1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.258
    Đã được thích:
    2.705
    O Du Kích Nhỏ nhầm người à. Nếu không tin cứ nói chuyện Y!M với vuhoainam1@yahoo.com khắc biết. Muốn hỏi về NĐ cái gì cũng được. OK?
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  2. cong198

    cong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em hãy ngờ sao không là lửa sáng
    ngờ mặt trời không hề chuyển động
    ngờ chân lí phản bội tâm hồn
    nhưng chớ ngờ tình anh thắm thiết sắt son
    CÓ LẼ Ở ĐÂY CHƯA AI BIẾT CÂU NÀY
  3. cungboituingheo

    cungboituingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    NGỒI BUỒN CHẲNG BIẾT LÀM CHI
    LÀM MỘT CÁI "TỊT" CHO ĐI NỖI BUỒN
  4. maharishi

    maharishi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  5. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Thời nay đâu phải thời xưa
    Cái thời trai thiếu gái thừa ku ơi!
    Chẳng ai ngồi đó để chờ
    Cho ku kén chọn buông lời chê bai .
    Sanh làm con gái thời nay
    Giữa thời nguyên tử bôn ba trong ngoài
    Nội ngoại gồng gánh đôi vai
    Là thân nhi nữ chữ " tài`" kém ai?
    Sống trong thời buổi ngày nay
    Trai thừa - gái thiếu xúm bay theo nàng
    Muốn chọn hình dáng cao sang
    Nhu mì xinh đẹp, dịu dàng, nết na
    Tam tòng - tứ đức tài hoa
    Ít ra ku phải tài ba phi thường .
    Nhưng đây ku chỉ là phường
    Bô bô miệng lưỡi, hay thường thả dzê
    Ngày ngày, rượu, thuốc, cafê
    Ốm nhom, ốm nhách, rề rề phát ghê
    Vũ trường, sòng bạc đam mê
    Lại thêm lười biếng chẳng nghề ngỗng chi
    Thì ku còn kén chọn gì
    Sứt môi , lé mắt, mới thì xứng "anh"
    Nếu ku chỉ biết lanh chanh
    Đụng chuyện thì lại tái xanh mặt mày
    Có chuyện thì gọi mẹ ngay
    Như là đứa trẻ còn ngây bú bình
    Thì đừng chọn bóng chọn hình
    Ai mà ưng ý thì rinh cho rồi
    Nếu còn cứ nói lôi thôi
    Coi chừng nàng để cút côi cả đời
    Rồi đây sẽ phải buông lời
    "Hò ơi, hò hỡi ... thù đời ... mấy cô !"
    O Du Kích Nhỏ
     Click here, plz
  6. maharishi

    maharishi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hay cho cái gái Na. dòng
    Dài dòng lắm chuyên đòi bàn đời anh????
    Anh đây chi? tính kinh doanh
    Em phu. người thì bi. người lừa khóc chi?
    Trai ưa gái đep. nhà lành
    Chứ đâu cái loai. ngoai. thành ****???
    Con gái hiền đep. nết na
    Công,dung,ngôn,ha.nh lai. trung với tình!
    Như em cái loai. bac. tình
    Tình-Tiền em tut. váy chay. ngay theo tiền......
    Hoàng Thiên hưu~ nhan~ em à
    Đời em chi? đáng đi làm ****!!!!
  7. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0

    Như em cái loai. bac. tình
    Tình-Tiền em tut. váy chay. ngay theo tiền......
    Hoàng Thiên hưu~ nhan~ em à
    Đời em chi? đáng đi làm ****!!!!
    Hem'', sao nỡ nặng lời với chị em thế. Dù sao thì chị em vẫn là chị em mà, có cần phải nặng lời thế không hả?

    [​IMG]
    Never Mind​
  8. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    nếu biết ngày mai em lấy chồng
    anh về tự thiến làm công công
    chẳng thèm gái gú chi nữa hết
    sống với pêđê nó thật lòng

    nếu biết ngay mai em lấy chồng
    bọn em đừng tưởng thế là xong
    anh rình anh cắt chồng em mất
    hết sướng nghe em tội 2 lòng

    have fun!!!!!!!!!!!!!
      hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
      vô
    duyên đối diện bất tương phùng
  9. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thời nào chả vậy em ơi
    Đàn ông trụ cột đàn bà ăn theo
    Em mà vẫn cứ lắm lời
    Chả ma nào ngó cứ ngồi mà phơi ( phơi gì tự hiểu)
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Đời mất vui khi anh có em rồi !!!
  10. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Thiến làm chi nữa thật mất công
    Vốn anh "nó" chẳng được lòng thòng
    Đồng hồ 3 kim luôn số 6
    Bởi thế bồ anh mới sang sông
    Anh cắt chồng em cũng mất công
    Chồng em có còn cái dự phòng
    Cắt xong thì nó mọc cái khác (Lazar)
    Hỏi rằng anh phí thế anh tức không?

    Sống cho những người tôi yêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này