1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ ca, văn vẻ trên đường phượt......tuyển tập ko sì pham

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi IME000, 02/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Tây Côn Lĩnh nhớ đêm mưa gió
    Bạn công an hạch sách vòi tiền
    Ta cười tươi , nhưng rủa thầm .. đồ chó,
    bố cầy cả ngày , gặp mày phát điên
    Trong bão bùng 6 tên khùng đổ dốc
    Ta bỗng ước 1 tiếng chó đâu đây
    Tiếng chó thật đầy ,thật chân tình , ấm áp
    Một căn nhà rách nát để trú thân
    Ôi Su Phì nỗi đau còn đó
    Thèm 1 xiên chó nướng ngạt ngào
    Nhưng sinh nhật nàng, ta kiêng ko gọi
    Ta ngậm ngùi bưng bát chỉ toàn rau
    Tự bao h ta bỗng dưng quí chó
    giảm ga áp sát, sút phát nhẹ nhàng
    Ngoái lại nhìn mông nàng chín đỏ
    Rồi chửi thề : con chó, chết chưa
  2. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Tặng Box du lịch bài hát: BOX CHÚNG MÌNH
    Dựa theo giai điệu bài hát Lớp chúng mình do phóm MSLB đồng sáng tác trên đường phượt online.
    Box chúng mình, rất rất hay Anh em ta chan hoà tình thân.
    Box chúng mình rất rất vui. Anh em ta năm châu một nhà.
    Vào một trang, thích ngao du. Tê tê vê nờ o on lái.
    Sẽ có được, những chuyến phượt.
    Ngắm non sông mây núi Việt Nam

    Nhóm chúng mình, rất rất vui.Anh em ta chan hoà tình yêu
    Nhóm chúng mình rất rất vui Anh em ta luôn chung một phòng.
    Nhậu thật khuya. Thích bắn nhau. Luôn bên nhau dù sương với gió.
    Rất thích phượt. Rất thích nhậu.
    Thích mây mưa sương gió rừng sâu.
    Hãy rót rượu, hãy uống cạn.
    Uống đi em môi thắm hồng da
    Uống đi anh mây núi của ta
    1,2,3 zô.......

    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 03/11/2008
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chưa nghĩ ra tên mới cho bài hát
    (Phóng tác theo 5 năm ngón tay ngoan)
    Kìa một anh, béo thế kia.
    Là Linh béo chứ còn ai đây.
    Lại một anh, râu rất xồm.
    Thì anh nói anh là Hưng Sô.
    Cạnh bên anh, chú Tuấn Min.
    Người trông dáng thật thà đáng yêu.
    Còn một em ngoan nhất nhà.
    Chẳng ai khác chính là em Hà.
    -------------------- Lời 2 --------------------
    Bình rượu ngon, uống hết ngay.
    Kìa Linh béo tu rượu đến say.
    Và Hà Bim đang đến gần.
    Giật luôn chiếc chai ra khỏi tay.
    Rồi Hưng Sô cũng bước ra.
    Và anh rót cho cả Tuấn Min.
    Cả nhà vui, nâng chén rượu.
    Rồi cùng hát vang trong tiếng cười.
    Được minskpro sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 03/11/2008
  4. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Trong cái không khí ảm đạm của đất trời, cái không khí tẻ nhạt của Box thời gian này, chả bít làm giè cho vui lên nhể. Thôi thì làm một bài và một chầu cho xôm. Nhể!
    Bài hát nài của nhóm MSLB được ra đời trong lúc đang hưng phấn với rượu, với thơ ca, với phượt & đây là tác phẩm đầu tay của nhóm. Các thành viên đã được điểm danh trong bài hát trên của đồng chí MinskPro & SolierTX
    Bài hát: BUỔI TỐI HÔM NAY phỏng theo nhạc bài MÙNG 8/3 (Xin phép tác giả bài hát Mùng 8/3, khà khà)

    Buổi tối hôm nay tôi đi chơi hồ,
    Gặp một anh dzai đang đèo một kô gái,
    Này anh thì đẹp, kìa kô thì xinh.
    Hai đứa linh tinh..lôi kéo nhau đi nhậu.
    Nào mực nào xách.
    Nào pín nào ngẩu.
    Nào rượu nào thuốc.
    Nào cháo nào lẩu.
    Cùng rót bia ra
    thêm rượu vodka
    là lá la ta 2 -3 rồi vaaaaaò...
    Bài hát trên tinh thần vui nhậu là chính. Chẹp chẹp [r22)]

  5. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

    Em mạn phép đặt tên cho bài nài nhá.
    Tên bài: ĐIỂM DANH

  6. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Hừm, ghét roài đới nhá, đi đâu cũng kéo mình đi mà ko thấy nhắc đến tên mình, ko thèm làm thơ nữa....
  7. GomRoLaKho

    GomRoLaKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    Được gomrolakho sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 04/11/2008
  8. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
  9. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Này thì thơ này, cảm giác phiêu này:
    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Mà có ra sao cũng chẳng sao....
    Hehe...
  10. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Bỗng dưng muốn ấy!
    Xế với ôm cũng cần có nhau
    Sao ôm không giữ nỗi yêu thương
    Lac về đâu giữa cơn giông chiều về
    Lá cứ trôi buồn miên mang
    Bỗng muốn ấy cho lòng nhẹ nỗi đau
    Sao ôm không cứ ấy cho vơi đi
    Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau sướng
    Chuyện vui ôm hãy giữ , cho nỗi buồn đừng qua đây
    Chorus :
    Khi đêm còn lại trong kí ức
    Ôm ru một thời ta êm ấm
    Có nước mắt sướng lăn vệt dài trên mi
    Qua di thật rồi đêm hôm ấy
    Miên man chuyện tình riêng ôm thôi
    Bỗng dưng muốn ấy, ấy thật nhiều hôm nay.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bong-Dung-Muon-Khoc-Minh-Thu.IWZED9W9.html
    Được anhchinhs sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 14/11/2008
    Được anhchinhs sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 14/11/2008

Chia sẻ trang này