1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ.......... Cái nhìn mới về thơ ............ hay là làm thế nào để trở thành một nhà thơ cỡ như Vi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi anhhaham, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. retur

    retur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cả buổi nghiền ngẫm cái topíc này, hay!
    Gần một năm trôi xuống rồi, kéo nó lên cho người vào sau biết. Hi vọng giảng viên Hahâm tiếp tục vào chỉ giáo anh em, topic thế này để tuột thì hơi uổng.
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Vớt lên từ đáy hồ nào ( khiếp, lần đầu tiên trong đời mình pót 1 bài kỉu sì pam như thế này, ngượng tay ơi là ngượng tay )
  3. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Lần đầu tiên mình đọc thấy một lời nói dối "
    chắng chợn" như thế này. Chỉ có mod mới hiểu.....face đi đâu về đâu????? . Kéo...kéo nữa kéo mãi....cuối cùng cũng phải ra con đề.
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    DÂM DƯƠNG HOẮC
    DÂM DƯƠNG CÀ
    NẤU CHÁO LƯỠI
    ĐI CƯỠI
    ..
    NGỰA PHI
    Ì ỌP..
    PHÌ ..
    PHÌ..
    ỌP OẸP
    ..CHẾT ,THÔI RỔI
    RA HÊT ,..
    CHÚA ƠI
    ĐÊM TĨNH LẶNG

  5. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bài tập về nhà của em:
    Không biết làm
    Khó quá, mình không thể nào trở thành nhà thơ nổi rồi!
    Bạn nào làm xong rồi cho mượn copy phát?
  6. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ biết đến VTL qua những bài hát Ns Ngọc Đại phổ nhạc. Mình thấy nó lạ và hay đấy chứ.
    thật nực cười là : tại sao có người ghét thơ VTL mà lại chịu khó tìm hiểu và biết nhiều bài thơ của VTL đến thế???
    Thử nhìn thơ của VTL trong bài này nhé
    (xin phép tác giả post lên cho mọi người cùng cảm)

    Lang thang
    Ta đi bằng bước chân thu
    Mùa thu thổi vàng áo phố
    Giấc mơ mỏng như heo may bay trong ý nghĩ
    lẻ loi buồn
    lắng xuống
    đáy tim
    ...Bước chân thu chậm hơn lá rơi
    Nỗi đau nấc lời khẩn cầu phóng thích
    Những vết xe đè nhau hằn lên vết trói
    Những vết chân nằm sấp giữa chiều
    Cơn mưa kêu lên!
    Sót lại
    tiếng trả lời
    lạc lối...
  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------------
    Ôi zời ơi, thơ thế mới là ....trơ chứ.
    Bái phục, bái nhục
    Nhục cục thịt
  8. Khon_nan_qua_the

    Khon_nan_qua_the Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thơ thế này thì mỗ cũng làm được:
    Đêm sáng như ban ngày
    Mây lượn quanh bồng đảo
    Đê mê
    Khi bóng linh hồn khẽ reo vào nốt nhạc của những ngón tay lạnh lẽo
    Tiềm thức chỉ như bí hiểm
    Mò mẫm vào khoảng lặng
    Mơn trớn mềm mại
    Từng tiếng rên vỗ vào nhau lặng lẽ
    Không tên
    Cảm giác chỉ là đêm hôm nay
    Căn phòng, giường và chăn đệm
    Rung bần bật
    Sức nặng luôn phiên đè nén
    Nỗi đau không buồn tủi
    Nỗi đau của vui sướng...
    Rồi, xong, quá hay. Mỗ sáng tác mất 5 phút. Quá tuyệt
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Thơ chị Linh có vần, thơ bác không có vần, sao sánh với thơ chị Linh được
  10. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Ơ,đang nói về mình đấy à
    Đọc đến cái tên giật hết ết ết cả mình

Chia sẻ trang này