1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ca Nhật Bản!

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi otdo, 26/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ha ga ochiru
    namida mo ochite
    kimi wa kita
    Mọi người thấy bài thơ haiku của em thế nào, hay không?

    nowhere safe from the storm

  2. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ui chùi ui, chưa kịp đọc mấy bài xem thế nào, chưa biết vần điệu ra sao, chỉ cần thấy tiếng Nhật là em cũng choáng rồi. Bái phục cả nhà. Đáng khen nhất là bài thơ của anh Răng nhá, khởi động phong trào, chả biết có hay ho gì không nhưng mà sao bài của anh Răng có 2 câu mà Mít dịch ra lại có tận 3 câu.
    Cả nhà làm thơ vui vẻ quá, quả này đợi em lôi tự điển ra làm mấy bài thôi. Làm thơ Nhật dẽ hơn thơ tiếng Việt nhỉ vì không có vần điệu cũng chả sao, hà hà.

    好きな,ff


    Don't just talk the talk, but walk the walk

  3. vu_thang

    vu_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    quote-ET.KODOMO viết lúc 09:10 ngày 28/10/2002:
    ?でのな
    [/QUOTE]
    mấy thơ thẩn kiểu này mình khoái dịch lắm, không hay nhưng chưa thấy ai dịch nên mạo muội dịch nhé
    "
    anh muốn gì em nép vào vai anh
    em run rẩy giữa trời mưa gió
    Muốn thật nhiều đôi khi có được đâu?
    Oで,,o<,?落ち,<
  4. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Không có vần nhưng có điệu đấy chứ. Ngô Bung thấy thơ của em hay thế mà không vote cho em 5* à?

    nowhere safe from the storm

  5. wallflower

    wallflower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá, mọi người làm tiếp đi. Mà có ai dạy em làm thơ với.
  6. Kirin

    Kirin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, ai đó mở lớp dạy làm thơ đi! Akay đăng kí một suất, mà chủ đề ăn uống ý nhá!

    赤" ?.Z

    akai_usagi
  7. wallflower

    wallflower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ặ, sao 'ang thặĂ lỏĂi sang chỏằĐ 'ỏằ fn uỏằ'ng nhỏằ?????
  8. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ui em cũng mới thử làm một bài thơ thuộc thể " tự điển" ( thể thơ em tự sáng tác), hi` nhưng mà xấu hổ, sợ bị chê dở hơi nên thôi đành tự thưởng thức một mình vậy. Hì, tính em vốn nhát gan mờ.

    好きな,ff


    Don't just talk the talk, but walk the walk

  9. november1st1980

    november1st1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    "Hôm nay không ngủ
    Vào net xem thử
    Nhưng chả có gì
    Đành làm bài thơ
    Tặng cả nhà chơi
    Rồi liên đi ngủ "
    Ha ha , thơ với chả thẩn, mấy giây xuất khấu đc một bài thơ, cả nhà xem có hay không !!
    "Hy vọng bài thơ
    Không làm cả nhà
    Tự nhiên mất ngủ
    Không thi em lại
    áy náy thức đủ "
    he he .. thôi không làm thơ nữa kẻo mấy hôm nữa lại phải in sách bán thi chit, cả nhà ngủ ngon nhá !
    .....................................................
    .....................................................
  10. BeTapDongHang

    BeTapDongHang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Oé trời nhiễu sự , thơ với ca ..... ai đong hàng cùng iêm lào ? thơ ca seo vui bằng đong hàng được ................ đến đong hàng cùng em nào ......
    Ca cuoc do`i iem chi muon hack love , iu .. iu .. iu mai khong thui ......

Chia sẻ trang này