1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ.......... Cái nhìn mới về thơ ............ hay là làm thế nào để trở thành một nhà thơ cỡ như Vi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi anhhaham, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Toi nhat tri voi anhhaham, hix hix hix, ban noi tiep di, cho toi hoc cach lam tho cua Vi Thuy Linh voi, Tho cua ban toi van hieu duoc, chu tho cua Vi Thuy Linh thi toi chiu, chac tai "Ko du trinh do thuong thuc tho truu tuong" Hix hix hix
  2. Light_Moon

    Light_Moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vi Thuỳ Linh và Phan Huyền Thư là 2 vị đại diện của thơ trẻ_thơ mới đấy! Mọi người đọc thơ Lê Huyền Thư chưa?
    Chị Hằng
    Được Light_moon sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 29/10/2002
  3. Light_Moon

    Light_Moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vi Thuỳ Linh và Phan Huyền Thư là 2 vị đại diện của thơ trẻ_thơ mới đấy! Mọi người đọc thơ Lê Huyền Thư chưa?
    Chị Hằng
    Được Light_moon sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 29/10/2002
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thử một bài nữa nhé, rồi tôi sẽ phân tích sau;


    Nhạt nhoà là gió
    Cau có là em
    Bóng đổ về đêm, thoả thê cơn khát
    Tim này không nát
    Cũng đừng trách ai.....
    Một buổi sớm mai ngồi nghe sương gió
    Sao còn ngồi đó - ảo ảnh vô thường
    Lương tâm chán chường, ngồi nghe cơn khát
    ......... Nắng ....................thèm ngủ nướng
    ............ Gió........... Đói yêu thương..................................
    Xin lỗi, do được sáng tác tại chỗ nên chưa chắp ghép lại được cho hoàn chỉnh nên chưa cho người đọc thấy được những cảm xúc trào dâng trong lòng, cồn cào như thể đói bụng lâu ngày ( và cũng đang đói thật )......................
    Bạn thử bắt đầu đi, đặt cho bài thơ này một cái tên xem sao !
    Anhhaham nhất trên đời
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thử một bài nữa nhé, rồi tôi sẽ phân tích sau;


    Nhạt nhoà là gió
    Cau có là em
    Bóng đổ về đêm, thoả thê cơn khát
    Tim này không nát
    Cũng đừng trách ai.....
    Một buổi sớm mai ngồi nghe sương gió
    Sao còn ngồi đó - ảo ảnh vô thường
    Lương tâm chán chường, ngồi nghe cơn khát
    ......... Nắng ....................thèm ngủ nướng
    ............ Gió........... Đói yêu thương..................................
    Xin lỗi, do được sáng tác tại chỗ nên chưa chắp ghép lại được cho hoàn chỉnh nên chưa cho người đọc thấy được những cảm xúc trào dâng trong lòng, cồn cào như thể đói bụng lâu ngày ( và cũng đang đói thật )......................
    Bạn thử bắt đầu đi, đặt cho bài thơ này một cái tên xem sao !
    Anhhaham nhất trên đời
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    mr Ha,
    cho phép tôi thử làm một tẹo teo phân tích tâm lí, được chứ ạ?
    khi bất mãn con người ta thường hoá điên
    người có trí tuệ và tinh thần tương đối lành (nhưng không mạnh) sẽ...hâm (hâm theo cách mà dư luận bảo)
    hâm hay không cũng chỉ là cái tên mà thôi, nhưng khi người ta bị rơi vào trạng thái giả hâm quá lâu sẽ sinh tự kỷ ám thị
    không ít thì nhiều...
    có trí tuệ và biết đối xử tử tế với mọi người, gắn bó với thiên nhiên và không màng danh lợi, những cái đó thường bị một số hoặc nhiều số người kết tội là hâm
    nhưng những người kết tội, những người áp đặt kia, khi đánh giá một sự việc, một con người, họ thiếu một số phẩm chất cơ bản của một nhà phê bình:
    Khách quan (bỏ qua lòng đố kị, định kiến và những định nghĩa rẻ tiền)
    Bình tĩnh, tìm hiểu chi tiết và đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật được phê bình.
    Và điều cơ bản là họ thường thiếu kiến thức, thiếu trí tuệ.

