1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ.......... Cái nhìn mới về thơ ............ hay là làm thế nào để trở thành một nhà thơ cỡ như Vi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi anhhaham, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây !​
    Nhìn chung anh em tham gia vào cái topic này (và cả tớ một đôi lúc) vẫn chưa vươn tới được cái cao cả, ảo diệu của thể loại thơ VTL này. Bằng chứng là ta chưa có được những cái cảm xúc vừa chân thành, vừa nồng nhiệt mà lại có cả chút giả tạo, hời hợt.. Đây mới là cái thần của thể loại thơ này nói chung.
    Đa số ta mới đi sa đà vào kiểu thơ châm biếm. Thơ kiểu VTL là không có chuyện "đái", "t_trùng", "n_nọc", "bồn cầu"..... vân vân.... Cái kiểu thơ như thế sao qua nổi những con mắt tầm (thường) cỡ của biên tập viên của các NXB được.
    Một vài gợi ý nhỏ cho các bạn, để tứ thơ thêm hay, sắc màu thêm lung linh rộn rã, hãy đặt những ngôn từ cục xúc, thô lỗ kia
    thật nhẹ nhàng vào sọt rác. Hãy chắp hai tay kính cẩn đón nhận một lớp ngôn từ mới, lung linh hơn, ảo diệu hơn, và thậm chí thăm thẳm hơn (ko nhầm với thum thủm!). Hãy đón nhận và nhẹ nhàng đưa vào trong thơ, bạn sẽ thấy ngạc nhiên rất nhiều về tài năng và độ xuất chúng của bản thân, từ đó nhận ra rằng cuộc đời này thật đáng sống vì còn biết bao kẻ tầm thường khác xung quanh ta vẫn tồn tại mà chẳng hề biết làm thơ !
    Đ_ái là từ mà người ta thường dùng cho động vật tầm thường. Trong thơ, động vật tầm thường không có chỗ. Và dĩ nhiên mấy loài gia cầm càng không có chỗ vì không thể thực hiện được hành vi này. Về bản chất của hành động này ai chả hiểu và chả phải thực hiện, tuy cách thức thể hiện có khác nhau thật. Thơ chỉ chấp nhận "Dòng nước ấm trôi về miền dĩ vãng" hoặc "Thả hồn rơi từng giọt ngân dài"... Thơ và đặc biệt là thể loại thơ VTL đặc biệt kị với những cái gì cộc lốc dù một đôi lúc không biết viết gì vẫn chêm vài ba cái cộc lốc vào. Tự nhiên từ "Đ_ái" cộc lốc vô duyên kia nhảy vào, có phải bộc lộ rõ đời sống tâm tư tình cảm tầm thường của người viết hay không (xinlỗi ko ám chỉ !. )
    (Tớ bận đi làm, để lúc khác viết tiếp).....
  2. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Ỳ cẶu chf́c là? bà?ng quang?
  3. 123321

    123321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hehhehe,bùn cười wé,đa tạ các anh chỉ giáo,anhhaham cao siêu wá,gần =Vi sư phụ rùi,cái gi` mà d_ái(em viết thế này cho giống anh) lại ko chấp nhận được,anh chưa làm thế bao giờ ah,hay chỉ biết mỗi cách bài tiết qua lỗ chân lông????Làm thơ trước nhất là cho mình,ông bánh mỳ làm thơ về bánh mỳ,cô gái bán hoa làm thơ về hoa,bác sỹ phụ khoa làm thơ về....vv,riêng em trông cái toa-lét ở Bờ Hồ nên làm thơ về cái sự Đ_ái....cũng đâu có sao,tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ.....
    To Giao_Hoang:bấy lâu nay em rất hâm mộ anh,do em type thiếu,ko phải là bàng quan mà là bàng quang(vesica hay bladder)....thank anh nhìu......
  4. tungpa

    tungpa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em như săm yêu lốp
    Tôi ôm em như cổ phốt ôm ghi đông
    Tôi yêu em không hề bốc phét
    Tình yêu em dài một mét có dư


