1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bút Tre<====

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi ChuyenDaQua, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    3 cô thôn nữ lên chùa
    1 cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
    sư về sư ốm tương tư
    Ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu
    Cái này cũng hay nè..ko biết có đúng là bút tre không ........
  2. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    làm bài phát cho vui nhỉ:
    Mắt em là dãy huyệt dài
    Đã chôn sống bao chàng trai trẻ
    Đôi mi cong là đôi hàng hương thẻ
    Viếng linh hồn bao kẻ lại qua
    Miệng em cười là địa ngục bao la
    Lệ rơi xuống bao chàng trai chết đuối
    ..........

    CÁT BỤI PHONG TRẦN PHỦ ĐỜI TRAI
  3. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    cái này không phải là thơ bút tre nhưng cũng rất vui
    Thuý Kiều cùng với Thuý Vân
    Ăn no, tắm mát, ra sông cọ đùi.
    Thuý Kiều đùi trắng như bông,
    Thuý Vân cũng thế, nhưng mà hoa văn.​

Chia sẻ trang này