    đôi lúc, tôi nghĩ, những người như ta hâm hay phần còn lại của thế giới này hâm? (nghĩ chơi thôi, tôi không bất mãn)
    người ta muốn nghĩ ra sao thì tuỳ, tôi sống thoải mái với mọi người và mọi người thoải mái với tôi, tôi không làm gì thiếu lành mạnh, thế là đủ
    chắc đồng chí cũng nghĩ thế
    nhưng mr Ha ơi, có giữ được sự lành mạnh hay không thì chỉ có tâm hồn mình mới trả lời được thôi. một thằng đàn ông yếu đuối sẽ không giữ được nó và sa ngã, ít ra là sa ngã về tâm hồn, một tâm hồn thiếu lí trí sẽ tự băng hoại, chắc đồng chí hiểu tôi muốn nói gì
    khi bị coi là hâm mà không giữ được sự lành mạnh cho tâm hồn, tôi nghĩ, tự mình sẽ làm cái "danh phẩm tước hiệu" ấy sẽ gắn với mình suốt đời và ăn sâu vào máu thịt
    tôi cũng xin phép một lần nữa được làm phép so sánh về tâm hồn:
    đồng chí và tôi có nhiều điểm giống nhau về tâm hồn, có thể tôi kém đồng chí nhiều điểm nhưng tôi hơn đồng chí (xin đồng chí nhìn thẳng vào sự thật) ở sự điềm tĩnh và sức mạnh tinh thần
    vì vậy, từ khi tôi mạnh, người ta không dám bảo tôi là hâm với một sự tự tin và giễu cợt trong bình luận, thường chỉ là một lời đùa cợt thân mật mà thôi
    cái chính là mình vẫn làm được việc, tôi nghĩ, đồng chí chắc luôn hoàn thành tốt công việc của mình, nên tôi ít nhiều quí đồng chí, quí như một người tốt và tử tế, biết chia sẻ với mọi người và có ích cho đời
    tôi có một chuyện trong một vài chuyện không đồng tình với đồng chí là cách nhìn nhận về Vi Thuỳ Linh
    qua một bài báo, qua vài bài thơ, làm sao mà đủ?
    vtl có hàng trăm bài thơ, hàng vô số thời điểm, trạng thái, cảm xúc (đồng chí đã biết gì về hoàn cảnh của vtl chưa?), đồng chí biết được bao nhiêu?
    cái mặt mà người ta hay châm chích ở thơ vtl chỉ là một trong vô số khuôn mặt thơ của vtl
    đồng chí đã bao giờ đọc một bài thơ thuần khiết của vtl với một câu như vầy chưa (có thể tôi trích dẫn không chính xác):
    ..em khẽ chớp mi lên một cánh hoa
    như chạm vào giới hạn...
    hoặc một tâm trạng của một đứa con
    ...bố như mặt trời
    nóng bỏng và ồn ã
    con muốn lại gần
    nhưng lại sợ
    tan ra...
    hẳn đó không phải là sự lắp ghép chứ?
    quả thực, khi đã quen với sự viết và cảm thấy dịu lòng khi được viết, khi được ngưỡng mộ, đôi khi người ta phải viết , phải bình luận, phải khoe kiến thức cho đỡ ngứa ngáy mà chưa kịp suy xét cho chín
    gặp một bài ca ngợi vtl, có thể vì những bực mình dồn nén rất lâu trong cách sống muốn thanh bình mà không được và sự chướng tai gai mắt khi thấy một số phụ nữ đánh mất thuần phong mỹ tục, và một chút đố kị, đồng chí "giận cá chém thớt" mà không ý thức được việc mình làm
    đồng chí có dám nhìn thẳng vào lời góp ý ấy để đồng ý với tôi không?
    tôi không quí vtl, không mê thơ vtl bởi vì tôi không biết nhiều về vtl nhưng tôi thấy, qua cách nhìn nhận về vtl, người ta có thể vỡ ra rất nhiều điều về nhận thức của mình
    vì vậy , đôi lúc tôi muốn cảm ơn và xin lỗi vtl khi mạn phép sử dụng hình ảnh của cô như một "vật hy sinh" để nói những bức xúc của mình
    tôi nghĩ, muốn nói thế nào thì nói nhưng xin hãy buông tha cho vtl. dù có lẽ vtl sẽ chẳng bao giờ đọc hết và đã ngấy những lời thiếu thiện cảm đầy rẫy nhưng nó sẽ tác động xấu đến cách giá con người của "những con vẹt hay bắt chước"
    tôi không ám chỉ đồng chí, nhân tiện nói chuyện với đồng chí, tôi xin nói vậy luôn
    thật lòng, tôi không có quyền gì để nói như thế này nhưng tôi muốn cứu đồng chí, cứu như những người bị hâm cứu lẫn nhau khỏi cái tiếng ấy
    có vài gợi ý tôi muốn dành cho đồng chí:
    phớt trong sự điềm tĩnh
    đọc lại những gì mình viết và bài tâm sự này cho đến khi đồng chí thấy là tôi đúng
    nghỉ ngơi trong một thời gian
    tôi nghĩ, những gì đồng chí viết không hề thừa, không hề lãng phí hay gây ra tội lỗi gì
    nó giúp người viết nâng cao kỹ năng
    nhưng nên ngừng khi đã đến một giới hạn nào đó khi sự thật và sự sáng tạo bắt đầu không đi đúng hướng
    và phát triển theo một cách khác
    đồng chí có một đức tính rất quí: luôn vận động và phát triển
    nhưng một lần nữa xin gợi ý, nên lắng, lắng một chút trong nghỉ ngơi
    chừng nào đồng chí trở lại, cảm thấy còn ấm áp và nhẹ nhõm hơn, đồng chí sẽ thấy tôi không nói láo và không...hâm
    tôi đã làm như thế và tôi đã thành công
    sát cánh bên nhau chứ?
