1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ.......... Cái nhìn mới về thơ ............ hay là làm thế nào để trở thành một nhà thơ cỡ như Vi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi anhhaham, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Nói các bác cứ nghĩ em đùa, nhưng hồi 3 tuổi, tớ làm mấy loại thơ như thế này, bố tớ bảo: Mày mới có tý tuôỉ mà làm loại thơ thối như thế này, tau không cấm, lớn lên còn thối như thế nào nữa? tau cấm! May chứ không thì tớ cũng được như Vi Thuy Linh rồi.
    mà cái loại thơ như thế này cũng được nổi tiếng thì em thấy cái nền văn học của Việt ta nó hơi lộn xộn thì phải. bác nào có ý kiến gì làm cho nó bớt lộn xộn thì bảo anh em làng NNTD ủng hộ cái nào.
    Bọc em trong tim anh
    Trong ấy hơi hôi nhưng ấm
    Dĩ vãng xưa kia không sợ nấm
    Trong cõi vô thường cũng chẳng sợ lang ben.........
    Nghe tới chữ langbeng là không bị langben cũng ngứa mắt rồi.
    Đầu óc nhà thơ này không hiểu tại sao langbeng lại ăn tới đwuợc ấy nhỉ ?Theo tớ biêt thì nó chỉ ăn ngoài da thôi chứ? Bác nào giải thích du`m em với nào!
  2. tupac_amaru_shakur

    tupac_amaru_shakur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em tự sáng tác thơ các bác đọc xem sao:
    Một mình anh ko phải chọn món ăn
    Mỗi sáng sớm tô mì hay bát phở
    Một mình anh ko phải chờ em nữa
    Cứ mỗi ngày anh rong ruổi đi chơi
    Một mình anh ôi sướng quá đi thôi
    Tiền tiết kiệm ko phải mua quà bánh
    Một mình anh trong mùa hè thấy lạnh
    Vì đằng sau chẳng có đứa nào ôm
    Một mình anh thư thái cả tâm hồn
    Sáng tá lả, chiều cà fê cà fáo
    Một mình anh, anh cứ việc nói láo
    Chẳng sợ đứa nào nó bảo anh là hư
    Một mình anh sớm tối gật gù
    Bên hũ rượu cùng bạn bè anh đàn đúm
    Một mình anh lúc nào cũng lún phún
    Nhứng râu ria anh chả sợ ai chê
    Một mình anh thuốc lá hút ê chề
    Nào ba số lại chuyển sang hút cỏ
    Một mình anh chiều chiều đi ngắm thỏ
    Chẳng sợ ai liếc mắt căm hờn
    Để rồi đó một mình anh lẻ bóng
    Những đêm dài anh lại nhớ về em
    Một mình anh ngồi bên cốc kem
    Ăn một mình tự nhiên anh thấy chán
    Một mình anh lê la nơi hàng quán
    Thoáng thấy em ngồi sau xe thằng nào
    Một mình anh với điếu thuốc lào
    Đau đớn quá phổi anh treo lủng lẳng
    Một mình anh có ngày nằm thẳng cẳng
    Vì thiếu em chẳng ai đỡ khi say
    Một mình anh ngồi uống rượu chua cay
    Nhớ em quá hình bóng em thấp thoáng
    Một mình anh đông dài anh chuếch choáng
    Lạnh sống lưng chẳng có ai ôm
    Một mình anh cô độc một tâm hồn
    Chiều lẻ bóng anh ngồi anh trông ngóng
    Bóng hình em xa tít tận nơi nào
    Một mình anh sao lòng dạ xốn xao
    Nhớ đến mức cồn cào hơn chết đói
    Một mình anh mỗi ngày hai gói
    Điếu vi na thổi nát cuống phổi này
    Hơi thở anh mỗi ngày một yếu thay
    Thiếu em đó anh đâm ra bệnh tật
    Sống một mình hay là sống có em
    Câu hỏi đó ngày đêm anh suy nghĩ
    Đời với anh nó là mấy tí
    Thế mà anh chẳng thể sống thiếu em
    Bái này viết khi đang nghe black metal
    Sói hoang
    Ta là sói sống giữa đêm trường
    Đi lang thang trong rừng thiêng, nước độc
    Kiếm tìm mồi những con thỏ, nai tơ
    Ta săn đuổi, rồi ta cắn xé
    Giết tất cả, chỉ còn lại mình ta
    Đứng đỉnh núi cất tiếng tru điên dại
    Truyền nỗi sầu thảm vào trong ánh trăng khuya
    Ta cảm nhận lòng ta đang cô độc
    Ngẫm ngùi lắm, nhưng ta vẫn hát vang
    Bài hát của loài sói hoang bất khuất
    Để một ngày khi ta về với đất
    Ta chỉ còn một cái xác không hơn
  3. tupac_amaru_shakur

