ông cũng giống con giun
    Khi to khi bé khi chùn lòng nhau
    Đêm đêm dạ mới bảo sầu
    Cố lên chút nữa cho vừa tinh mơ
    Ở làng những người thích đờ
    Có em thêm nữa thì đờvui không?
    Hai tay cầm hai quả hồng
    Quả chát phần chồng, quả ngọt phần trai
    Đêm nằm bóp bụng thở dài
    Nhớ chồng thì ít nhớ giai thì nhiều
    3 tháng bị tù đã sắp chấm dứt, 3 ngày nữa nạn nhân tiếp theo là ai hả beconthichdua ?
  9. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cứ thích bắt nạt có sao Ta !!??
    Vô duyên tự nhận ở một nhà
    Lớn bằng cái bồ(sứt cạp) còn kêu bé
    Kêu anh một tiếng sẽ được Tha
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Đời mất vui khi anh có em rồi !!!
  10. haibk

    haibk Guest

    Chị em phụ nữ quyết vùng lên
    Vùng lên rồi để được nằm trên
    Nằm trên O rồi chẳng làm chi nữa
    Chỉ biết rên!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này