1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ bút tre, thơ củ chuối

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Zaliv, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Vịnh cái quạt trần
    Trời nực nên em phải ở trần
    Một gậy dài dài cắm vào thân
    Tay kia vặn núm, thân em ngoáy
    Quân tử sướng từ đầu tới chân
    st.
    Được zaliv sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 10/11/2004
  2. jeudi

    jeudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thơ sưu tầm :
    Chim khôn chim ngẩng cao đầu
    **** khôn **** đậu vào đầu con chim.
  3. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bước tới nhà em, bóng xế tà
    Đứng chờ năm phút, bố em ra
    Lơ thơ phía trước, vài con chó
    Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà
    Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép
    Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha
    Phen này nhất quyết thuê cây kiếm
    Trở về chém ổng đứt làm ba
    st.
  4. titahagi

    titahagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cầm bút viết thơ,
    Thơ hay không biết, biết thơ củ chuồi,
    Củ chuồi thì mới hay cười
    Nhưng mà nghĩ mãi cả... buổi mới ra
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hãy viết cho em một tí teo
    Hãy viết cho em một tí xem nào
    Hãy viết đi dù chỉ là ba tiếng
    Hai tiếng ANH, EM một tiếng YÊU
  6. ___o0o___

    ___o0o___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Anh biết đây chẳng phải là mơ
    Yêu trọn kiếp không bao giờ thay đổi
    Em cũng hiểu đây không là mộng ảo
    Nhân duyên chẳng phải THIỆN TAI
  7. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Máy bay địch đang ... Đồng bào để ý xiem bốn chữ đầu dòng kia có phải lời tỏ tình đấy không ạ??? Máy bay địch đang đánh thẳng vào mục tiêu của Ta đấy ạ!
  8. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cánh cò bay lả bay la
    Bay từ bụi chuối bay ra cánh đồng
    Em ơi sao vội lấy chồng
    Đêm nay anh fải nằm không thế này
    Thức đêm rồi lại thức ngày
    Nhứng khi nhắm mắt thấy ngay em về
    Ngày mai qua hết cơn mê
    Em ơi hãy giứ lời thề nước non
  9. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Anh đi em nắm cổ tay,
    Anh về em nắm chỗ này chỗ kia.
    Anh đi nhà vắng lặng câm,
    Anh về giường chiếu reo ầm cả lên.
    Anh đi khao khát không tên,
    Anh về vẫn khát, bắt đền... kệ anh.
    Anh đi đêm chẳng trôi nhanh,
    Anh về lại muốn ngày thành là đêm.
    Anh đi ăn uống kiêng khem,
    Anh về no vẫn thòm thèm (không ngoa).
    Anh đi bắt buộc nằm không,
    Anh về nếu bắt nằm không... không nằm.
    st.
  10. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Oái chà chà , có oánh nhau hả chị ????? Ớ mà chịiiiiiiiiii ơi , máy bay địch đâu mà máy bay địch , Ta cả đấy . Nhưng sao Máy bay ta đánh cả sang quân ta thế này . Có chuyện rồi , có chuyện rồi ......

Chia sẻ trang này