1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Máu anh rỉ thế có tiếc không
    Tốn vừa thuốc tẩy, lại xà bông
    Thôi thì nghe em anh đi hiến (hiến máu nhân đạo)
    Để khỏi phải than phí máu hồng

    Sống cho những người tôi yêu
  2. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì sáng sáng anh qua nhà
    Quét sân, giặt giũ, lại pha trà
    "Bẩm ông, bẩm bà, con xin ở...."
    Tối hết việc rồi anh lại ra

    Sống cho những người tôi yêu
  3. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì lấy gái tưởng là xong
    Tối tối chở nàng đi "bán bông"
    Lỡ mà sida anh vướng phải
    Đời anh thôi thế lại đi tong

    Sống cho những người tôi yêu
  4. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Anh trên răng dưới pháo phòng không
    Suy nghĩ viển vông mối tình nồng
    Muốn yêu em mà túi lại rỗng
    Bới đâu mà tặng em A còng
    Em chỉ thích du lịch Hồng Kông
    Nhìn lại ví đạn anh hơi nông
    Đưa em đi anh hết đường sống
    Thôi em lên Hờ Mông cho lành
    Đài Loan, Ngoại kiều ngày càng đông
    Tiền chúng nó thì không phải nghĩ
    Anh tuổi chuột , chúng nó tuổi rồng
    Tư cách gì để em ngóng trông
    Thôi em lấy Việt kìu làm chồng
    Cứ tưởng có ngày gà hóa công
    Ai ngờ công này là công cốc
    Lấy nó mà chả có một đồng
    Việt kìu có vẻ xông xênh đấy
    Nhưng cũng chỉ phông màn thế thôi
    Biết đâu ở bển đi móc cống
    Về đây khoe doanh nghiệp thành công
    Hehe, chúc mừng em lấy chồng
    Đứng trong ***g cho Ngoại kìu chọn
    Rồi hằng đêm em khóc ròng ròng
    Thế là cả đời em đi tong
    Hahhaa
    **** Move 4 Freedom ****
  5. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng CATKISS chớ nói ngông
    Lấy phải công công lại tưởng chồng
    Thôi về với anh đi cô bé
    Tối làm mấy phát sưởng chổng mông !!!
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Đời mất vui khi anh có em rồi !!!
  6. cungboituingheo

    cungboituingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY TRỜI NHẸ LÊN CAO
    TA BUỒN KO BIẾT VÌ SAO TA BUỒN
    TA BUỒN TA BẮT CHUỒN CHUỒN
    ĐỂ CHO NÓ CẮN CON MÈO ( CATKISS ) XEM CHƠI
    CON MÈO KÊU KHÓC TẢ TƠI
    TỪ NAY HẾT DÁM NẶNG LỜI VỚI ANH
    TA ĐÂY THẤY CỦNG CHẲNG ĐÀNH
    ĐÁ CHO MẤY CƯỚC TANH BÀNH RỒI THẢ ĐI

    ĐỜI CHỈ LÀ MỘT CÂY ĐINH
    TÌNH CHỈ LÀ MỘT CÂY QUE
    CATKISS CHỈ LÀ MỘT CON MÈO QUÈ
    TA MUỐN BẺ ĐẦU LÚC NÀO THÌ BẺ

    TRÊN TRỜI CÓ ĐÁM MÂY XANH
    CHÍNH GIỮA MÂY TRẮNG XUNG QUANH MÂY VÀNG
    ƯỚC GÌ ANH CƯỚI ĐƯỢC NÀNG ( CATKISS )
    ĐEM VỀ HÀNH HẠ CHO NÀNG KHỔ CHƠI

    TIỀN LÀ PHÙ PHIẾM
    TÌNH LÀ PHÙ DU
    CATKISS LÀ CON PHÙ THUỶ
    CẦU TRỜI PHÙ HỘ
    CHO NÓ PHÙ MỎ

  7. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Nếu biết một mai em lấy chồng
    Anh về đóng cửa luyện võ công
    Luyện vài ba chiêu liên hoàng cước
    Đến ngày vu quy cướp kiệu hồng.
    TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTTTTTTTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT
  8. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
  9. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
  10. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Trên trời mây trắng bay đi
    Mây xanh bị khuất, còn chi mây vàng
    Anh đây nổi khắp xóm làng
    Ba hoa, chích choác, họ hàng lánh xa
    Đã thế còn bị Sida
    Ai mà dám lấy thây ma như vầy.

    Sống cho những người tôi yêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này