1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ.......... Cái nhìn mới về thơ ............ hay là làm thế nào để trở thành một nhà thơ cỡ như Vi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi anhhaham, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    Lao động


    Tay anh nghỉ nhưng hàm không nghỉ
    Nó thông gia với cái dạ dày
    Một gia đình quanh năm ấm cúng
    Có họ hàng với bác hậu m...... ​







    Anhhaham nhất trên đời
  2. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này nhé, tôi chỉ nói thế này thôi: anhhaham làm tôi cười chảy nước mắt. Đúng là một tài lăng, một tài lăng đích thực. Khuyến khích anh tiếp tục sáng tác, chắc là thi xong em cũng có một vài bài thơ kiểu Vờ Thờ Lờ góp vui.
  3. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này nhé, tôi chỉ nói thế này thôi: anhhaham làm tôi cười chảy nước mắt. Đúng là một tài lăng, một tài lăng đích thực. Khuyến khích anh tiếp tục sáng tác, chắc là thi xong em cũng có một vài bài thơ kiểu Vờ Thờ Lờ góp vui.
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nói rồi là không được nuốt lời đâu nhé .. .. .



    Giời lạnh, thơ cũng run .. ..
    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nói rồi là không được nuốt lời đâu nhé .. .. .



    Giời lạnh, thơ cũng run .. ..
    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Vừa bậy, vừa là thơ sưu tầm
    Không tự sáng tác thì hay ho ở chỗ nào nhỉ ?????
    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Vừa bậy, vừa là thơ sưu tầm
    Không tự sáng tác thì hay ho ở chỗ nào nhỉ ?????
    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  8. Yumi21

    Yumi21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xin đáp lễ NeverLoveAgain và anhhaham

    Anh biết không
    Vô tình
    Em đã nhìn dải cầu vồng mang tên em anh bắc
    trong đêm
    Cơn gió quá lạnh lùng cho lòng em nổi sóng
    lăn tăn.

    Em đã từng băn khoăn
    Nhưng đúng thật
    trong tình yêu anh la kẻ vừa liều vừa keo bẩn!!
    Vì lẽ thế,cho dù anh tức giận
    Em vẫn nói rằng,đừng níu giữ làm gì,dù chỉ mong manh!

    Đêm đen huyền như tâm thức của anh,
    Ngơ ngẩn làm gì,cửa nhà em đã đóng
    Nhưng nếu như chiều nay anh không "giở giọng"
    Thì đâu chỉ con mèo và thùng rác bên anh!

    Làm thế nào khi nho vẫn còn xanh?
    Những dòng sông thật buồn chẳng bao giờ chảy
    ngược,
    Cũng như anh,mãi mãi không thể nào khác được,
    Nên tức tưởi lòng,em cũng viết tên anh!
  9. Yumi21

    Yumi21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xin đáp lễ NeverLoveAgain và anhhaham

    Anh biết không
    Vô tình
    Em đã nhìn dải cầu vồng mang tên em anh bắc
    trong đêm
    Cơn gió quá lạnh lùng cho lòng em nổi sóng
    lăn tăn.

    Em đã từng băn khoăn
    Nhưng đúng thật
    trong tình yêu anh la kẻ vừa liều vừa keo bẩn!!
    Vì lẽ thế,cho dù anh tức giận
    Em vẫn nói rằng,đừng níu giữ làm gì,dù chỉ mong manh!

    Đêm đen huyền như tâm thức của anh,
    Ngơ ngẩn làm gì,cửa nhà em đã đóng
    Nhưng nếu như chiều nay anh không "giở giọng"
    Thì đâu chỉ con mèo và thùng rác bên anh!

    Làm thế nào khi nho vẫn còn xanh?
    Những dòng sông thật buồn chẳng bao giờ chảy
    ngược,
    Cũng như anh,mãi mãi không thể nào khác được,
    Nên tức tưởi lòng,em cũng viết tên anh!
  10. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Không đề​
    Anh như con thú say mồi, lật tung chăn
    tìm đồng hai trăm lẻ
    Em vật vã , đớn đau, xác xơ như cái giẻ
    Lạc vào cõi rất thực... Grăngđê[/size=5]
    Em cũng giò biết, à quên chả biết là thơ em đã Vi Thuỳ Linh chưa hay chỉ đơn thuần là những câu thơ mang thương hiệu: THƠ CON ẾCH?
    Ngẫu hững chút thôi, sắp có bài dài hơn nhiều, Anh Hà hâm phụ đạo em chút với. A`, nếu khi nào em làm Luận án Tiến sĩ thơ của sư phụ anh là người hướng dẫn em nhá!
    Thôi về nếm mật (ong) nằm đệm ôn thi đây!

Chia sẻ trang này