    Anh nhảy dù vào trái tim em
    Quân đổ bộ chiếm bờ rào thứ nhất
    Trái tim em vốn là tên hèn nhát
    Đã đầu hàng ngay từ phát súng đầu tiên
  5. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Hic topic này giờ mới đọc. sống lâu thật
    trước đã từng đọc thơ VTL. đúng là như ..cục **** , thế mà mấy bác phê bình văn học NXB lại cứ ăn lấy ăn để rồi lại khen ngon? mấy bác ấy chắc là mắc bệnh thích ăn c.. đúng là ko hiểu nổi? chả lẽ đấy lại tiêu biểu cho phong trào thơ mới của VN ??? bộ mặt của văn thơ vietnam??? hay hay cục c? biết bay
    @anhhaham Cái từ đ-ái em chỉ nghĩ đến ?ovăn thơ lai láng chảy tồ tồ? là hết thế mà bác lại nghĩ ra là Thả hồn rơi từng giọt ngân dài với Dòng nước ấm trôi về miền dĩ vãng thì đúng là vãi cả đ? siêu thật bái phục ặ***
    thấy thơ bác anhhaham hay thật (nói thật đấy). cả Bình luận cũng hay ko ngờ . bác trở thành semi-pro cũng được đấy
    mấy cái bài trang đầu bác hà viết hay fết. tiếp đi bác .
  6. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Lên, để cho các bác đến sau còn biết
  7. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chào Anhhahham,
    Lâu rồi không gặp anh, thấy một chút thay đổi trong cách nghĩ và làm của anh, phải chăng đã hết những ngày tháng độc thoại với bản thân về cuộc sống thay vào đó một cuộc sống gia đình có trách nhiệm hơn? Dù sao thì cũng là lời chúc cho anh luôn luôn may mắn, hạnh phúc.
    Cuộc sống thật kỳ lạ, sự tiếp nối và lặp lại của những chu kỳ lạ lùng đến khó tin, có thể giữa thế hệ này với thế hệ khác, con người này với con người khác hay thậm chí ngay trong "dãy số thời gian" của một con người. Những con người tự nhận mình là "tỷ phú thời gian", có ai như họ không vào thời đại bắt đầu thiên niên kỷ thứ 3 này?
    Rất quan tâm tới những gì anh đang làm, hãy tiếp tục nhé. Chúc thành công
  8. con_mua_hoang_da

    con_mua_hoang_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    to haham!
    ông chỉ được cái chê người là giỏi. lèm thơ mà dễ như cách của ông thì chắc VN này toàn là nhà thơ. Tôi nghĩ ông không phải bị hâm đâu ông Hà ạ. Nhưng nếu có thời gian thì nên ghé thăm bệnh viện để biết chính xác mình bị bệnh gì thì tốt hơn...
    Thank a lot!!!
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Coco đã hỏi thăm, dạo này vẫn vậy, trách nhiệm với gia đình, với công việc nhiều hơn nên hình như hơi bận. Lâu rồi mới gặp, thấy ăn nói có vẻ tự sự nhiều nhỉ, rồi Coco sẽ trải qua mọi điều, sẽ thấy đời ngắn choằn. Chúc vui vẻ !
    Tớ có ghé qua, nhưng người ta đuổi về, và bảo là "anh có quyền nói đùa trong box Những người thích đùa, nếu anh nghiêm túc quá đáng như con_mua_hoang_da thì anh hãy đến đây, chúng tôi sẽ khám rất kỹ cho". Biết làm sao bây giờ !
    Hôm nào sẽ viết tiếp về thơ vậy, hôm nay hết bố nó cảm xúc rồi !
  10. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0

    em lê la từ box tâm sự sang đây, tìm chữ của anh, đến 1 dòng cơ đấy, cứ tưởng anh dạy làm thơ nữa chứ. hay anh hết cảm xúc với thơ VTL rồi, nếu đúng là như thế, anh đọc thử "Bóng đè" đi, thế nào cảm xúc sẽ lại sôi sục như "dòng nước ấm đi về miền dĩ vãng", em tin thế.
    chúc anh và chị 1 cuối tuần vui vẻ!

Chia sẻ trang này