    cả tranchitrung nữa
    cả những đồng chí mà tôi chưa biết tên nữa...
    hy vọng đồng chí sẽ sớm gặp một người phụ nữ vừa ý sau quá trình cải tạo
    đồng chí có dám vứt bỏ lòng tự ái, có đủ sự chín chắn và nghị lực để vượt qua những ràng buộc đang có không, đó là điều cốt yếu
    mà đây là nơi cho "những người thích đùa" thì phải...
    nói thế có hâm không?
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    mr Ha,
    cho phép tôi thử làm một tẹo teo phân tích tâm lí, được chứ ạ?
    khi bất mãn con người ta thường hoá điên
    người có trí tuệ và tinh thần tương đối lành (nhưng không mạnh) sẽ...hâm (hâm theo cách mà dư luận bảo)
    hâm hay không cũng chỉ là cái tên mà thôi, nhưng khi người ta bị rơi vào trạng thái giả hâm quá lâu sẽ sinh tự kỷ ám thị
    không ít thì nhiều...
    có trí tuệ và biết đối xử tử tế với mọi người, gắn bó với thiên nhiên và không màng danh lợi, những cái đó thường bị một số hoặc nhiều số người kết tội là hâm
    nhưng những người kết tội, những người áp đặt kia, khi đánh giá một sự việc, một con người, họ thiếu một số phẩm chất cơ bản của một nhà phê bình:
    Khách quan (bỏ qua lòng đố kị, định kiến và những định nghĩa rẻ tiền)
    Bình tĩnh, tìm hiểu chi tiết và đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật được phê bình.
    Và điều cơ bản là họ thường thiếu kiến thức, thiếu trí tuệ.

    đôi lúc, tôi nghĩ, những người như ta hâm hay phần còn lại của thế giới này hâm? (nghĩ chơi thôi, tôi không bất mãn)
    người ta muốn nghĩ ra sao thì tuỳ, tôi sống thoải mái với mọi người và mọi người thoải mái với tôi, tôi không làm gì thiếu lành mạnh, thế là đủ
    chắc đồng chí cũng nghĩ thế
    nhưng mr Ha ơi, có giữ được sự lành mạnh hay không thì chỉ có tâm hồn mình mới trả lời được thôi. một thằng đàn ông yếu đuối sẽ không giữ được nó và sa ngã, ít ra là sa ngã về tâm hồn, một tâm hồn thiếu lí trí sẽ tự băng hoại, chắc đồng chí hiểu tôi muốn nói gì
    khi bị coi là hâm mà không giữ được sự lành mạnh cho tâm hồn, tôi nghĩ, tự mình sẽ làm cái "danh phẩm tước hiệu" ấy sẽ gắn với mình suốt đời và ăn sâu vào máu thịt
    tôi cũng xin phép một lần nữa được làm phép so sánh về tâm hồn:
    đồng chí và tôi có nhiều điểm giống nhau về tâm hồn, có thể tôi kém đồng chí nhiều điểm nhưng tôi hơn đồng chí (xin đồng chí nhìn thẳng vào sự thật) ở sự điềm tĩnh và sức mạnh tinh thần
    vì vậy, từ khi tôi mạnh, người ta không dám bảo tôi là hâm với một sự tự tin và giễu cợt trong bình luận, thường chỉ là một lời đùa cợt thân mật mà thôi
    cái chính là mình vẫn làm được việc, tôi nghĩ, đồng chí chắc luôn hoàn thành tốt công việc của mình, nên tôi ít nhiều quí đồng chí, quí như một người tốt và tử tế, biết chia sẻ với mọi người và có ích cho đời
    tôi có một chuyện trong một vài chuyện không đồng tình với đồng chí là cách nhìn nhận về Vi Thuỳ Linh
    qua một bài báo, qua vài bài thơ, làm sao mà đủ?
