1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Tiên sư con vợ lăng loàn
    Cái mồm quang quác chỉ toan chửi chồng
    Tiên sư con vợ to mông
    Ngồi lê mách lẻo chuyện sông chuyện trời
    Tiên sư con vợ dở hơi
    Giá ông biết trước đời nào ông ham
    Tiên sư con vợ ăn tham
    Ăn hết của mẹ ăn sang của chồng
    Vợ người là **** là công
    Vợ mình là thứ cho không chẳng màng
    Vợ người quý phái giàu sang
    Vợ mình cú quạ thối lan cả nhà
    Đêm nằm cứ tưởng thấy ma
    Sáng ra rời rã ôi cha con này
    Mày to thì đã hẵng hay
    Mày lại còn khoẻ thì gay thật rồi
    Tao sợ chẳng đủ sức chơi...


    Trú ngụ cùng xác với kutkuc
  2. thichcuoiduanghich

    thichcuoiduanghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha,
    chả là em mới ở quê ra hôm nay đi lạc vào đây gặp ngay hội thơ Bút Tre sướng quá. Các anh các chị gieo vần thơ nghe sao mà ấn tượng. Đã wá. Từ nay hôm nào em cũng chui vào forum này cho mà xem.
    Dù em xinh đẹp như tiên
    Vào đây cũng phải tự nhiên ...quật tùn
    . (em đọc ở trong toa-lét)
    Ở quê em cũng gọi là loại "đoan trang" nên mới nghe câu như vầy cũng thấy ...ngường ngượng mà lại...thinh thích. Tiếng Việt muôn năm, thơ lục bát muôn năm, thơ Bút Tre (muôn)n năm.
    Chúc các nhà thơ năm mới sáng tạo mới.
  3. CuToTo

    CuToTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em như hoa gạo trên cây
    Anh như một đám cỏ may bên đường
    Lạy trời cho cả gió sương
    Hoa gạo rụng xuống, lại luồn cỏ may
    Em như một cái sập vàng
    Anh như manh chiếu bên đàng bỏ quên
    Lạy trời cho gió nổi lên
    Cho manh chiếu rách lên trên sập vàng
    Em thấy anh em cũng muốn chào
    Sợ anh chồng cũ, nó đứng bờ rào nó trông
    Em thấy anh em cũng muốn chào
    Sợ rằng chị ả dắt dao trong mình
    Dao trong mình, gươm anh cặp nách
    Thuận nhân tình khoét vách sang chơi
    Gái có chồng như gông đeo cổ
    Gái không chồng như phản gỗ long đinh
    Ngẫm xem sự thế nực cười
    Một con cá lội, mấy người buông câu
    Giận chồng xách gói ra đi
    Chồng theo năn nỉ, khoái tù ti trở về
    Gió đưa bụi trúc ngã quỳ
    Ba năm trực tiết còn gì là xuân
    Hà Nội, ba sáu phố phường
    Hàng mật, hàng đường, hàng muối trắng tinh
    Từ ngày ta phải lòng mình
    Bác mẹ đi rình đã mấy mươi phen
    Ngày nào anh nói em đành
    Cuốc đất trồng hành, gieo cải, vãi kê
    Bây giờ, anh nói em chê
    Ðể cải anh héo, cho kê anh tàn
  4. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Thư của bố em gửi cho em sang New zeland
    Hôm qua tao viêt thư này
    Gửi qua thằng bạn của mày về chơi.
    Cả nhà mừng lắm con ơi
    Cái đài mày gửi bán hời lắm nghe.
    Nhà mình đang thiếu hai xe
    Chị mày may vá "xanh de" mới lời
    Tao nay già yếu lắm rồi
    Thương cha, quí mẹ nhớ lời tao khuyên.
    Nay cha dặn, kẻo mày quên
    Hễ còn bên đó mua thêm ít hàng
    May so, tủ lạnh nhớ mang
    áo bay, "áp suất" lại càng phải mua.
    Năm nay trời thật trái mùa
    Khi nắng nằng quá, khi mưa mưa nhiều
    ****** vất vả sớm chiều
    Gió Lào không quạt đủ điều xót xa.
    Con về qua Mạc Tư Khoa
    Quạt bàn con xách lấy ba cái vào
    Cái cho mẹ, cái cho tao
    Cái thì để đấy ai vào quạt chơi.
    Hải quan đừng sợ con ơi
    Khi làm thủ tục nhớ mời thuốc ngay
    à quên cha hỏi điều này
    Tình hình sức khoẻ của mày ra sao?
    Năm thứ mấy, học trường nào?
    Biên thư kể rõ, ai vào tao khoe.
    Thư này con chớ hở ra
    Kẻo người ta bảo nhà ta hám tiền.
    I love U đã từ lâu lắmTrái tim này dành trọn cho UI need U thực tình là vậyWithout U , thà chết còn hơn <B
  5. CongTangTonNuNguyenThiMongMo

