1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ.......... Cái nhìn mới về thơ ............ hay là làm thế nào để trở thành một nhà thơ cỡ như Vi

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi anhhaham, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Nhìn vào ava, title đồng chí ở trên, nổi hứng.
    Ngựa phi điên cuồng
    Anh trần truồng
    Em trần truồng
    cuống cuồng ......
    Vợ anh bất chợt mở cửa buồng
    ................
  2. trongcaychuoi_thanglong

    trongcaychuoi_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    chết cười mất ...
  3. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Cười chết mất
    Thế là em ngất
    lăn ra đất
    Anh vội vàng trèo lên
    hô hấp
  4. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Nhấp tới tấp
    Em nằm sấp
    Anh lật nghiêng
    Em đang siêng
    Anh vội vã
    Rơi lã chã
    Thèm...ăn vã
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    ngựa phi như diên cuồn làm thơ gì như sáng tác nhạc ráp vậy
    bữa sáng hai bát phở
    rồi em ngồi em thở
    anh thương em bật khóc
    bay vèo ba sợi tóc
    đừng mà anh..đừng khóc
    ba muơi nghìn thôi mà
    anh cứ ngồi cứ khóc
    ba sợi tóc bay đi
    đầu anh còn mỗi óc
    * *
    *
    anh cứ ngồi ..cứ khóc
    đầu chỉ còn mỗi óc
    nhưng em yêu của anh
    mỗi mình em là hiểu
    dù đầu anh thế nào
    anh vẫn còn một chút
    một chút tóc Châu phi
    hai bát phở đáng gì
    chiều em ăn ba bát
    ôi đời anh tan nát
    cái mớ tóc Phi Châu...

    thế màcũng gọi là thơ hả anh...thôi nín đi cưng em thuơng chiều em không ăn phở nữa đâu em không muốn ...
  6. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
  7. ngoc_anh0211

    ngoc_anh0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Được ngoc_anh0211 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 11/05/2008
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhưng bài thơ
    quằn quại như chó dại
    rất muốn đọc ào ào
    nhưng lại sợ nôn ra
    Ngôn từ , câu cú nghe toàn nhưng tinh hoa
    Thôi trình độ thấp, mình chạy cho thật xa
    ha ha ha....
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm vắng
    đìu hiu căn gác nhỏ
    Sáng mập mờ
    ngọn nến ...
    ... sến vừa thôi
    Mùi hôi
    tất thối
    nhưng không phải
    Giật mình
    giấc mộng....
    .... sáng giặt chăn .
  10. diepkhai21

    diepkhai21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    E nứng (nóng) như mựt trừi (mặt trời)
    quằn quại như chó dại
    A rất mún thọt vào
    Nhưng lại sợ cho ra
    ------------------------------------
    E đi
    Trên
    bờ đê
    Guốc cao gót
    Cỏ dại
    đầy
    trên
    bờ đê
    E vấp
    ngã mẹ nó ra
    A
    từ xa
    phóng
    đến ngay
    Đỡ E dậy
    Phủi bụi cho E
    E sướng
    Mình
    cùng
    đi
    về nhà

Chia sẻ trang này