1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ.......... Cái nhìn mới về thơ ............ hay là làm thế nào để trở thành một nhà thơ cỡ như Vi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi anhhaham, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thể đẻ ra một quả trứng ung được, nhưng tớ vẫn có quyền chê những quả trứng ung là có mùi thum thủm . . .. . Đúng thế không nào ?????



    Nếu VTL chỉ sáng tác cho một mình cô ta đọc, không xuất bản thì đấy là việc của cô ta. Tớ chả chê là nó dở, chỉ nói lên cảm nhận về nó của tớ thôi .. . .. . .. . .


    Tớ nói thế có gì sai không ????
    Anhhaham nhất trên đời !!! Thật đấy ...
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, cái topic này nhảy ra khỏi box từ đời tám hoánh nào rồi . .. .. . ..



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, cái topic này nhảy ra khỏi box từ đời tám hoánh nào rồi . .. .. . ..



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này còn sống, tưởng bị gửi vào sọt rác rồi chứ

  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này còn sống, tưởng bị gửi vào sọt rác rồi chứ

  6. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    em xin chào các anh các chị! em thấy anhhaham này rất có tài nhận xét đó có khi anh làm nhà fê bình các tác fẩm văn học đi
  7. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    em xin chào các anh các chị! em thấy anhhaham này rất có tài nhận xét đó có khi anh làm nhà fê bình các tác fẩm văn học đi
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Vi Thuỳ Linh ?
    Có thể nói đây là thể loại thơ mới , cố gắng thoát ra khỏi thơ cũ , nhưng nói thật , cũng có vẻ hơi trần tục .
    Làm thơ như vậy , một đứa trẻ lên ba cũng có thể làm .
    Sự phá cách của Vi Thuỳ Linh , cũng chỉ để cho mọi người thấy con người luôn có sức sáng tạo " khơi nguồn chưa ai khơi , sáng tạo những gì chưa ai có ".
    Đó là nghệ thuật , nghệ thuật làm thơ .
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Vi Thuỳ Linh ?
    Có thể nói đây là thể loại thơ mới , cố gắng thoát ra khỏi thơ cũ , nhưng nói thật , cũng có vẻ hơi trần tục .
    Làm thơ như vậy , một đứa trẻ lên ba cũng có thể làm .
    Sự phá cách của Vi Thuỳ Linh , cũng chỉ để cho mọi người thấy con người luôn có sức sáng tạo " khơi nguồn chưa ai khơi , sáng tạo những gì chưa ai có ".
    Đó là nghệ thuật , nghệ thuật làm thơ .
  10. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nói các bác cứ nghĩ em đùa, nhưng hồi 3 tuổi, tớ làm mấy loại thơ như thế này, bố tớ bảo: Mày mới có tý tuôỉ mà làm loại thơ thối như thế này, tau không cấm, lớn lên còn thối như thế nào nữa? tau cấm! May chứ không thì tớ cũng được như Vi Thuy Linh rồi.
    mà cái loại thơ như thế này cũng được nổi tiếng thì em thấy cái nền văn học của Việt ta nó hơi lộn xộn thì phải. bác nào có ý kiến gì làm cho nó bớt lộn xộn thì bảo anh em làng NNTD ủng hộ cái nào.
    Bọc em trong tim anh
    Trong ấy hơi hôi nhưng ấm
    Dĩ vãng xưa kia không sợ nấm
    Trong cõi vô thường cũng chẳng sợ lang ben.........
    Nghe tới chữ langbeng là không bị langben cũng ngứa mắt rồi.
    Đầu óc nhà thơ này không hiểu tại sao langbeng lại ăn tới đwuợc ấy nhỉ ?Theo tớ biêt thì nó chỉ ăn ngoài da thôi chứ? Bác nào giải thích du`m em với nào!

Chia sẻ trang này