    CongTangTonNuNguyenThiMongMo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hoan hộ hội quán Bút Tre,
    Đọc thơ xướng quá vãi... te ra quần ​
    Các bác thấy thơ tớ có đúng "mùi" Bút Tre không?
  6. Heavyrain

    Heavyrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
  7. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn đốt một đống rơm
    Khói bay nghi ngút chẳng thơm tí nào
    Khói bay đến tận Nam Tào
    Ngọc Hoàng mới hỏi :Thằng nào đốt rơm?
    nói cho thoả cái mồm
  8. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua em đi hái chè
    Gặp thằng phải gió nó đè em ra
    Em van mà nó chẳng tha
    Nó đem tống ma? cha nó vào
    .......................
    ...............
    Hôm nay em đến vườn chè
    Tìm thằng phải gió hôm qua đâu rồi...
  9. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    Có cô lên núi hái trè
    Bị con sư tử nó đè lên mông
    Có anh giở võ đặc công
    Đánh cho sư tử chổng mông lên trời​
    Ở đời phải biết mình là ai chứ, giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần
  10. NhocSG

    NhocSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    LONG dài , SHORT ngắn, TALL cao
    HERE đây, THERE đó, WHICH nào, WHERE đâu
    SENTENCE có nghĩa là câu
    LESSON bài học ,RAINBOW cầu vòng
    HUSBAND là đức ông chồng
    DADDY cha bố, PLEASE DON''T xin đừng
    DARLING tiếng gọi em cưng
    MERRY vui thích cái sừng là HORN
    Rách rồi xài đỡ chữ TORN
    TO SING là hát A SONG một bài
    Nói sai sự thật TO LIE
    GO đi, COME đến, một vài là SOME
    Đứng STAND, LOOK ngó, LIE nằm
    FIVE năm, FOUR bốn, HOLD cầm, PLAY chơi
    ONE LIFE là một cuộc đời
    HAPPY sung sướng, LAUGH cười, CRY kêu
    LOVER đích thực người yêu
    CHARMING duyên dáng, mỹ miều GRACEFUL
    Mặt trăng là chữ THE MOON
    WORLD là thế giới , sớm SOON, LAKE hồ
    Dao KNIFE, SPOON muỗng, cuốc HOE
    Đêm NIGHT, DARK tối, khổng lồ là GIANT
    GAY vui, DIE chết, NEAR gần
    SORRY xin lỗi , DULL đần, WISE khôn
    BURY có nghĩa là chôn
    OUR SOULS tạm dịch linh hồn chúng ta
    Xe hơi du lịch là CAR
    SIR ngài, LORD đức, thưa bà MADAME
    THOUSAND là đúng mười trăm
    Ngày DAY , tuần WEEK, YEAR năm, HOUR giờ
    WAIT THERE đứng đó đợi chờ
    NIGHTMARE ác mộng, DREAM mơ , PRAY cầu
    Trừ ra EXCEPT, DEEP sâu
    DAUGHTER con gái, BRIDGE cầu, POND ao
    ENTER tạm dịch đi vào
    Thêm FOR tham dự lẽ nào lại sai
    SHOULDER cứ dịch là vai
    WRITER văn sĩ, cái đài RADIO
    A BOWL là một cái tô
    Chữ TEAR nước mắt ,TOMB mồ, MISS cô
    May khâu dùng tạm chữ SEW
    Kẻ thù dịch đại là FOE chẳng lầm
    SHELTER tạm dịch là hầm
    Chữ SHOUT la hét, nói thầm WHISPER
    WHAT TIME là hỏi mấy giờ
    CLEAR trong, CLEAN sạch, mờ mờ là DIM
    Gặp ông ta dịch SEE HIM
    SWIM bơi ,WADE lội, DROWN chìm chết trôi
    MOUNTAIN là núi, HILL đồi
    VALLEY thung lũng, cây sồi OAK TREE
    Tiền xin đóng học SCHOOL FEE
    Cho tôi dùng chữ GIVE ME chẳng lầm.
    TO STEAL tạm dịch cầm nhầm
    Tẩy chay BOYCOTT, gia cầm POULTRY
    CATTLE gia súc , ong BEE
    SOMETHING TO EAT chút gì để ăn
    LIP môi, TONGUE lưỡi , TEETH răng
    EXAM thi cử, cái bằng LICENSE
    NhocSG
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này