    tupac_amaru_shakur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em tự sáng tác thơ các bác đọc xem sao:
    Một mình anh ko phải chọn món ăn
    Mỗi sáng sớm tô mì hay bát phở
    Một mình anh ko phải chờ em nữa
    Cứ mỗi ngày anh rong ruổi đi chơi
    Một mình anh ôi sướng quá đi thôi
    Tiền tiết kiệm ko phải mua quà bánh
    Một mình anh trong mùa hè thấy lạnh
    Vì đằng sau chẳng có đứa nào ôm
    Một mình anh thư thái cả tâm hồn
    Sáng tá lả, chiều cà fê cà fáo
    Một mình anh, anh cứ việc nói láo
    Chẳng sợ đứa nào nó bảo anh là hư
    Một mình anh sớm tối gật gù
    Bên hũ rượu cùng bạn bè anh đàn đúm
    Một mình anh lúc nào cũng lún phún
    Nhứng râu ria anh chả sợ ai chê
    Một mình anh thuốc lá hút ê chề
    Nào ba số lại chuyển sang hút cỏ
    Một mình anh chiều chiều đi ngắm thỏ
    Chẳng sợ ai liếc mắt căm hờn
    Để rồi đó một mình anh lẻ bóng
    Những đêm dài anh lại nhớ về em
    Một mình anh ngồi bên cốc kem
    Ăn một mình tự nhiên anh thấy chán
    Một mình anh lê la nơi hàng quán
    Thoáng thấy em ngồi sau xe thằng nào
    Một mình anh với điếu thuốc lào
    Đau đớn quá phổi anh treo lủng lẳng
    Một mình anh có ngày nằm thẳng cẳng
    Vì thiếu em chẳng ai đỡ khi say
    Một mình anh ngồi uống rượu chua cay
    Nhớ em quá hình bóng em thấp thoáng
    Một mình anh đông dài anh chuếch choáng
    Lạnh sống lưng chẳng có ai ôm
    Một mình anh cô độc một tâm hồn
    Chiều lẻ bóng anh ngồi anh trông ngóng
    Bóng hình em xa tít tận nơi nào
    Một mình anh sao lòng dạ xốn xao
    Nhớ đến mức cồn cào hơn chết đói
    Một mình anh mỗi ngày hai gói
    Điếu vi na thổi nát cuống phổi này
    Hơi thở anh mỗi ngày một yếu thay
    Thiếu em đó anh đâm ra bệnh tật
    Sống một mình hay là sống có em
    Câu hỏi đó ngày đêm anh suy nghĩ
    Đời với anh nó là mấy tí
    Thế mà anh chẳng thể sống thiếu em
    Bái này viết khi đang nghe black metal
    Sói hoang
    Ta là sói sống giữa đêm trường
    Đi lang thang trong rừng thiêng, nước độc
    Kiếm tìm mồi những con thỏ, nai tơ
    Ta săn đuổi, rồi ta cắn xé
    Giết tất cả, chỉ còn lại mình ta
    Đứng đỉnh núi cất tiếng tru điên dại
    Truyền nỗi sầu thảm vào trong ánh trăng khuya
    Ta cảm nhận lòng ta đang cô độc
    Ngẫm ngùi lắm, nhưng ta vẫn hát vang
    Bài hát của loài sói hoang bất khuất
    Để một ngày khi ta về với đất
    Ta chỉ còn một cái xác không hơn
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    thơ nhé ... nghe đây :
    thơ làm ra không phải để thờ ...
    thơ làm ra là để thành thơ ...
    ơ ...
    trời sắp mưa ...
    mạng nhện hơi lưa thưa ...
    Gió đã nổi lên ....
    thổi tung vạt váy hồng ...
    kìa ...
    si líp cũng hồng ...

    (Vi Xì Ke)
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    thơ nhé ... nghe đây :
    thơ làm ra không phải để thờ ...
    thơ làm ra là để thành thơ ...
    ơ ...
    trời sắp mưa ...
    mạng nhện hơi lưa thưa ...
    Gió đã nổi lên ....
    thổi tung vạt váy hồng ...
    kìa ...
    si líp cũng hồng ...