    vtl có hàng trăm bài thơ, hàng vô số thời điểm, trạng thái, cảm xúc (đồng chí đã biết gì về hoàn cảnh của vtl chưa?), đồng chí biết được bao nhiêu?
    cái mặt mà người ta hay châm chích ở thơ vtl chỉ là một trong vô số khuôn mặt thơ của vtl
    đồng chí đã bao giờ đọc một bài thơ thuần khiết của vtl với một câu như vầy chưa (có thể tôi trích dẫn không chính xác):
    ..em khẽ chớp mi lên một cánh hoa
    như chạm vào giới hạn...
    hoặc một tâm trạng của một đứa con
    ...bố như mặt trời
    nóng bỏng và ồn ã
    con muốn lại gần
    nhưng lại sợ
    tan ra...
    hẳn đó không phải là sự lắp ghép chứ?
    quả thực, khi đã quen với sự viết và cảm thấy dịu lòng khi được viết, khi được ngưỡng mộ, đôi khi người ta phải viết , phải bình luận, phải khoe kiến thức cho đỡ ngứa ngáy mà chưa kịp suy xét cho chín
    gặp một bài ca ngợi vtl, có thể vì những bực mình dồn nén rất lâu trong cách sống muốn thanh bình mà không được và sự chướng tai gai mắt khi thấy một số phụ nữ đánh mất thuần phong mỹ tục, và một chút đố kị, đồng chí "giận cá chém thớt" mà không ý thức được việc mình làm
    đồng chí có dám nhìn thẳng vào lời góp ý ấy để đồng ý với tôi không?
    tôi không quí vtl, không mê thơ vtl bởi vì tôi không biết nhiều về vtl nhưng tôi thấy, qua cách nhìn nhận về vtl, người ta có thể vỡ ra rất nhiều điều về nhận thức của mình
    vì vậy , đôi lúc tôi muốn cảm ơn và xin lỗi vtl khi mạn phép sử dụng hình ảnh của cô như một "vật hy sinh" để nói những bức xúc của mình
    tôi nghĩ, muốn nói thế nào thì nói nhưng xin hãy buông tha cho vtl. dù có lẽ vtl sẽ chẳng bao giờ đọc hết và đã ngấy những lời thiếu thiện cảm đầy rẫy nhưng nó sẽ tác động xấu đến cách giá con người của "những con vẹt hay bắt chước"
    tôi không ám chỉ đồng chí, nhân tiện nói chuyện với đồng chí, tôi xin nói vậy luôn
    thật lòng, tôi không có quyền gì để nói như thế này nhưng tôi muốn cứu đồng chí, cứu như những người bị hâm cứu lẫn nhau khỏi cái tiếng ấy
    có vài gợi ý tôi muốn dành cho đồng chí:
    phớt trong sự điềm tĩnh
    đọc lại những gì mình viết và bài tâm sự này cho đến khi đồng chí thấy là tôi đúng
    nghỉ ngơi trong một thời gian
    tôi nghĩ, những gì đồng chí viết không hề thừa, không hề lãng phí hay gây ra tội lỗi gì
    nó giúp người viết nâng cao kỹ năng
    nhưng nên ngừng khi đã đến một giới hạn nào đó khi sự thật và sự sáng tạo bắt đầu không đi đúng hướng
    và phát triển theo một cách khác
    đồng chí có một đức tính rất quí: luôn vận động và phát triển
    nhưng một lần nữa xin gợi ý, nên lắng, lắng một chút trong nghỉ ngơi
    chừng nào đồng chí trở lại, cảm thấy còn ấm áp và nhẹ nhõm hơn, đồng chí sẽ thấy tôi không nói láo và không...hâm
    tôi đã làm như thế và tôi đã thành công
    sát cánh bên nhau chứ?
    cả tranchitrung nữa
    cả những đồng chí mà tôi chưa biết tên nữa...
    hy vọng đồng chí sẽ sớm gặp một người phụ nữ vừa ý sau quá trình cải tạo
    đồng chí có dám vứt bỏ lòng tự ái, có đủ sự chín chắn và nghị lực để vượt qua những ràng buộc đang có không, đó là điều cốt yếu
    mà đây là nơi cho "những người thích đùa" thì phải...
    nói thế có hâm không?
