1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    hay nha,hay nha!

    fxxx It All,fxxx This World,fxxx Everything That You Stand For.Don't belong,Don't Exits,Don't Give A ****.Don't Ever Judge Me.
  2. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Góp vui với các bác một bài nhé:
    Trời sinh Hùng Lác làm chi
    Để cho môn triết phải thi 2 lần.
    (Hùng lác là ông thầy dạy triết của em)

    A smile

    can bring
    every one near to you
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    IN năm IN tháng IN mùa
    IN sáng, chiều, tối, ngày đưa ON vào
    Đêm, trưa, giờ tính làm sao?
    Nếu thêm AT trước thế nào cũng ra

    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  4. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Thể loại độc đáo nhờ.
    t@
  5. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! Chuyên đề này hay đới bà con nhẩy?
    Mỗ tôi xin góp vui mấy câu thơ... con cóc con:
    Trên đời lắm chuyện chua cay
    Chuyện ra nước mắt chuyện say tấm lòng
    Quanh đi quẩn lại một vòng
    Có ông Tú Còng góp lại đem chơi
    Trước là để ngẫm sự đời
    Sau là mong mỏi khắp nơi công bằng.

    Ghi chú:
    Tú Còng là bút... ranh của Mỗ đây
    www.tranvuongviet.net
  6. cungboituingheo

    cungboituingheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    gió đưa cành trúc la đà
    già mà dê ******* là già dzê
    hôm qua anh đến thăm nhà
    bỏ quên cái ví trên bàn của em
    em lụm thì cho anh xin
    hay là em để ngày mai ăn quà
    qua đình ngã nón trông đình
    đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu
    cầu trời bão nỗi sớm chiều
    mái đình xập xuống anh chia tay nàng
    qua cầu ngã nón trong cầu
    cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu
    thương em mấy núi cũng leo
    dzớt em một bụng mấy đèo cũng dzông
    thương em cho ngủ chuồng heo
    đêm đêm thức dậy trèo queo em nằm
    trên đồng cạn dưới đồng sâu
    chồng cày vợ sắm hột xoàn đầy tay
    chọn xoài đừng chọn xoài chua
    chọn bạn đừng để bạn kua bồ mình
    khôn ba năm dzại một giờ
    biết vậy dzại sớm khỏi chờ ba năm
    kim đâm vào thịt thì đau
    thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời
    đường nào dài bằng đường trần hưng đạo
    gái nào xạo bằng gái thời nay
    gái ngày xưa lấy chồng chỉ một
    gái bây giờ như nhà dột ai ơi
    tóc em dài em cài bông hoa huệ
    miệng em cười như ngựa hí trường đua
    chim quyên ăn trái nhãn lòng
    em có nhiều chồng đi nỗi ko em
    thò tay anh bứt cộng ngò
    ngò em còn mướt anh đừng sờ lâu
    cali đi dễ khó về
    trai đi mất vợ gái về thêm con
    tìm em như thể tìm chim
    chim bay miền bắc anh tìm miền đông
    tìm chi cho nó mất công
    đài loan hàn quốc nó rinh mất rồi
    bạn bè có phúc cùng chia
    có hoạ trốn sạch ở nơi phương nào
    má ơi cứ gã con xa
    miễn sao chàng rể trong nhà nhiều đô
    để râu ko phải là già
    để râu cho biết đàn bà đàn ông
    để râu ko phải là dzê
    để râu cho biết mình mê đàn bà
    má ơi đừng gã con xa
    gã con cho mỹ, canada được rồi
    chán đời chẳng biết yêu ai
    yêu anh bộ đội có hai quả mìn
    trên quả mìn có một cục pin
    giựt chùm dây điện là mìn nổ tung
    thương em chín đợi mười chờ
    nhưng mà nghỉ lại em khờ đợi chi
    nhiễu điều phủ lấy giá gương
    người yêu cùng phái là phường pêđê
    trai khôn lấy vợ chợ đông
    vợ khôn lấy chồng " hai tất " trở lên
    lên non mới biết non cao
    có đào mới biết là hao đô nhiều
    lời nói ko mất tiền mua
    tha hồ mà nói đừng thua câu nào
    trước cổng nhà thờ chúng hôn nhau
    chúa đứng trên cao chúa cúi nhìn
    chúa nhìn chúa cười rồi chúa bảo
    thấy chúng mày hôn chúa củng thèm
    lẳng lặng mà nghe chúng chat nhau
    văn chương chữ nghĩa tuôn ào ào
    phen này ông quyết đi buôn thuốc
    đứa nào thối tai có thuốc ngay
    lẳng lặng mà xem chúng chọi nhau
    guốc bay đến độ chảy máu đầu
    phen này ông quyết đi buôn guốc
    vừa bán vừa cho vẫn cứ giàu
    lẳng lặng mà coi chúng quýnh nhau
    đứa thì gãy tay đứa bể đầu
    phen này ông quyết đi buôn chiếu
    để đứa nào chết bó đem chôn
    trên trời có đám mây đen
    mưa giông kéo tới sét reo đùng đùng
    ước gì con vợ nổi khùng
    ra cho sét đánh nó lùng bùng lỗ tai
    trên trời có đám mây đen
    dưới đất chỉ có anh đây với nàng
    ước gì sét đánh đùng đùng
    để nàng hoảng sợ ôm chầm lấy anh
    trên trời đã có mây xanh
    sao mà bé vẫn ôm anh cứng đờ
    anh mừng nên củng làm lơ
    giả thêm tiếng sấm để vờ được bé ôm
    đêm đông tỉnh lặng đói làm sao
    bằt một con muỗi nấu với xào
    đầu luộc chân xào mình hấp nóng
    món ngon dành đãi bạn bè nao
    trăm năm trong cõi người ta
    ai ai cũng phải thở ra hít vào
    trăm năm trong cõi người nào
    ai ai củng phải hít vào thở ra
    hôm qua anh đến nhà em
    ra về mới nhớ để quên 5000
    anh quay trở lại vội vàng
    em còn ngồi đó 5000 mất tiêu





