Thơ Bút Tre hôm trước vớ được 1 quyển nói về Bút Tre, thấy mấy câu hay wé. Sông hồng đỏ quạch phù sa Đỏ thì đỏ thật thua da bác Hồ, hehe lại còn cái câu: Trên cành con khỉ đánh đu Thằng Ngô Đình Diệm ... bác Hồ --> bây giờ mới biết là của BT. Ko biết còn nhiều bài hay ko that la taihai!
hehe the ma bac cung post lên đây.Cái này có lẽ phải post vao muc nhung nguoi thich dua moi dung .Ma cai topic nay cung day tho but tre neu thay thieu thi bo xung them vao nhe ( ma bac sap thi chua chuan bi tinh than da bong nhe ) http://www.ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25580 Tôi đã từng gặp biết bao khuôn mặt nhưng sao chiêm bao chỉ có mỗi một người