    [black]linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tôi đã và đang cứu
    và cứu được chút rồi
    những tự tôi không thể
    cứu được cái thân tôi
    mr Ha và các mr khác, tôi cứu đồng chí, đồng chí cũng cần cứu tôi chứ
    cứu bằng cách nào ư? thử tin và làm theo lời tôi nói trong một thời gian xem
    tôi khẳng định: đồng chí sẽ sử dụng được sức mạnh của mình và cứu được nhiều người (trong đó có tôi)
    cái đó người ta gọi là đáp đền tiếp nối (pay it foward), đồng chí xem phim ấy chưa?
    tôi thì...chưa nhưng một cái tên và nội dung thoảng qua cũng gợi được nhiều điều
    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tôi đã và đang cứu
    và cứu được chút rồi
    những tự tôi không thể
    cứu được cái thân tôi
    mr Ha và các mr khác, tôi cứu đồng chí, đồng chí cũng cần cứu tôi chứ
    cứu bằng cách nào ư? thử tin và làm theo lời tôi nói trong một thời gian xem
    tôi khẳng định: đồng chí sẽ sử dụng được sức mạnh của mình và cứu được nhiều người (trong đó có tôi)
    cái đó người ta gọi là đáp đền tiếp nối (pay it foward), đồng chí xem phim ấy chưa?
    tôi thì...chưa nhưng một cái tên và nội dung thoảng qua cũng gợi được nhiều điều
    [black]linh
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, đồng chí ơi
    Có một điều tôi muốn nói
    Chả lẽ có người hâm hơn tôi?
    Không, không thể. Tôi phải là người hâm nhất kia.......... Mà quả thật đồng chí chưa biết tí tẹo tì teo nào về cái thằng hâm là tôi, vì vậy đồng chí phát ngôn khá hùng dũng. Mà tại sao đồng chí biết tôi thích xưng hô là : Đồng chí......... ? .....? Hơi bị ngạc nhiên đấy nhé...................

    Đừng đao to búa lớn làm gì, cười đi đồng chí ạ.................
    Chả phải tự nhiên tôi lập ra cái topic này đâu. Kính mời đồng chí vào thử địa chỉ sau để hiểu thêm xem tôi có phải là cái thằng củ chuối nhất trên đời mà.đồng chí biết hay không :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_105961/1 Ai mà tranh được chức ấy của tôi chứ.
    Tôi chỉ loằng ngoằng thế cho cuộc sống này nó thêm phần hay ho. Tôi chưa được đọc luật nào cấm nhận xét về người khác, và nói lên cảm nghĩ của mình về tác phẩm của người ta. Mới chỉ đọc được luật cấm chửi bậy thôi, mà tôi đâu có chửi bậy đâu cơ chứ. Mà chẳng ai có thể bắt tôi phải đi tìm trong cả một rừng những bài thơ của ai đấy để lọc ra những bài không chán ( không chán chứ không phải là HAY) . Thiết nghĩ thế này này, tôi thấy giới văn nghệ sỹ, đẻ được rất nhiều tác phẩm, thế nên người ta phải xét đến cái chung nhất mà nói. Tôi thì tôi không thể nói là nhạc Trịnh hay nếu chỉ nghe bài "Mưa hồng" mặc dù bài đấy với tôi hơi bị đỉnh. Tôi nghe đa số và nhận thấy nó hay. Đơn giản chưa.......... thế thôi mà.......
    .
    .
    .
    .
    . Những cái gì đồng chí nói, thật tình tôi không hiểu lắm. Làm gì mà "Băng hoại" "yếu đuối" với chả "sa ngã". Khủng khiếp thế.......... Cứ bình tĩnh và cười thật to như tôi đây này : Hề hề hề......... Hà hà hà.........Hú hú hú..... Hí hí hí.....................
    Phải chăng đồng chí vừa đánh mất điều gì đó
    .............Hay phải chăng đồng chí đã mất lòng tin vào cuộc sống....................
    Tôi thì không thế.............. Bây giờ là 9h53 tối, tôi vừa đi làm xong công việc làm thêm kiếm tiền của tôi...... Có một công việc ổn định khá khẩm vênh vang, có một việc làm thêm đủ tiêu vặt, có một người bạn bên cạnh, tôi chả lo mấy.......... Suốt ngày tôi chỉ cười thôi...................
    Mỗi ngày tôi chỉ vào net có 30' đến 1tiếng 30', chỉ gõ được có thế, mong được tiếp tục trao đổi vào những hôm sau...............
    Anhhaham nhất trên đời

Chia sẻ trang này