    (Vi Xì Ke)
  6. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Linh
    Linh
    Đỏ rực linh
    Không thèm đen thùi lùi
    Chữ cái Linh
    To
    hoành tráng Linh
    Đừng động vào
    nhột nhạt
    vãi tung Linh cả rổ
    Đường cong Linh khép nép khe
    khẽ nào Linh
    không khéo chạm vào ớt xé
    sưng phồng môi lớn môi nhỏ
    đỏ khe khé
    linh linh linh... tinh tinh tinh tinh
    âm âm.. u u... linh thiêng
    Đỏ rực, sưng tấy
    Linh... sướng... lĩnh xướng
    Đồng hợp chất luồng bỏ u rê
    Ra Linh!!!
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hay hay hay tuyệt cú mèo .
    Thơ Vi Thuỳ Linh ư ?
    Toàn thơ linh tinh
  8. 123321

    123321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ được 1 người bạn gửi cho cái link này,đọc xong cảm thấy rất thú vị,phần nào cũng hiểu được suy nghi của anhhaham,hehhehhe...cũng trí tuệ phết...Người ta nói thiên tài là có 99% của sự khổ luyện...như vậy muốn được như VTL cũng đâu khó,hehe,chăm chỉ theo phương pháp của anhhaham biết đâu lại thành công....
    Xin mạn fép gửi vài dòng nhờ anhhaham chỉ giáo(bài này hơi thô 1 tý,xin kể qua bối cảnh lich sử của nó cho anh em dễ hiểu:Dang chat với thàng bạn,đột nhiên nó bảo đi wc rồi ko thấy quay lại.....):
    uh,cứ đái đi cho lòng nhẹ bẫng
    bàng quan căng tràn nhựa sống cho em
    đám tinh trùng ủ trong chiếc chăn len
    qua một mùa bỗng đòi đi tìm trứng
    ................................................................
    Cần giật nước xối đi dĩ vãng
    Những đêm dài anh nằm nhớ đến em
    Những con nòng nọc không tên
    Chạy miên man tìm ******** mùa phối giống
  9. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Dạ, xin phép đc gọi là sư phụ! vì cố gắng ngồi hết để đọc mà học cách làm 1 "VTL học"....theo cách của sư phụ.
    Đọc xong thấy mình thử xem..đangcó tâm trạng
    Bài thơ mang tên " Nỗi buồn thông thống..."
    Em....
    Đã , đã những ngày dồn dập trôi...
    Có em có tôi
    Xuýt xoa chen tay xoa cho nhau niềm nhớ
    Tưởng cõi thiên hà tình ta nồng nồng nàn nàn
    KHông sói lở...
    Nỡ....tay.
    Đập "CHOANG"...vỡ toé tim tôi rồi...
    Đêm thình thịch đuổi
    Khói thuốc fất fơ quẩn tóc rối tò vò
    Ánh trăng sót gặm góc tuờng
    Lọ hoa xồm xoàm độc cô gắt gỏng
    Ruợu viền cằm
    Râu xồm mọc đua cùng con ốc sên bên thành chậu
    Đêm fa loãng nỗi buồn không em...
    Ánh mai chát chúa
    Đuổi trăng ra khỏi đêm rũ ruợi
    Ngày mới toanh....
    Vùi ấn mình vào góc đen gầm bàn trốn tránh
    Ngày hôm nay có lại đuổi đánh xua tôi về với đêm?
    Mang máng thiếu.......
    Đêm thông thống chạy ra..
    Thiếu em bên chiếc chăn nhàu nát
    quờ quạng , tôi mù ngày...
    Nhà bên ai dậy sớm đánh răng...
    nuớc bồn cầu đổ ào 1 phát
    Bừng tỉnh...hôm qua em tát...
    Rịn mồ hôi,quả cam bị bóp nát ngày xưa...
    Cũng ngang bằng...
    Đêm thông thống
    Ngày thông thống..
    Quằn quại trong cuộc sống thiếu em....
    Có gì xin sư phụ chỉ giáo, sửa chữa, hoặc fê fán thẳng tay...
    Em dùng từ ngữ thế có tạm ổn ko ạ? :">
    Được Soserone sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 12/08/2005
  10. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    THơ củ chuối của riêng mình, cám ơn sư phụ 1 lần nữa..., hì hì ko dám so sánh với..đại sư phụ VTL nhưng ehèm, ai cấm và chỉ trích khi các thầy tu học theo Đạt Ma Sư tổ đâu nhỉ he he he
    Lửa tình
    Bùng bùng cháy
    TRong đêm
    Đôi mắt tôi thập thò
    Hơi thở phập phồng tìm lưng ấm
    Tôi!
    Em!
    Ngấm vào nhau
    Hoang dại
    Đêm khóc, những giọt tinh khôi chảy
    Hòa tan cùng bóng đêm...
    Rên xiết
    Quặn mình
    Lặng thing ném tâm trí ra ngoài cửa sổ
    Đêm cũng sụt sùi ghen tị với cặp tình nhân...
    Để trải thêm dài những ánh trăng gai góc
    Để gió thổi phù đi
    NHững âm thanh không thuộc về trần thế
    EM
    ANH
    Nắm chặt lấy những đam mê
    Xé toang ra những thần tiên cảm xúc
    Ghi tên mình nghệch ngoạc trong nhật kí của trần gian

Chia sẻ trang này