1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bút Tre .........

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tranganh16, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Hôm qua bị mất con cu
    gáy hai tháng tuổi lúc tù mù đêm.
    Chị em phụ nữ chưa già
    Thấy máu hàng tháng thì là không sao
    Vợ tôi khóc lóc kêu la
    Bọn bạn nó bảo em già hơn anh
    Thế nên tôi mới dỗ dành
    Nếu già thì phải tanh bành ra cơ.
    Bà lão hàng xóm có bầu
    tâm sự rất lớn về tầu vũ tru
    ?oKính thưa toàn thể các cu
    bao giờ thì mới bay vù lên cao?
    Đêm qua anh ngủ rất say
    Nên em trằn trọc không hay biết gì
    Sáng ra anh thấy mỏi chi
    Còn em đang nghịch hòn bi và buồn
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  2. quachthanhdanh

    quachthanhdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi huynh đài.Những câu viết về Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà đệ đã post ở trên đã được lưu truyền trên khắp Việt Nam, báo chí cũng đã đăng nữa.Huynh đài hãy đọc bài của Hoàng Thiếu Phủ mà tại hạ post ở trên thì sẽ rõ.
    Huynh đài có vẻ khinh thường thơ Bút Tre, vâng ,điều đó dễ hiểu bởi vì xét cho cùng nó chẳng mang lại một ý nghĩa nghệ thuật nào cả.Nhưng đối với chúng tiểu đệ và một số huynh đệ khác thì nó có thể mang lại tiếng cười sảng khoái.Các cụ đã nói : một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà lại.
    Thơ Bút Tre có một vài câu thơ, nếu đọc lên thì nghe nó thô tuc mà cũng chẳng mang lại tiếng cười cho người nghe ,đôi khi còn phản cảm.Nhưng nếu câu thơ đó chỉ đọc bằng mắt thì nó sẽ khác.
    Một vài lời như vậy.Nếu có gì thì xin huynh đài chỉ giáo cho.
    To Mod: Trong quá trình post bài ,nếu có những không hợp với quy định của TTVN , xin post hãy xoá những bài đó thôi.
    Một mùa xuân nho nhỏ
    Lặng lẽ dâng cho đời
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Mẹ cha các cháu học sinh
    nói năng vớ vẫn bực mình thầy cô
    Em Nga lặng lẽ ngắm phuồi
    tối đen như mực và rồi làm thơ
    Tính em rất mộng cùng mơ
    Cho nên em thích mong chờ phuồi tôi (buổi tối)
    Phuồi tôi cảm hứng đầy vơi
    em Nga chạm mạch một hơi mấy bài
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    một [topic]104476[/topic]
    anh chị em đã le te ngày nào
    thuốc lá không phải thuốc lào
    thơ vui là cứ phải vào Bút Tre
  5. cunmeo

    cunmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi
    Nếu bà còn nói lôi thôi
    Thì tôi giặt nốt cho tôi cái quần
  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bút tre với cả bút chè
    Vui vẻ mà có lè nhè kêu ca
    Khiến lòng chẳng muốn thiết tha
    Nhưng vui với box Thi ca nên ....vào.
  7. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô tổng thống Siha
    Núc na núc ních đi ra đi vào.
    Hoan hô chủ tịch Goocba
    Chốp ngay đồng chí Raisà phu nhân.
    Trạch Dân có họ Giang mai
    Này dân Trung Quốc đói dài vì ông.
  8. quynhkitty

    quynhkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dạ đây là Tranganh16 ạ . Em mở topic ra chỉ có ý đọc cho vui thui . Các Mods xem xét lại đừng xoá bài thành viên vậy chứ ? Những bài này là sưu tầm , chứ ko phải bọn em sáng tác ra . Có động đến Đảng điếc gì cũng chẳng sao đâu . Thơ ca mà , với lại nó mang tính chất dân gian nên không có gì là quá khích . Hãy để mọi người vui vẻ nhé !
    To cái bác phàn nàn : bác ơi, bác phàn nàn thì bác đừng vào . Bọn em post đọc và chia sẽ những bài viết hay . Bác thấy khó chịu , em xin mời bác đi ra chỗ khác chơi cho em nhờ .
    To mọi người : nhiệt liệt hoan nghênh mọi người vào topic của em . Em tường nó chìm nghỉm rồi .....
  9. quachthanhdanh

    quachthanhdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi, chưa biết Vũng Tàu
    Đi rồi mới biết ta giàu hơn Tây
    Đúng là họ thiếu vai may
    Hai mảnh bé xíu làm vày, làm ao !
    Hoan hô đồng chí Hagi
    Cách ba mươi mét mà ghi được bàn
    Phụ nữ thường rất hay lươi (lười)
    Riêng em anh thấy là người cần... cu (cù).
  10. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vài nétt về Nhà thơ Bút Tre:
    Bút Tre tên thật là Đặng Văn Đăng, sinh ngày 13.8.1911, tại xã Đồng Lương, huyện Sông Thao, tỉnh Vĩnh Phú. Trước khi hoạt động cách mạng ông đã đỗ tú tài triết học. Từng viết báo thời Pháp thuộc ký tên là Lục-Y-Lang (Chàng Áo Xanh), rồi làm thư ký cho Thứ trưởng Ngoại Giao Ung Văn Khiêm, sau về làm trưởng ty Văn Hóa tỉnh Phú Thọ. Khi hợp nhất Vĩnh Phú và Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú, ông làm phó ban tuyên huấn tỉnh ủy cho tới lúc về hưu (1970) và mất tại quê nhà trong cảnh nghèo túng, thọ 77 tuổi.
    Bút Tre là một người nhân hậu, đượm tình yêu quê hương, đất. Đọc thơ của ông (mặc dù rất thơ của ông viết rất dễ dãi) ta có thể cảm nhận ngay được cái tình yêu vô bờ bến đó của ông. Mặt khác Bút Tre cũng là người rất cương trực, thẳng thắn. Ông đã từng giữ nhiều chức vụ, vai vế trong tỉnh mà không bao giờ dành cho mình một chút đặc quyền đặc lợi nàọ. Con trai ông đã tham gia quân đội và không trở về, lúc ông về hưu gia tài của ông chỉ là một cái xe đạp cũ kỹ, lốp cuốn tùm lum cùng với mấy bồ sách vở.
    Tại sao ông lấy tên hiệu là Bút Tre? Dưới đây là lời giải thích của ông.
    -- Nghĩ quái gì đâu, tớ thấy có anh ký là Bút Thép. Thép rồi cũng gỉ. Lại có anh ký là Bút Chiến Đấu, chiến đấu mãi thế nào mà chả mỏi, nên tớ mộc mạc ký béng là Bút Trẹ Làng quê ta nơi nào chả có tre, bốn mùa xanh rờn, chỉ cần bẻ cái nhánh con của nó nhúng vào mực, thế là nguệch ngoạc vạch nên vần ...
    Những câu thơ Bút Tre mà ta nghe được hiện nay chủ yếu là thơ dân gian. Thiên hạ đặt ra rồi gán cho ông. Có lẽ tất cả được bắt đầu từ những câu thơ của ông.
    * * *
    Đây rồi vở kịch vừa khai ...
    Trương lên mời gọi những ai thích xèm
    Con đường như thể con gì
    Chỗ thì lồi lõm, chỗ thì... lõm lôi
    Ra đi đã quyết ra đi
    Khó khăn trở ngại ta thì vẫn băng
    Muốn băng thì phải thật hăng...
    Hái xin bố mẹ cho tăng tiền vào
    Những khi công tác tỉnh xa
    Anh ơi đừng có mát xa nghe ành( anh)
    Ra đường lắm kẻ lưu manh
    Nên đừng dại dột mà mình hại thân
    Thương anh khuyên một vài lần
    ''Mát xa'' thì mát,''mát gần'' thì không
    Em ơi anh đã hiểu thông
    Nơi nào anh cũng một lòng nhớ em
    Đôi khi có lúc''lèm nhèm''
    Nhưng anh vẫn nhớ lời em khuyên ành
    Để khi công việc tốt lành
    Việc nhà em liệu lòng anh thảnh thời

Chia sẻ trang này