  7. thichcuoiduanghich

    thichcuoiduanghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chợ quê bỗng có tiếng ồn
    Hai chị hàng cá đánh lộn với nhau.
    Giá trị đảo lộn, chẳng biết đằng nào nào mà lần.
  8. thichcuoiduanghich

    thichcuoiduanghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố
    Cắm vào run rẩy toàn thân
    Rút ra nước chẩy từ thân xuống sàn.

    tự nhiên nhớ ra hồi trước có nghe một nhà thơ vịnh cái tủ lạnh sa-ra-tốp:
  9. porsche_GT3

    porsche_GT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Góp vui phát, nhưng dạo này ít thơ bút tre quá, toàn mấy bài dài đằng dặc, nhìn mà ớn, ko có hứng đọc... hic
    Cả làng đi đón bộ đôi (đội)
    Đi đon (đón) mang cả nắm xôi quả chuồi (chuối)
    Xôi ăn thì chấm với muồi (muối)
    Ăn xong có cả chè tười (tuơi) tráng miêng (miệng)
    Ta về thăm đất Hoàng Hoa
    Thám ta thơ mộng như là bức tranh
    Có đồng ruộng có cây xanh
    Có ao rau muống... trên cành líu lo
    Đoạn này bí quá nên ông Bút tre mới để thế hàhàhà... thiếu mất con chim kakaka
    Quê ta lắm núi nhiều đèo,
    Đi đâu cũng thấy tiếng mèo gâu gâu........... mờ ngoặc, mèo ở đây là chó
    Làng ta cây cối um tùm
    Có ông chủ tịch cưỡi hùm đi chơi............... mở ngoặc, hùm ở đây là xe đạp
    Cái này thì trong WC 98
    Hoan hô đồng chí Hagi
    Cách ba mươi mét, vẫn ghi được bàn
    Vội vàng về thị xã Phan
    Rang ngay đậu phộng tiếp bàn đến chơi
    Porsche GT3
  10. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Góp vui cùng bà con
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về nhổ lấy mấy sợi lông (D)
    Ngày mai đem đến làm quà cưới
    Chồng em nhìn thấy ngã chổng mông
    Nếu biết rằng em quyết lấy chồng
    Quyết chặn chồng em giữa đám đông
    Sai lũ đàn em ra cạo lông
    Hỏi đêm động phòng hứng nổi không ?
    CHOÁNG CHƯA ???????
    Chiều chiều đứng ngó lên trờiKhấn cho em lấy được người như anh....hihihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này