1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ.......... Cái nhìn mới về thơ ............ hay là làm thế nào để trở thành một nhà thơ cỡ như Vi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi anhhaham, 24/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Không đề​
    Anh như con thú say mồi, lật tung chăn
    tìm đồng hai trăm lẻ
    Em vật vã , đớn đau, xác xơ như cái giẻ
    Lạc vào cõi rất thực... Grăngđê[/size=5]
    Em cũng giò biết, à quên chả biết là thơ em đã Vi Thuỳ Linh chưa hay chỉ đơn thuần là những câu thơ mang thương hiệu: THƠ CON ẾCH?
    Ngẫu hững chút thôi, sắp có bài dài hơn nhiều, Anh Hà hâm phụ đạo em chút với. A`, nếu khi nào em làm Luận án Tiến sĩ thơ của sư phụ anh là người hướng dẫn em nhá!
    Thôi về nếm mật (ong) nằm đệm ôn thi đây!
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đây !



    Sau đây là những vật liệu mà một nhà (làm) thơ cần phải tự trang bị cho mình để có thể chế tạo ra được những bài thơ hay ho. Chuẩn bị giấy để chép, nếu cần thì học thuộc. Cái này tôi photo trộm được của một thằng nhóc, nó bảo là thó được ở nhà sư phụ VTL.

    Hai ba nào:


    Bàn tay riết ôm , rần rật thôi thúc, dồn thúc, tiếng rên hồi sinh, phiền não, tàn canh, vĩnh cửu, miên man niềm dĩ vãng, vãi tung ra trong bão tố điên cuồng , ngái ngủ , chớp mắt đam mê , xà cừ , tà dương , khổ đau , hệ lụy , tiếng thở dài bỗng dưng thương nhớ , tình mùa xuân động hớn vườn cà , thoả thuê , xù xì , thênh thang , lắc thắc , thì thào , cỏ biếc xuyên dĩ vãng, , nhồn nhột , chớp bể , tơ tưởng ,, .....




    Kể như bạn đã có thể làm cái gọi là "thơ" được rồi đấy . .. . .. Cứ chắp các cụm từ trên vào, thêm vào dăm ba từ bình thường khác, nắn đi một tí, đảm bảo bạn sẽ thấy làm thơ dễ ợt . . ..


    Đừng có hối tiếc vì không biết điều này sớm hơn. Nếu bạn biết sớm hơn, biết đâu sư phụ chột, thơ của sư phụ không trở thành độc đáo được thì sao . .. .. . .. đâm ra người không thể nổi tiếng được, thế thì làm quái gì có cái topic này . . .... . .. nhỉ !!!!!



    Cứ làm thử đi, sai sót đâu tôi chỉ dẫn cho . .. . .


    Yên tâm sẽ thành tài . . . chột


    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 13/01/2003
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đây !



    Sau đây là những vật liệu mà một nhà (làm) thơ cần phải tự trang bị cho mình để có thể chế tạo ra được những bài thơ hay ho. Chuẩn bị giấy để chép, nếu cần thì học thuộc. Cái này tôi photo trộm được của một thằng nhóc, nó bảo là thó được ở nhà sư phụ VTL.

    Hai ba nào:


    Bàn tay riết ôm , rần rật thôi thúc, dồn thúc, tiếng rên hồi sinh, phiền não, tàn canh, vĩnh cửu, miên man niềm dĩ vãng, vãi tung ra trong bão tố điên cuồng , ngái ngủ , chớp mắt đam mê , xà cừ , tà dương , khổ đau , hệ lụy , tiếng thở dài bỗng dưng thương nhớ , tình mùa xuân động hớn vườn cà , thoả thuê , xù xì , thênh thang , lắc thắc , thì thào , cỏ biếc xuyên dĩ vãng, , nhồn nhột , chớp bể , tơ tưởng ,, .....




    Kể như bạn đã có thể làm cái gọi là "thơ" được rồi đấy . .. . .. Cứ chắp các cụm từ trên vào, thêm vào dăm ba từ bình thường khác, nắn đi một tí, đảm bảo bạn sẽ thấy làm thơ dễ ợt . . ..


    Đừng có hối tiếc vì không biết điều này sớm hơn. Nếu bạn biết sớm hơn, biết đâu sư phụ chột, thơ của sư phụ không trở thành độc đáo được thì sao . .. .. . .. đâm ra người không thể nổi tiếng được, thế thì làm quái gì có cái topic này . . .... . .. nhỉ !!!!!



    Cứ làm thử đi, sai sót đâu tôi chỉ dẫn cho . .. . .


    Yên tâm sẽ thành tài . . . chột


    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 13/01/2003
  4. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em Quỳnh
    quần ông loe tay dài đến rốn
    Em như con thú hoang đi tìm ********
    anh thằng con hoang bất chợt
    đêm lạnh 2 đứa ngủ chung chăn
    cái rét cái đói xua tan đi niềm thèm khát
    cơn mơ nào xé toang về tương lai
    những @ dylan hay con rim ghẻ
    .
    .
    .
    mẹ kiếp thơ như ****!
  5. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em Quỳnh
    quần ông loe tay dài đến rốn
    Em như con thú hoang đi tìm ********
    anh thằng con hoang bất chợt
    đêm lạnh 2 đứa ngủ chung chăn
    cái rét cái đói xua tan đi niềm thèm khát
    cơn mơ nào xé toang về tương lai
    những @ dylan hay con rim ghẻ
    .
    .
    .
    mẹ kiếp thơ như ****!
  6. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    nếu muốn chê bất cứ ai thì phải làm được hơn người ta đã, những người chê bai thì thử xuất bản mnột tập thơ như vtl xem náo?
    nhímhànội
  7. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    nếu muốn chê bất cứ ai thì phải làm được hơn người ta đã, những người chê bai thì thử xuất bản mnột tập thơ như vtl xem náo?
    nhímhànội
  8. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi chịu cái hay của thơ Vi Thuỳ Linh thôi, không thể cảm nhận được, nên không thể "hơn" được người ta là đúng rồi, hix hix hix, thơ gì mà tả thấy ghê!!! Chắc cũng chẳng có nhà thơ nữ VN nào hơn được VTL đâu vì làm gì có ai dám tả như thế!!!
  9. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi chịu cái hay của thơ Vi Thuỳ Linh thôi, không thể cảm nhận được, nên không thể "hơn" được người ta là đúng rồi, hix hix hix, thơ gì mà tả thấy ghê!!! Chắc cũng chẳng có nhà thơ nữ VN nào hơn được VTL đâu vì làm gì có ai dám tả như thế!!!
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thể đẻ ra một quả trứng ung được, nhưng tớ vẫn có quyền chê những quả trứng ung là có mùi thum thủm . . .. . Đúng thế không nào ?????



    Nếu VTL chỉ sáng tác cho một mình cô ta đọc, không xuất bản thì đấy là việc của cô ta. Tớ chả chê là nó dở, chỉ nói lên cảm nhận về nó của tớ thôi .. . .. . .. . .


    Tớ nói thế có gì sai không ????
    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...

Chia sẻ trang này