1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ca thủa tới trường ! Nhớ ôi những kỉ niệm ! nào kể nhau nghe :">

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Yumi, 08/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Thơ ca thủa tới trường ! Nhớ ôi những kỉ niệm ! nào kể nhau nghe :">

    Ai cũng có cái :
    Thủa còn ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ

    Vậy nên đó luôn là những cái gì không thể nào quên và luôn dập dờn như ......... :
    Kỉ niệm xưa ngỡ chừng im bạch
    Bỗng hiện về nguyên vẹn trong tim

    Để làm cho người ta :
    Nghe bâng khuâng xao xuyến muốn đi tìm
    Nhớ một thời lấm lem màu mực tím

    Ôi đâu rồi những câu tỏ tình bâng khuâng mộc mạc, nói phét làm vừa lòng người ta :
    Lòng ngoan đạo xin thờ một chúa
    Yêu một người dâng chọn niềm tin

    Để rồi lại ồi hồi nhớ lại những lúc buồn vui chia sẻ, xúi dại nhau đủ điều :
    Sao Em không khóc sao không khóc
    Rỉ máu trong tim mát tâm hồn.

    Vậy nên mong các bạn :
    Nhấn vô đây vài dòng lưu bút
    Thơ tuổi học đường ếch nhái nhảy lung tung

    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight

    Được yumi sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 08/01/2003

    Được yumi sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 08/01/2003
  2. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Thấy bánh ngon là thấy khổ rùi, vì thời buổi này mật ít ruồi nhiều mờ lị, ko tin ư , xem nhé :
    Đằng ấy như là con chim nhỏ
    Vô tình ríu rít ở tầng cao
    Tôi qua vô tình nghe chim hót
    Chuốc lấy bâng khuâng tự lúc nào
    Nhớ xí phần ngay không thì đừng có tiếc vì rằng :
    Lật trang vở cũ tìm **** phượng
    Xa vắng chiều nào **** chung đôi
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight

Chia sẻ trang này