1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ con cóc...mời bà con góp vui !!! (phần 1)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tasuka, 26/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1
    Người ta hối lộ thăng quan
    Em đây hối lộ công an đứng đường
    Ít thì dăm bẩy chục ngàn
    .......
      Contact me at : su_cu_di@an_thit_cho.mam_tom
    Anytime, Badboy Can Do Everything For Girls, Hehe
     
  2. thichcuoiduanghich

    thichcuoiduanghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi em đã thấy kinh
    nghiệm trong cuộc sống không sinh hoạt liều

    Nghe cũng thơ thơ phết
    Được thichcuoiduanghich sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 30/01/2004
  3. thichvuotve

    thichvuotve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    dạo này diễn đàn thơ ta có vẻ hơi yểu yểu. Cố lên anh em ơi, diễn đàn này sắp được thưởng vì là diễn đàn lớn nhất đấy. Cố nhé
    Đèo cao thì mặc đèo cao
    Leo qua nguy hiểm ta khoan xuyên đèo
  4. porsche_GT3

    porsche_GT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa hay quá cái bộ răng,
    Cái thò cái thụt đứng lăng nhăng.
    Trong miệng rộng thế sao ko đứng,
    Đứng cả ra ngoài ngắm gió trăng.
    Porsche GT3
  5. Hoanghon101

    Hoanghon101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    He he , giúp dzui
    Hoan hô các cụ trồng cây
    Trồng mười chết chín một cây gật gù
    Hoan hô các cụ đi tù
    Ngồi trong nhà đá thò c.u ra ngoài
    Con chó nó tưởng củ khoai
    Nó đớp một cái , mất c.u ông già .
  6. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Con đò lệch đít sang ngang
    bên kia có một cái làng thò ra
    Sông Hồng đỏ quạch Phù Sa
    Đỏ thì đỏ thật thua da Bác Hồ
    Anh đi công tác Ban Mê
    Thuột xong một cái lại về với em
    Tiễn anh chỉ một quả chuồi
    Em về em nhớ cái buổi hôm nay

    [​IMG]
  7. mrtrengam

    mrtrengam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đú đởn với anh em chút. thơ của tớ nhẹ nhàng mà uyên bác lắm.
    THUÝ KIỀU LÀ CHỊ THUÝ VÂN
    ĂN NO TẮM MÁT RỦ NHAU LỘN ĐÒ
    Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu
  8. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0

    Cho em cắm 1 miếng đất nhé.

    Anh thấy em rất cần ...cu `
    Nhưng anh vẫn thấy lu bu suốt buổi
    Hay là, anh ta "ấy", xong rồi
    Có thằng cu tí đỡ đôi việc nhà
    The purpose of life is the life of purpose
  9. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    bó tay mấy cái thằng thần kinh
    ăn ko ngồi rỗi nói linh tinh
    coi thường, ta chổng đít lên khinh
    Đời là mấy tí chơi cho khỏi phí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này