1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Catkiss là mafia !!!???
    Thế thì anh đây cạch đến già
    Làm gái nhà lành thì không muốn
    Lại cứ làm kẻ bị quạ tha
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Đời mất vui khi anh có em rồi !!!
  2. cungboituingheo

    cungboituingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    CUỘC ĐỜI NÀY THẬT BẤT CÔNG
    TA ĐÂY NGỬA MẶT HỎI ÔNG TRỜI GIÀ
    SAO CỨ TREO NICK CỦA TA
    HAY LÀ CỦNG BỞI TẠI TA QUÁ NGHÈO ?
  3. CATKISS

    CATKISS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    LOVER mắt bị quáng gà
    CAT nhầm GIRL_MAFIA
    Đọc kỹ rồi mới post tiếp nha
    Ha ha ha !!!
    Sống cho những người tôi yêu
  4. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Mắt tui đâu có bị quáng gà
    CAT_KISS đích thực mafia
    Nếu không mafia thì cũng rứa
    Ma !!! AAAAAAHAHAHA
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Đời mất vui khi anh có em rồi !!!
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Nào con em nhà Mafia sao lại để người ta bắt nạt thế
    MAFIA_FOREVER
  6. Aoanhsamac

    Aoanhsamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các bác nhá .
    Em hâm mộ em Catkiss lâu rùi hôm nay vớ được bài thơ đúng tâm sự quá trời , gửi em Catkiss thay lời hì hì .... có gì mong các bác đại xá nhá .
    Đã bao lần anh thầm ghé trang net
    lặng lẽ ngõ hồn bên diễn đàn thơ,
    Tìm tựa bài như tìm điểm hẹn chờ
    bâng khuâng lòng hỏi: "tên em đâu nhỉ"
    Bài thơ đăng trên khung hình hoa mỹ
    bút ký tên em nhỏ bé xinh xinh
    nét chữ thon thon gợi thắm ý tình
    Em đã đến trải lòng trên trang nhỏ
    Đã bao lần suy tư rồi không rõ,
    anh hình dung dáng em qua nét thơ
    có lẻ vai gầy buồn, tóc lửng lờ
    đôi mắt đượm tình lung linh vời vợi
    Anh vẫn hoài nhìn trang net chờ đợi
    lòng tơ vương lưu luyến với nỗi niềm
    hun hút tên em chợt nổi chợt chìm
    ảo ảnh mong manh màn hình thay đổi
    Tình trên net xa vời tầm tay với
    yêu vu vơ hình dáng bóng xa mờ
    mà thế tim vẫn đập nhịp thẩn thờ
    dù thế vẫn hoài chờ trong thầm lặng

    ?.................
  7. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Ước gì CATKISS biến thành trâu
    Anh là con đỉa bâu em suốt ngày!
  8. cungboituingheo

    cungboituingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    EM ĐÃ BỎ ANH ĐI VÀO MỘT CHIỀU ĐÔNG LẠNH GIÁ
    Ở TRÊN MỘT CON ĐƯỜNG ĐẦY ĐÁ
    ANH TỨC QUÁ
    CẦM CÂY GIÀN NÁ
    LỤM THÊM CỤC ĐÁ
    BỎ VÔ GIÀN NÁ
    BẮN EM NGAY GÒ MÁ
    EM ĐAU QUÁ
    LIỀN CHỬI....."MOÁ"
    BÂY GIỜ ANH MỚI KHÁM PHÁ
    LÀ EM DỮ QUÁ XÁ
    ĐÚNG LÀ HÊN CHO ANH QUÁ
    THOÁT ĐƯỢC KẺ DỐI TRÁ
    LUÔN NÓI MÌNH HIỀN NHƯ CON CÁ
    EM ĐÚNG LÀ ĐỒ XẢO TRÁ
    ....................................................
  9. namdo248

    namdo248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ước gì Catkiss là chày
    GSM là cối suốt ngày giã ..... tôm
    co ai biet duoc co minh toi buon
  10. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Nhà cao thì mặc nhà cao ...
    Ta ngồi lưỡng lự ngắm nhìn trời xuân ...
    Sống ở đời cần có một tấm lòng ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này